Tội ác của gã đàn ông nói dối nhân tình còn độc thân: Cái chết kinh hoàng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Những người có mặt tại hiện trường đều cảm thấy bàng hoàng. Không ai hiểu kẻ nào có thể ra tay tàn nhẫn với một người phụ nữ đã gần đến ngày sinh như vậy.

Vào thời điểm tử vong, người phụ nữ đang mang thai hơn 8 tháng. Ban đầu, cảnh sát không hiểu cô có thù oán với ai mà lại bị sát hại dã man như vậy. Và cho đến khi cái tên nghi phạm được công bố, ai nấy đều thấy bất ngờ.

Thai phụ được phát hiện đã chết trong bồn tắm. (Ảnh minh họa)

Thai phụ được phát hiện đã chết trong bồn tắm. (Ảnh minh họa)

Cái chết kinh hoàng

Melissa O’Connell là một kỹ thuật viên hệ thống thông tin tại Trạm Hải quân Norfolk ở thành phố Chesapeake, bang Virginia (Mỹ). Ở tuổi 33, cô có một công việc mà cô yêu thích, một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu với chồng là Martin O’Connell. Hạnh phúc hơn, cô đang mong chờ từng ngày để chào đón đứa con trong bụng. Thời điểm đó, Melissa đã mang thai bé gái hơn 8 tháng.

Nhưng tất cả đã chấm dứt vào ngày 6/7/2000. Hôm đó, Melissa không tới nơi làm việc mà không thông báo, cũng chẳng liên lạc được. Điều này không giống với tính cách của cô. Melissa luôn là người đúng giờ.

Các đồng nghiệp của cô đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Cuối cùng, một nữ đồng nghiệp quyết định tới nhà riêng của Melissa để xem xét tình hình.

Cửa nhà Melissa không khóa nhưng gọi mãi cũng không thấy ai. Nữ đồng nghiệp quyết định mở cửa bước vào. Sau khi đi từng phòng tìm kiếm, cô hốt hoảng phát hiện Melissa nằm trong bồn tắm nhưng đã tử vong.

Cảnh sát lập tức có mặt ngay sau khi nhận được tin báo. Tại hiện trường, nạn nhân nằm trong tư thế úp mặt xuống bồn tắm với vết bầm tím quanh cổ và nhiều vết thương trên cơ thể. Đồ đạc trong buồng ngủ vương vãi khắp nơi. Một số vết máu dính bên ngoài và trong bồn tắm.

Những người có mặt tại hiện trường đều cảm thấy bàng hoàng. Bào thai trong bụng  Melissa cũng chịu chung số phận với mẹ. Không ai hiểu kẻ nào có thể ra tay tàn nhẫn với một người phụ nữ đang mang thai gần đến ngày sinh như vậy.

Đêm định mệnh

Sau khi xem xét kỹ lưỡng hiện trường, nhóm điều tra loại trừ khả năng đây là vụ đột nhập cướp tài sản rồi giết người bộc phát. Tất cả tài sản quý giá trong nhà Melissa vẫn còn nguyên vẹn.

Martin O’Connell - chồng của Melissa, kể với cảnh sát rằng vào đêm 5/7/2000, hai vợ chồng mình có xích mích dẫn đến cãi nhau. Martin đã dùng tay bịt miệng vợ. Trong cơn tức giận, Melissa cắn vào ngón tay của chồng.

Thấy mọi thứ càng lúc càng trở nên tồi tệ nên Martin đã quyết định rời khỏi nhà, tới một khách sạn và ngủ qua đêm ở đó. Sáng hôm sau, anh nhận cuộc gọi từ đồng nghiệp của vợ thông báo rằng cô đã tử vong nên vội vàng trở về nhà.

Các nhà điều tra nhận thấy Martin bị trầy xước ở bàn tay trái và cả hai cánh tay. Ngoài ra, có một vết cắn trên ngón tay giữa bên trái bên trái của người đàn ông 30 tuổi này. Giải thích về những vết trầy xước trên tay, Martin giải thích đã uống nhiều rượu trong khách sạn rồi trượt ngã.

Ngoài những manh mối đó, các nhà điều tra bắt đầu nghi ngờ Martin khi phát hiện thêm một điểm bất thường.

(Còn nữa)

------------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 9/2 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của nữ phục vụ bàn xinh đẹp bị đầu độc: Người hàng xóm khó chịu

Nhóm điều tra nhận định người đàn ông này có động cơ sát hại các thành viên trong gia đình nạn nhân do xích mích trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (TheoTampa Bay, Washington Post) ([Tên nguồn])
Tội ác của gã đàn ông nói dối nhân tình còn độc thân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN