Vợ chết đứng khi biết chồng giết chết 3 con vì muốn ly hôn để cưới nhân tình

Muốn bỏ vợ nhưng vướng 3 đứa con, hắn liền lên kế hoạch cho một tội ác khủng khiếp nhất mà một người cha có thể thực hiện. Vụ án đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn đất nước Ấn Độ thời điểm đó.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

Vợ chết đứng khi biết chồng giết chết 3 con vì muốn ly hôn để cưới nhân tình - 1

Dhanno Devi (đội khăn đỏ), bà nội của 3 đứa trẻ mong muốn tòa án đưa ra mức án cao nhất cho con trai mình.

Thi thể 3 đứa trẻ trong rừng sâu

Ngày 21/11/2017, tại một khu rừng rậm ở Morni, bang Haryana, Ấn Độ, người thợ săn đang mải đuổi theo một con chim thì vấp phải một vật đến suýt ngã. Nhìn xuống dưới chân, ông choáng váng phát hiện xác của 3 đứa trẻ, 2 trai 1 gái nằm cạnh nhau.

Cảnh tượng kinh hoàng khiến ông bủn rủn cả chân tay không nhấc lên nổi, cứ thế bò lê lết ra đến bìa rừng. Gặp người đi đường, ông chỉ biết  lắp bắp rồi chỉ tay về hướng các thi thể.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy 3 đứa trẻ chết do những viên đạn bắn thẳng vào trán, xuyên qua sau sọ, có nghĩa là nạn nhân mặt đối mặt với hung thủ máu lạnh trước khi chết.

Những thông tin về 3 thi thể này ngay lập tức được truyền đi khắp các khu vực lân cận.

Trong khi đó, ở một ngôi làng nhỏ Sarsa thuộc huyện Kurukshetra cách đó gần 110km, hàng trăm người dân trong làng được huy động để tìm kiếm 3 đứa trẻ là Sameer, Simran và Samar – đều là con của cô Suman (30 tuổi).

Theo Suman, khi cô rời nhà vào sáng ngày 19/11, ba đứa trẻ vẫn chạy ra chào mẹ và tiếp tục chơi với nhau. Tuy nhiên, đến trưa, khi Suman trở về thì không thấy các con đâu, tìm kiếm tại những nơi bọn trẻ hay lui tới cũng không thấy. Hỏi chồng là Sohan Malik, anh này cũng cho biết chỉ vừa mới về đến nhà.

Cả 3 con là Sameer, Simran và Samar trước giờ đều là những đứa bé ngoan ngoãn, nhút nhát, không bao giờ đi chơi với người lạ và càng không bao giờ có chuyện tự ý bỏ đi chơi mà không xin phép mẹ, nhất là đã đến giờ ăn trưa. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Suman đi báo cảnh sát.

Buổi chiều hôm đó, gia đình tiếp tục tìm kiếm khắp nơi, nhà người quen họ hàng, bạn bè. Nhiều người dân trong làng cũng tham gia nhưng tuyệt nhiên không có tung tích gì. 3 đứa trẻ đã mất tích một cách bí ẩn.

Ngay khi quá trình tìm kiếm đang rơi vào bế tắc thì người mẹ nhận được thông tin về 3 thi thể tại khu rừng Morni. Dựa vào một số đặc điểm, Suman gần như chắc chắn đó là các con mình nhưng vẫn thầm mong đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, khi đến nơi, chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, toàn thân người mẹ đáng thương cứng đờ lại, không thể nói được thành tiếng và cứ thế ngất lịm đi.

Số phận thê thảm của người vợ hết lòng vì chồng

Vụ án mạng khủng khiếp đã gây sốc cho dư luận Ấn Độ thời điểm đó. Cảnh sát ngay lập tức vào cuộc vì tính chất man rợ của hung thủ. 3 ngày sau, nghi phạm bị bắt giữ. Đó là Jagdeep Singh, 26 tuổi, chú họ của các nạn nhân.

Tên này cho biết, vào hôm xảy ra vụ án, hắn đã rủ Sameer, Simran và Samar lên xe và chở chúng đi chơi. Vì là họ hàng nên hắn dễ dàng chiếm được lòng tin của 3 đứa trẻ. Jagdeep đã đưa chúng đến khu rừng, trói các nạn nhân lại và nổ súng. Hung khí là khẩu súng đã được cảnh sát tìm thấy trong xe nghi phạm.

Tuy nhiên, lời khai sau đó của Jagdeep mới là nguyên nhân đưa làn sóng phẫn nộ lên đến đỉnh điểm. Jagdeep là kẻ trực tiếp ra tay nhưng đều do người khác chỉ đạo. Kẻ giấu mặt dã man ấy không ai khác, chính là cha của 3 đứa trẻ -  Sohan Malik.

Được biết, nhiều lần Sohan muốn bỏ vợ để kết hôn với người khác nhưng 3 đứa trẻ chính là trở ngại lớn nhất khiến hắn không dễ dàng thực hiện mong muốn. Vì muốn nhanh chóng đưa người tình về nhà, Sohan đã nghĩ ra kế hoạch giết con và thuê Jagdeep thực hiện giúp mình. “Anh ta hứa sẽ cho tôi nhiều tiền sau khi tiến hành xong xuôi cuộc hôn nhân thứ hai này”, Jagdeep khai.

Người thân cho biết kể từ sau cái chết của các con và biết được bộ mặt thật của chồng, Suman không mấy khi rời khỏi phòng mình và cũng chẳng nói chuyện với bất kỳ ai.

Sohan vốn là một nhiếp ảnh gia. Hai người kết hôn năm 2005 và hàng xóm cho biết Suman là người phụ nữ “tốt nhất ở đây”.

"Mặc dù Sohan ngoại tình nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy vợ anh ta to tiếng với chồng. Cô luôn bận rộn chăm lo nhà cửa và các con. 3 đứa trẻ đều rất thông minh", một người hàng xóm cho biết.

Dhanno Devi (58 tuổi) – mẹ của hung thủ và cũng là bà nội của các nạn nhân - đau đớn kể lại: "Ba tháng trước có người nói với tôi rằng Sohan đang có quan hệ với một người phụ nữ khác và cô ta từng nhiều lần đến cửa hiệu của gia đình. Tôi có ngờ đâu điều này sẽ giết chết ba đứa cháu của mình”.

“Tôi không muốn nhìn thấy mặt của Sohan. Nó nên bị tử hình”, Jeeta Ram (65 tuổi), cha của hung thủ cho biết.

------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 21/3/2018.

Gã đàn ông có 13 nhân tình và màn ra tay tàn độc với người vợ đáng tuổi con

Để che giấu cho tội ác của mình, gã chồng phong tình đã sắp đặt một âm mưu tạo ra những “kịch bản” để đánh lừa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Hindustan Times) ([Tên nguồn])
Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN