Từ vụ 2 “hiệp sĩ” bị đâm chết: Đi bắt cướp không được giúp mà còn bị chửi

"Có lần đi bắt cướp, người dân không giúp mà còn quay ra chửi sao chúng mày ăn gì ngu thế?", một hiệp sĩ ngậm ngùi nói.

Từ vụ 2 “hiệp sĩ” bị đâm chết: Đi bắt cướp không được giúp mà còn bị chửi - 1

Công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra án mạng khiến 2 “hiệp sĩ” tử vong

Ngày 14.5, Công an quận 3 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét các đối tượng trong băng trộm đâm 5 “hiệp sĩ” thương vong trên địa bàn.

Trước đó, vào đêm 13.5, phát hiện nhóm 4 đối tượng bẻ khóa xe SH trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) nhóm “hiệp sĩ” đã lao vào khống chế và bị tấn công khiến 5 người bị thương. Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên 2 “hiệp sĩ” đã tử vong.

Danh tính 2 “hiệp sĩ” tử vong là anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định). Đây là 2 thành viên trong nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm. “Hiệp sĩ” Hoàng cũng bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Nhận được hung tin gia đình anh Nam tới hiện trường, chạy đến bệnh viện và ngã quỵ khi biết Nam đã tử vong. Theo người thân, anh Nam đã tham gia đội săn bắt cướp nhiều năm nay nhưng gia đình không can ngăn. Theo chia sẻ, anh Nam và bạn gái đã chọn ngày chuẩn bị kết hôn thì xảy ra sự việc.

Từ vụ 2 “hiệp sĩ” bị đâm chết: Đi bắt cướp không được giúp mà còn bị chửi - 2

Nhóm “hiệp sĩ” đau buồn khi 2 người bạn trong nhóm bị trộm đâm tử vong lúc truy đuổi

Một thành viên tên Tuyết trong nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình cho biết, trong hai người bạn tử vong anh Nam là người ở TP, còn anh Thôi quê ở Bình Định. “Anh Thôi có cậu con trai 7 tuổi và hoàn cảnh rất khó khăn, đã ly hôn vợ nhiều năm. Công việc hằng ngày của anh Thôi là chạy xe ôm đến tối khi vắng khách thì anh tham gia vào việc bảo đảm an bình cho đường phố”, anh Tuyết cho biết.

“Anh Thôi và Nam vào nhóm cùng đợt với tôi khoảng 3 năm. Hai người dù công việc rất bận rộn nhưng vẫn đồng hành cùng mọi người bắt cướp. Nhiều người cho rằng chúng tôi “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, làm những chuyện không đâu vì nguy hiểm đến bản thân. Biết là vậy nhưng chấp nhận. Thậm chí có lần đi bắt cướp, người dân không giúp mà còn quay ra chửi sao chúng mày ăn gì ngu thế? Tuy nhiên nghĩ không thể vô cảm nên dù có thế nào chúng tôi vẫn đi bắp trộm cướp”, anh Hoàng, thành viên trong nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình nói.

Trước đó, khoảng gần 21h cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình phát hiện băng trộm đang bẻ khóa xe SH tại một cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) nên hô hoán, lao đến khống chế. Hai bên lao vào đánh nhau, 5 “hiệp sĩ” bị nhóm trộm dùng hung khí tấn công khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương. Vụ việc xảy ra chỉ cách trụ sở công an phường 10, quận 3 vài bước chân.

Chân dung đội trưởng nhóm ”hiệp sĩ” bị băng trộm đâm thương vong

Trong 3 nạn nhân bị thương đang cấp cứu, điều trị ở bệnh viện có ông Trần Văn Hoàng - đội trưởng nhóm "hiệp sĩ"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Hai hiệp sĩ bị trộm đâm chết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN