Tử hình kẻ dùng gạch, kéo giết người man rợ

Ngọc lấy gạch đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân, rồi chạy xộc vào bếp của quán tẩm quất lấy cây kéo sắt ra "bồi" thêm nhiều nhát khiến Thành chết tại chỗ.

Ngày 10/12, TAND Tp. Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lâm ngày 25/2/2012.

Nạn nhân của vụ án là anh Nguyễn Tiến Thành (SN 1984 trú tại tổ Voi Phục, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Trong lúc ngồi uống bia ở quán tẩm quất gội đầu 51 Ngô Xuân Quang, thị trấn Trâu Quỳ, thì gặp nhóm của Nguyễn Dương Ngọc (SN 1989), Hoàng Văn Thỏa (1988) (cả hai cùng trú tại tổ Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) cùng bạn là Long và Trường (đều là sinh viên trường Đại học Nông nghiệp 1) tới uống bia.

Trước lúc tới quán tẩm quất gội đầu, nhóm của Ngọc đã uống “hiệp 1” 3 chai vốt ka loại to. Sau khi tới quán tẩm quất, nhóm Ngọc gọi ra 4 chai bia để uống. Trong lúc uống rượu Ngọc đã có lời qua tiếng lại với anh Thành (biết nhau từ trước vì là những người cùng khu), sau đó Thỏa can ngăn bảo Thành “Ngọc nó say rồi anh chấp nó làm gì” liền bị Thành cầm chai bia đập vào trán chảy máu sau đó Thỏa xông lên giằng co đánh nhau với Thành.

Thấy bạn bị đánh, Ngọc cũng xông vào đánh Thành, bị đánh đau, Thành bỏ chạy ra ngoài cùng lúc này Ngọc và Thỏa tiếp tục đuổi đánh.

Chạy được khoảng 10m thì Thành ngã nhào ra đất, Thỏa và Ngọc tiếp tục nhảy lên đánh Thành. Ngọc nhặt viên gạch vỡ gần đó đập liên tiếp vào đầu Thành khiến Thành bất tỉnh. Không những thấy Thành bất tỉnh Ngọc còn dã man chạy vào bếp của quán tẩm quất tìm được một cây kéo sắt rồi chạy ra chỗ Thành đâm nhiều nhát vào bụng khiến Thành chết tại chỗ.

Lúc này, Thỏa đang ngồi lau máu trên trán cùng Long và Trường, thấy máu me trên người Thành bê bết, Thỏa bảo Long và Trường ra lôi Ngọc ra. Sau đó, Thỏa chạy tới quán tẩm quất hô hoán để mọi người tới gọi xe cấp cứu.

Sau khi gây án, Ngọc bỏ trốn và phi tang tang vật gây án. Ngay sau đó Thỏa và Ngọc đã ra cơ quan công an huyện Gia Lâm đầu thú về hành vi của mình.

Trước HĐXX hôm nay, Ngọc đã kể lại rành rọt từng chi tiết giết người dẫn đến cái chết của anh Thành khiến nhiều người trong phòng xét xử rùng mình. Hành động của Ngọc quá dã man, mất hết nhân tính, khi lấy gạch đập nhiều phát vào đầu khiến Thành không còn biết gì thì Ngọc còn “bồi” thêm nhiều nhát kéo vào bụng khiến Thành tử vong. Được biết, trước khi gây án Ngọc là con nghiện ma túy.

Xét thấy hành vi quá dã man, côn đồ, nên HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Dương Ngọc tử hình, Nguyễn Văn Thỏa 20 năm tù vì tội giết người.

Bên cạnh đó các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại là 155.700.000 đồng trong đó, mai táng phí 50 triệu và tiền bồi dưỡng tin thần 55.700.000 đồng.

Kết thúc phiên xử sơ thẩm, mọi người ra khỏi phòng xử án và hài lòng với bản án đã tuyên. Trong khoảng lặng sau phiên tòa còn lại duy nhất người phụ nữ (mẹ đẻ Ngọc) ngồi nhìn trân trân nơi đứa con tội lỗi vừa đứng, lâu lắm bà mới cất lên tiếng nấc nghẹn rồi nước mắt tuôn xối xả. Pháp luật đã xử đúng người, đúng tội nhưng những bậc sinh thành ấy sẽ còn đau đớn dằn vặt trong khoảng thời gian rất dài khi đứa con mà họ dứt ruột sinh ra chưa một ngày báo đáp ơn sinh thành bước lên "đoạn đầu đài".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Song An (Công Lý)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN