Vờ hỏi đường để đồng bọn trộm xe trong 10 giây

Một đối tượng vờ hỏi đường để bảo vệ khách sạn không chú ý, đối tượng còn lại ra trộm xe máy tay ga PCX chỉ trong thời gian chưa đầy 10 giây.

Vụ việc xảy ra vào sáng 16/12 tại khách sạn S.H số 197A Hoàng Văn Thụ (phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30, ông Đào Lệ Nghiêm (64 tuổi, quê Nam Định) làm bảo vệ trông coi xe tại khách sạn này. Khi ông Nghiêm đang trông xe cho khách trên vỉa hè thì có một người đàn ông (khoảng 45 tuổi) chạy xe máy hiệu Dream tới đứng trước khách sạn gọi ông ra để hỏi đường.

Thấy người này không biết đường và tỏ vẻ ngơ ngác, ông Nghiêm tận tình chỉ dẫn. Khoảng 10 giây sau, ông Nghiêm quay lưng lại để coi xe mới tá hỏa khi thấy chiếc xe máy tay ga hiệu PCX của khách đang dựng tại đây đã “không cánh mà bay”.

Vờ hỏi đường để đồng bọn trộm xe trong 10 giây - 1

Nơi bọn trộm “đóng kịch” hỏi đường để trộm xe PCX.

Theo ông Nghiêm, khi ông phát hiện xe đã bị trộm, người đàn ông hỏi đường cũng nhanh chóng phóng xe lao đi vun vút.

Ông Nghiêm cho biết: “Người đó nói ở quê lên thăm con học trên thành phố và nói không biết đường nên tôi chỉ rất tận tình. Lúc chạy ra, chiếc xe tay ga vẫn còn nhưng khi quay lại thì đã bị trộm mất. Chúng ra tay nhanh quá, chưa đến 10 giây”. Ông Nghiêm khẳng định đây chắc chắn là vụ dàn cảnh vờ hỏi đường để đồng bọn trộm xe.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Nghiêm đã đến cơ quan công an báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN