Thiếu niên dùng bút đâm mù mắt bạn

Cha mẹ ly hôn, bị cáo học đến lớp 6 thì nghỉ học, bỏ nhà đi lang thang khắp nơi. Cho rằng một bạn phụ trách Đoàn "kênh" mình, bị cáo đã gây sự rồi lấy bút đâm mắt mù nạn nhân...

Ngày 12/4, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo, y án 3 năm 6 tháng tù đối với Dương Tôn Hiếu (SN 1998) về tội "Cố ý gây thương tích".

Dương Tôn Hiếu và Cô Trịnh Hiếu (SN 1996) có quen biết nhau, cùng thường trú tại đường Tùng Thiện Vương, phường 11, quận 8.

Khoảng 15h ngày 24/7/2012, Tôn Hiếu đang ngồi chơi với bạn ở sân banh (phường 11, quận 8) thì gặp Trịnh Hiếu đi ngang qua. Tôn Hiếu gây hấn: “Sao mày kênh tao, tưởng mày làm phụ trách Đoàn ngon lắm hả” khiến Trịnh Hiếu sợ, bỏ đi.

17h cùng ngày, Tôn Hiếu đến trường mầm non Sơn Ca (quận 8) chơi thì gặp Trịnh Hiếu đi cùng nhóm bạn đều là Đoàn viên đến tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi.

Tôn Hiếu vô cớ nhặt cục gạch trước cổng trường ném Trịnh Hiếu. Trịnh Hiếu tránh được và xông vào kẹp cổ Tôn Hiếu. Hai bên đang giằng co, đánh nhau bằng tay và bất ngờ Tôn Hiếu lấy cây bút bi ở túi quần đâm vào mắt trái của Trịnh Hiếu. Các bạn của Trịnh Hiếu thấy vậy vào can ngăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu. 

Nhận tin báo, cơ quan công an xuống hiện trường ghi nhận sự việc và tạm giữ Tôn Hiếu. 

Theo bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y Sở y tế TPHCM, Trịnh Hiếu bị vỡ nhãn cầu mắt trái do vết thương xuyên thấu, đã được phẫu thuật lấy dị vật là đầu bút bi, các mảnh nhựa trắng. Hiện tại, thị lực mắt trái mất, mức độ tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên là 42%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kha Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN