Truy nã trùm giang hồ nã đạn vào công an

Vì đang mang trong người nhiều hung khí, sợ bị phát hiện nên Việt ngầm chỉ đạo đàn em chống trả bằng cách sử dụng súng và mã tấu mang theo tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Một nhóm giang hồ “có số” gồm nhiều tên tuổi “cộm cán” thuộc các tỉnh miền Trung tụ về hoạt động tại TP HCM “dưới trướng” của một đàn anh chỉ mới SN 1988, là Trương Công Phi. Tuổi đời còn trẻ, nhưng thủ đoạn của hắn lại rất tinh vi và trắng trợn. Khi bị lực lượng CA truy quét gắt gao, bọn chúng đã tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ...

Trương Công Phi, quê ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, một cái tên không còn quá xa lạ với lực lượng CA tại đây vì những thành tích bất hảo. Bị truy đuổi ở Bình Định, Phi kéo theo một nhóm đàn em dạt về TP HCM làm ăn. Khi hoạt động tại đây, Phi rất khôn ngoan khi thuê mặt bằng tại khu chung cư 590 đường Cách mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, để mở quán cà phê dành cho những khách hàng sành điệu. Bên ngoài phục vụ cà phê, nước giải khát nhưng bên trong Phi và đàn em tổ chức cá độ bóng đá, “chuyển bóng” với số tiền cực lớn. Trong đám đàn em giang hồ, Phi đặc biệt tin tưởng là Lê Duy Việt (tức Việt heo), SN 1986, đối tượng đã có nhiều tiền án về các tội cố ý gây thương tích, gây rối TTCC, trộm cắp tài sản; Võ Văn Sang, SN 1991, có tiền án về tội giết người, cùng quê ở tỉnh Bình Định và Nguyễn Duy Ngọc, SN 1985, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, vì bản chất liều lĩnh và manh động.

Khoảng đầu tháng 9/2012, sau khi “làm việc” tại quán cà phê, Việt và người tình rời quán đi ăn đêm. Trong khi đi trên đường, xe máy của Việt đã va quệt với xe máy của một nhóm thanh niên khác khiến hai bên xảy ra cãi vã. Quen thói giang hồ, Việt thách thức nhóm thanh niên nếu muốn nói chuyện thì đến quá cà phê gặp mình, rồi bỏ về. Chưa đầy 1 giờ sau, nhóm thanh niên đã va quệt xe với Việt tay lăm lăm dao, kiếm tìm đến quán cà phê để “dằn mặt”. Khi nhìn thấy nhóm thanh niên đi vào, Việt lập tức chỉ đạo 8 đàn em khác đang có mặt trong quán dùng hung khí “nghênh đón”. Kết quả là nhóm thanh niên bị rượt đuổi chạy khỏi khu vực chung cư 590, trên đường quay về, nhóm đàn em của Việt gặp tổ tuần tra của các chiến sỹ Đội CSHS CA quận 3 đang làm nhiệm vụ gần đó và bị dừng xe kiểm tra hành chính.

Vì đang mang trong người nhiều hung khí, sợ bị phát hiện nên Việt ngầm chỉ đạo đàn em chống trả bằng cách sử dụng súng và mã tấu mang theo tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ. Không những thế bọn chúng còn sử dụng những chai xăng ném về phía tổ công tác rồi châm lửa đốt. Lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải bắn chỉ thiên để cảnh cáo nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố dùng hung khí chống trả rồi rút dần vào trong các nhà dân ở gần đó, khống chế họ cho ẩn nấp để tiếp tục điên cuồng chống lại lực lượng CA.

Lực lượng CSHS của CA quận 3 và một số đơn vị nghiệp vụ khác được huy động bao vây những căn nhà được cho là nơi các đối tượng ẩn nấp với quyết tâm bắt bằng được nhóm đối tượng nguy hiểm này để tránh gây thương vong cho người dân vô tội. Lúc này, Phi vừa đi ăn tối về cùng với 4 đàn em khác là Cu Lì, Tính, Lâm và Đồng thì được nghe tin đàn em tấn công lại lực lượng CA, đang bị bao vây rất chặt, cơ hội thoát thân là không có. Không nghĩ nhiều, Phi chỉ đạo đàn em đi theo, điều khiển xe ô tô 7 chỗ BKS 61A – 011 58 đâm thẳng vào khu vực nơi có lực lượng CA đang tổ chức vây ráp. Điên cuồng, Phi cùng 3 đối tượng khác mở cửa xe đi xuống, trên tay là súng bắn đạn hoa cải, hắn đã liên tục nã đạn về phía các chiến sỹ cảnh sát. Đáp trả, lực lượng thi hành công vụ buộc phải nổ súng khống chế Phi và nhóm đối tượng manh động.

Cuối cùng, khi biết không thể giải vây cho đồng bọn, Phi ra lệnh “rút quân” bằng cách mở đường lao xe ô tô ra ngoài để bỏ trốn. Không để cho đối tượng nguy hiểm bỏ chạy dễ dàng, 2 chiến sỹ cảnh sát mưu trí, dũng cảm đã lên xe máy phóng đuổi theo xe ô tô của các đối tượng, song Phi và đàn em đã mở cửa kính xe, dùng súng bắn liên tiếp về phía 2 chiến sỹ. Cuộc rượt đuổi, đấu súng trên đoạn đường bỏ chạy của Phi với lực lượng làm nhiệm vụ dài gần 20km. Đến đoạn chân cầu An Lạc, quận Bình Tân, xác định đây là đoạn đường có người dân qua lại, nếu tiếp tục truy đuổi và băng nhóm của Phi nổ súng chống trả rất có thể người dân đi đường sẽ bị thương vong hoặc bị xe ô tô của bọn chúng đâm phải nên lực lượng truy đuổi đã dừng lại. Sau đó, chiếc xe ô tô của Phi được tìm thấy tại địa bàn huyện Hóc Môn.

Nhiều nguồn tin cho hay, Phi và đàn em có thể đã sang Campuchia để lẩn trốn. Tại khu vực chung cư 590, các đối tượng Việt, Sang, Ngọc đã bị bắt tại chỗ. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, lực lượng CA thu giữ 1 khẩu súng Cold, 1 bịch thuốc súng, 2 khẩu súng bắn cá, 5 viên đạn hoa cải, 7 mác, mã tấu dài và nhiều tang vật khác.

Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT CATP đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Trương Công Phi về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Hủy hoại tài sản”. Cơ quan CSĐT CATP HCM thông báo: Trương Công Phi đang ở đâu nên đến CQCA đầu thú, sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cá nhân nào biết nơi ẩn nấp của Trương Công Phi, đề nghị báo ngay về Đội điều tra trọng án, Phòng CSHS CATP, số điện thoại: 08. 38387414, nếu cố tình che giấu, tiếp tay sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang – Linh (Pháp luật & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN