Tử vong vì bị ném gạch vào đầu

Chỉ vì vài câu nói "mất lòng nhau" mà gã thanh niên 9X cầm viên gạch nung ném thẳng vào mang tai anh Sỹ khiến anh này tử vong vì vỡ sọ.

Chỉ vì câu nói bông đùa, hai thanh niên nhặt nửa viên gạch ném thẳng vào đầu nạn nhân khiến anh này gây vỡ sợ, tử vong. Hành vi giết người nói trên vừa được TAND TP Hà Nội xét xử sáng 28/6.

Theo cáo buộc từ cơ quan công tố, tối 27/12/2012, anh Nguyễn Đình Sỹ (SN 1984, ở huyện Sóc Sơn) chở bạn gái tên Linh (SN 1992, hàng xóm) đi chơi. Khi đôi nam nữ đi được một đoạn, bắt gặp Nguyễn Thành Công (SN 1991) và Hoàng Liên Sơn (SN 1989), cùng ở huyện Sóc Sơn.

Tại đây, Công nhận ra Linh học cùng phổ thông, nên hỏi: “Linh đi đâu đấy?”. Nghe thấy trai lạ hỏi thăm bạn gái mình, anh Sỹ gằn giọng: “Mày gọi xe ôm à? Mày thích thì tao gọi mấy thằng xe ôm đến”. Sau đó, anh Sỹ rút điện thoại ra định gọi điện, nhưng được Linh can ngăn, nên cả hai bỏ đi.

Tuy nhiên, một lúc sau, Công, Sơn lại bắt gặp anh Sỹ đang chở Linh về nhà. Thấy vậy, Công cầm viên gạch nung ném thẳng vào mang tai anh Sỹ, làm anh này gục ngã tại chỗ. Không chịu dừng lại, hai thanh niên lao vào liên tiếp đánh đòn hội đồng, làm anh Sỹ tử vong vì vỡ sọ.

Quá trình xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do được áp dụng khá nhiều tình tiết giảm nhẹ (thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu…) Công bị Tòa tuyên phạt tù chung thân, bị cáo Sơn mức án 20 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thắng (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN