Tội ác của gã đàn ông muốn chứng tỏ tình yêu: Sự thật sáng tỏ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Khi bạn trai không muốn giết chồng cũ của mình, người phụ nữ đã ra tối hậu thư: "Nếu muốn lấy em, anh phải cho em thấy anh là người như thế nào".

Vào đêm 9/2/2020, người phụ nữ đã nhắn tin cho bạn trai mình với nội dung "nếu muốn lấy em, anh phải cho em thấy anh là người như thế nào". Và chỉ 10 tiếng sau, một tội ác khủng khiếp đã xảy ra.

Georgina Misener và Eduardo Montano Jr.

Georgina Misener và Eduardo Montano Jr.

Bằng chứng trong chiếc điện thoại

Bên cạnh các manh mối khác, cảnh sát đã tìm thấy khẩu súng lục trong phòng ngủ của nghi phạm Eduardo Montano Jr.  được xác định chính là hung khí sát hại Matthew Misener. Eduardo lập tức bị bắt giữ với cáo buộc giúp bạn gái Georgina Misener giết chồng cũ của cô.

Trả lời cuộc thẩm vấn của cảnh sát, Georgina nói rằng Matthew và vợ sắp cưới của anh - Nicole đã ngược đãi các con.  Nicole còn đe dọa và đánh đập cô khi họ xảy ra xô xát.

Trước cảnh sát, Georgina khai rằng đã hẹn hò với Eduardo trong một tháng. Cả hai tâm sự với nhau về quá khứ bị lạm dụng mà họ đều phải chịu đựng. Eduardo tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của các con của bạn gái. Khi được hỏi có liên quan đến vụ sát hại Matthew không, Georgina từ chối trả lời. “Tôi không muốn nói bất cứ điều gì nữa”, người phụ nữ cho biết.

Kiểm tra hồ sơ điện thoại của Georgina, cảnh sát tìm ra các tin nhắn văn bản đã bị xóa cho thấy cô và Eduardo đã theo dõi Matthew. Một trong những tin nhắn mà Georgina gửi đến Eduardo có nội dung: "Em luôn nghĩ về anh. Em yêu anh. Em và các con yêu anh". Điều này cho thấy mối quan hệ của họ gắn bó hơn những gì đã khai với cảnh sát. Vài ngày trước án mạng, Eduardo gửi tin nhắn cho Georgina rằng: "Đã ở bên ngoài nhà Matt cả đêm và không thấy anh ta".

Tình yêu chết người

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Georgina đã giả mạo chẩn đoán ung thư, tải những bức ảnh từ Internet để gửi cho chồng cũ và gia đình anh ta nhằm tạo sự đồng cảm.

Vào đêm trước phiên điều trần về quyền giám hộ với các con, Georgina yêu cầu bạn trai giết Matthew để chứng minh tình yêu. Eduardo nói không muốn làm vậy, nhưng cô đáp lại rằng: "Nếu muốn lấy em, anh phải cho em thấy anh là người như thế nào". 10 tiếng sau, Matthew được tìm thấy đã chết.

Một ngày sau khi phát hiện các tin nhắn bằng chứng, cảnh sát bắt giữ Georgina vì tội giết người cấp độ một và mưu sát.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, tháng 9/2020, Eduardo nhận tội giết người cấp độ hai và âm mưu thực hiện hành vi tấn công nghiêm trọng. Thẩm phán tuyên án anh ta mức án 33 năm 9 tháng tù. Georgina ra tòa vào tháng 1/2021, nhận tội giống bạn trai. Hình phạt dành cho người phụ nữ này cũng là 33 năm 9 tháng tù giam.

(Hết)

----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngày 13/2 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của gã đàn ông muốn chứng tỏ tình yêu: Người vợ cũ đáng ngờ

Lo lắng trước sức khỏe thể chất và tinh thần của vợ cũ, người đàn ông đệ đơn xin được toàn quyền nuôi con. Không lâu sau đó, anh bị sát hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Tội ác của gã đàn ông muốn chứng tỏ tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN