Vết trượt dài của nam thanh niên 9X: Từ “quý tử” trở thành kẻ cướp

Vốn sinh ra trong 1 gia đình khá giả, được chăm lo về mọi mặt, nhưng Tâm không những không tập trung vào công việc mà còn ăn chơi sa đà dẫn đến nghiện ma túy.

Giận bố bỏ nhà đi và thành...kẻ cướp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sầm Văn Tâm (SN 1996, trú tại thôn Phúc Kiến, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn) hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào ngày 13/7, tại khu vực ngã tư cơ khí thuộc thôn Minh Khai, chị Ngô Thị T. (SN 1975, ở khu Minh Khai, thị trấn Chũ) đang bán thịt thì bị một nam thanh niên dùng dao khống chế, yêu cầu phải làm theo mệnh lệnh của hắn. Thấy chị T. sợ hãi, đối tượng này đã vội vàng cướp đi 3 triệu đồng để trong tạp dề của nạn nhân. Sau đó, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến trưa 16/7, lực lượng chức năng đã làm rõ Sầm Văn Tâm là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản của chị T.. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Biển Động, huyện Lục Ngạn.

Đối tượng Sầm Văn Tâm.

Đối tượng Sầm Văn Tâm.

Tại cơ quan điều tra, Tâm đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Trước khi gây án, Sầm Văn Tâm có xảy ra mâu thuẫn với bố nên giận dỗi bỏ nhà ra đi.

Rạng sáng 13/7, Tâm bắt xe từ thôn Kép, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn đến thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn để rút tiền tại cây ATM nhưng hai lần không được nên hắn đi về phía xã Nghĩa Hồ (huyện Lục Ngạn). Khi đi bộ qua ngã tư cơ khí thuộc xã Nghĩa Hồ, đối tượng thấy chị Ngô Thị T. (SN 1975) trú tại khu Minh Khai (thị trấn Chũ) bán thịt ở bên đường vừa thu tiền để trong tạp dề nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trong vai người mua thịt, Tâm tiến gần đến chị T. để dễ dàng hành động. Thấy trên phản thịt có hai con dao, đối tượng vờ hỏi xem rồi lấy một chiếc dí vào cổ nạn nhân đe dọa.

Khi chị T. phản ứng, y đã cứa dao vào tay chị và cướp 3 triệu đồng tiền hàng trong tạp dề rồi bỏ chạy. Nghe nạn nhân hô hoán, người dân địa phương đuổi theo Tâm. Tên này không ngần ngại lấy ống tuýp bên đường dọa đánh lại nên không ai dám tới gần. Sau đó, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tâm khai nhận, số tiền cướp được hắn dùng để chơi điện tử, mua ma túy sử dụng và tiêu dùng cá nhân hết.

Hình ảnh Tâm bỏ trốn khỏi hiện trường gây án được camera ghi lại.

Hình ảnh Tâm bỏ trốn khỏi hiện trường gây án được camera ghi lại.

Kết cục bi đát

Theo tìm hiểu của PV, vốn sinh ra trong 1 gia đình khá giả nên từ nhỏ Tâm đã được bố mẹ lo cho đẩy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Do gia đình có xưởng mộc, nên sau khi nên sau khi tốt nghiệp THPT, Sầm Văn Tâm không học tiếp mà ở nhà làm nghề mộc của bố mẹ. Có tiền trong tay lại nhiều thời gian rảnh, Tâm nhanh chóng bị bạn bè rủ rê chơi bời, sa đà vào các tệ nạn xã hội. Một thời gian sau, Tâm nghiện ma túy.

Cũng theo đối tượng khai nhận tại cơ quan điều tra, Tâm bắt đầu sử dụng ma túy cách đây ba năm. Ở nhà Tâm luôn thể hiện mình là người ngoan ngoãn. Mỗi lần cần thuốc, Tâm thường lấy lí do để xin đi đâu đó rồi ra ngoài mua thuốc.

Chính vì vậy, dù đã nghiện 1 thời gian dài nhưng gia đình, hàng xóm vẫn không hề hay biết. Tại địa phương, Tâm không nằm trong danh sách người nghiện hay nghi nghiện. Khi bỏ nhà ra đi, Tâm đã nảy sinh ý định cướp tài sản để thỏa mãn cơn nghiện.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

”Đại ca” 16 tuổi chỉ đạo thực hiện 11 vụ cướp ở TP HCM

Chỉ mới 16 tuổi nhưng một "đại ca nhí" đã cầm đầu băng nhóm chuyên vào các cửa hàng tiện lợi cướp tài sản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Ngân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN