Tra tấn vợ dã man: Một mực xin cho chồng

Búa đinh, vỏ chai, xích sắt, dao kéo và cả kim khâu,…là những thứ mà chị đã quá quen thuộc mỗi khi bị chồng đánh đập. Nhiều lần suýt chết nhưng 2 lần chồng bị dẫn giải lên công an, cả 2 lần chị lại vội vã làm đơn xin miễn tội.

Đánh vợ như thời Trung cổ

Chiều ngày 16/5/2012, trụ sở Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, xuất hiện một phụ nữ trên người còn đeo kín tấm dán định vị vì chấn thương vai và tay trái, bước đi khấp khểnh vì đau.

Chẳng ai lạ gì chị bởi đây không phải lần đầu tiên người phụ nữ này xuất hiện tại cơ quan công an khi những vết thương trên người vẫn còn bầm tím.

Chị đến với lá đơn viết vội, xin miễn tội cho chồng dù rằng anh ta chính là tác giả làm nên những vết sẹo, vết thương và thâm tín trên thân thể trắng trẻo của chị mà gần nhất là lần đánh vợ đêm 14/5 vừa qua khiến chị suýt chết.

Người phụ nữ bị chồng đánh với những màn hành hạ kinh hoàng ấy là Trần Thị Thu Hằng, sinh năm 1965, ở ngõ 105, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) còn anh chồng là Lưu Nguyễn Tân, sinh năm 1963.

Tuy nhiên, lần tha thứ này của chị đã không cứu được anh chồng khỏi bị bắt giam bởi việc hành hạ, đánh đập vợ tới thương tích nặng đã trở thành thường xuyên, như cơm bữa.

Tra tấn vợ dã man: Một mực xin cho chồng - 1

Cuộn chỉ khâu quần áo được Tân dùng "vá" vết thương cho vợ và vết rách và lõm sọ trên đầu chị Hằng

Tra tấn vợ dã man: Một mực xin cho chồng - 2

Chị Hằng nằm trong bệnh viện với thân thể băng kín

Nếu làm một phép so sánh thì cả về dung mạo, nhan sắc và tài cán, Tân đều thua kém vợ. Trong khi Tân gày gò khắc khổ, chẳng biết làm gì ngoài việc đắm chìm vào bia rượu và những cơn ghen vô lối thì chị Hằng lại là một phụ nữ đảm đang, ưa nhìn.

Nước da trắng và dáng người thon thả nên trông chị Hằng trẻ trung rất nhiều so với độ tuổi của mình. Chẳng biết có phải vì thua kém vợ nên Tân nảy sinh tính đố kỵ và trút sự hằn học của mình lên người vợ dẫu rằng trước đó anh ta từng thề thốt yêu thương, chia sẻ.

Trước khi đến với Tân, người phụ nữ này đã có một đời chồng và một đứa con trai. Chuyện xô bát xô đũa trong mỗi gia đình vẫn thường xảy ra nhưng với người chồng đầu của chị Hằng lại kết thúc bằng việc mỗi người một ngả.

Con trai theo bố, Hằng trở thành son rỗi song việc ly hôn ở cái tuổi còn đôi mươi đã gieo vào lòng chị không chỉ sự chống chếnh mà còn là nỗi ác cảm về đàn ông.

Thời gian trôi qua, chị không muốn trò chuyện với người khác giới cho dù với hình thức của chị lúc đó được rất nhiều người đàn ông để ý, muốn kết bạn.

Thời điểm đó Tân là người chưa vợ, tình cờ quen rồi thấy mến người phụ nữ còn trẻ đã lỡ dở tình duyên. Anh hay tìm đến nhà chị, kiếm cớ để gặp gỡ, trò chuyện, giúp chị một vài việc lặt vặt.

Sự chân thành cởi mở của Tân khiến chị cảm thấy tin tưởng, có tâm sự gì đều đem ra chia sẻ. Rồi tình yêu tưởng như đã tắt được dịp hồi sinh, chị đón nhận Tân, chấp nhận lời cầu hôn của anh ta, cùng tạo dựng một mái ấm mới.

“Lúc đấy thì anh ta ngọt ngào, khi về sống chung rồi anh ta mới giở thói ghen tuông và vũ phu. Nhiều lần bị chồng đánh đập nhưng tôi đều nín nhịn, không tâm sự với ai cả”, chị Hằng tâm sự.

Trong suy nghĩ của chị thì dẫu sao Tân cũng thiệt thòi hơn vì chị là gái có chồng còn anh ta là trai chưa vợ, ghen một tí cũng chẳng sao.

Nghĩ thế nên chị bỏ qua tất cả, đáp lại sự đánh đập của chồng bằng sự yêu thương, tha thứ vì muốn gia đình yên ấm, hai đứa con không phải chia lìa, sống cảnh có bố thì không có mẹ.

Điều mà chị không ngờ tới là chính sự yếu đuối, sự bỏ qua hết lần này tới lần khác của chị đã khiến thói vũ phu trong con người Tân càng có “đất” để sinh sôi phát triển.

Kinh khủng hơn, sự ghen tuông, đánh vợ của người đàn ông này đã để lại nỗi kinh hoàng không chỉ cho người vợ hết mực yêu chồng mà còn lưu lại trong ký ức của đứa con gái 8 tuổi, gây phẫn nộ trong dư luận.

Nhiều người hàng xóm còn cho biết việc Tân hành hạ vợ diễn ra từ lâu, thậm chí có lần anh ta còn nhét nguyên một quả chanh to vào miệng chị Hằng, dán băng dính lại rồi mới bắt đầu màn tra khảo vợ.

Chị Hằng đau đớn, bất lực, không thể kêu cứu được, đành cố cắn nát quả chanh rồi thều thào gọi đứa con gái nhỏ đang khóc vì sợ ở phòng bên cạnh…

Đỉnh điểm của việc đánh vợ phải kể đến lần Tân trói vợ bằng xích sắt rồi tra tấn suốt 15 tiếng đồng hồ bằng vỏ chai bia, búa đinh,…xảy ra cách đây 1 năm.

Tra tấn vợ dã man: Một mực xin cho chồng - 3

Lưu Nguyễn Tân lúc bị công an phường Thượng Đình tạm giữ

Đó là ngày 18/7/2011, vì ghen tuông vô cớ, Tân đuổi người phụ việc bán phở của vợ rồi đóng cửa, bắt đầu màn tra tấn chẳng khác nào thời Trung cổ. Anh ta trói vợ lại rồi dùng xích sắt quật vào người, dùng búa đinh gõ vào mắt cá bàn tay, bàn chân vợ.

Để tăng thêm phấn kích, Tân xuống nhà lấy bia lên uống và dùng luôn vỏ chai này để đánh vợ. Từ 5h sáng đến 20h cùng ngày, Tân vừa đánh vợ vừa chửi bới và ghê rợn hơn, khi gây ra vết rách trên cơ thể vợ, người đàn ông này đã dùng kim chỉ khâu quần áo, vá lại những vết thương, mặc cho vợ rên la đau đớn.

Màn tra tấn vợ chỉ chấm dứt khi một người đàn ông tình cờ nghe thấy tiếng kêu khóc của chị Hằng, gọi điện cho Công an phường Thượng Đình. Chị Hằng được giải cứu trong tình trạng lả đói, toàn thân bầm dập.

Xin miễn tội cho chồng vì thương con

Tấm lòng người vợ gần 20 năm chung sống đã thôi thúc chị nghĩ tới 2 đứa con, nghĩ tới những ngày sau đó khi Tân trở về nên dù rất kinh hãi và những vết thương trên cơ thể chưa thực sự lành miệng, chị đã làm đơn xin miễn tội cho chồng.

Vì chị Hằng từ chối giám định thương tích, xin tha tội cho chồng và cũng vì Tân chưa có tiền án, tiền sự nên dù gây ra sự việc nghiêm trọng thì anh ta cũng chỉ bị xử phạt hành chính.

Cứ tưởng trước tấm lòng cao thượng của vợ, Tân phải sửa lỗi, nghĩ lại về cách xử sự của mình song anh ta vẫn chứng nào tật nấy.

Thấy chị Hằng sau trận đòn nhớ đời ấy vẫn thường xuyên bị chồng “hỏi thăm sức khỏe”, hai bên gia đình đã khuyên chị nên ra nước ngoài sống với con gái lớn một thời gian nhưng chị Hằng không nghe, nhất quyết không muốn rời xa chồng.

Mãi tới khi bị mọi người ép nhiều quá, chị Hằng mới sang Nga sống với con gái nhưng chỉ được 1 tháng thì quay về nhà và chuyện cũ lại tái diễn. Chị tiếp tục bị chồng đánh đập.

“Sống với nhau gần 20 năm, vợ chồng có 2 con gái, lớn cũng 19 tuổi rồi, đáng ra Tân phải hiểu lòng tôi chứ, đằng này cứ không thấy tôi trong tầm mắt là anh ấy lại ghen tuông rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ”, chị Hằng bày tỏ.

Chị bảo không hiểu sao Tân rất mặc cảm với đứa con riêng của chị. Mỗi lần con trai tìm tới thăm mẹ, thế nào lúc cháu về rồi, Tân cũng kiếm cớ đánh vợ.

Đêm 14/5, trong khi đang nằm trên giường ngủ ở gác 2 nhà mình, chị Hằng bất ngờ bị chồng dùng tay bóp cổ, đập vỏ chai rượu Vodka vào đầu rồi xé quần, xé áo. Quá sợ hãi trước những cú đánh liên tiếp của chồng chị Hằng chạy ra lan can kêu cứu, người chồng lao theo khiến chị vội vàng nhảy xuống hòng thoát thân.

Cú nhảy khiến chị ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh. May mắn được người thân kịp thời phát hiện, chị Hằng được đưa tới bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu trong tình trạng quần áo bị xé tơi tả, loang lổ máu.

Sau khi được các bác sỹ băng bó vết thương, chỉnh lại xương cánh tay, chị Hằng qua cơn nguy kịch nên được chuyển về bệnh viện Bộ Xây dựng, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân điều trị.

Thời gian nằm viện, nghe người thân bảo việc Tân đánh vợ nhiều lần tới mức thương tật, đi viện thế này trước sau rồi cũng bị bắt, chị Hằng ôm mặt khóc nức nở. Trong suy nghĩ của người phụ nữ này, không mong muốn chồng mình phải dính vòng lao lý để tiếng xấu cho con cái gánh chịu.

Theo lời chị thì dẫu sao Tân cũng là người chồng sống với chị mấy chục năm qua, chị không muốn đẩy chồng vào tù để rồi khía sâu sự hằn học trong suy nghĩ, trở thành cái cớ cho những trận đòn “thù” sau này.

Ngổn ngang với những suy nghĩ giằng xé trong nội tâm nên khi nghe tin chồng bị bắt, chị lại vội vã viết đơn “cứu” chồng. Để chồng không dính vòng lao lý, cũng như lần nhập viện trước, chị lại từ chối giám định thương tích.

Tuy nhiên, theo Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an phường Thượng Đình thì sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Thượng Đình đã tiến hành bắt giữ Lưu Nguyễn Tân về trụ sở để tạm giữ.

Tại trụ sở công an, Tân khai do có mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nên đã uống rượu say rồi đánh vợ trong trạng thái không tỉnh táo.

Xét thấy hành vi đánh đập vợ của Lưu Nguyễn Tân rất dã man, xảy ra nhiều lần, cần phải có biện pháp giáo dục cứng rắn, ngày 16/5/2012, cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân đã quyết định bắt khẩn cấp đối với người chồng vũ phu này để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Biết không thể xin cho chồng trở về, chị Hằng ôm mặt khóc nức nở. Không hiểu trong lòng người đàn bà ngổn ngang bao mối tơ vò kia, chị đang sợ hãi cho tương lai của mình và các con hay thương xót một người chồng mà chị thề sẽ mãi gắn bó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Hạ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN