Tên sát nhân may mắn (Kỳ 1)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Tại một thị trấn nhỏ, gã thanh niên đã sát hại thai phụ sau khi dùng thuốc kích thích ...

Đầu tháng 2/1969, Russell Obremski sau khi dùng thuốc kích thích đã giết chết hai phụ nữ, một trong số đó đang mang thai 8 tháng. Russell bị kết án tù chung thân không có khả năng phóng thích. Tuy nhiên, sau gần 20 năm chịu án liên tiếp, Russell bất ngờ được trả tự do.

Án mạng nơi thị trấn nhỏ

Một buổi chiều ngày 3/2/1969, tại thị trấn nhỏ ở Medford, Oregon, Mỹ, những người hàng xóm của gia đình LaVerna Mae và Clifford Lowe nghe thấy tiếng hét thất thanh. Tiếng hét vang nghe rất rõ những họ không thể định hướng được nơi nó phát ra, sau đó là tiếng súng nổ.

3h chiều, cô con gái 8 tuổi của LaVerna Mae, Becky sau buổi tan trường vội vã về nhà gọi mẹ mình, mẹ cô bé đang mang thai tám tháng. Cô bé khóc thét lên khi thất mẹ mình chỉ mặc một chiếc áo choàng ở nhà nằm chết trên ghế sô pha, máu đọng lại thành vũng trên nền nhà. Cô bé còn nhìn rõ những vết đạn trên đầu mẹ mình.

3h30 cùng ngày, William Ritchie, 16 tuổi và cậu em trai 11 tuổi Robert cùng mẹ đến một của hàng thuốc. Hai anh em bước vào trong mua thuốc để lại mẹ mình ngồi trong xe. Mười phút sau khi quay lại, cả hai không còn thấy mẹ mình và chiếc xe ở đó.

Ngày hôm sau, xác của góa phụ Betty Ann Richie trong tình trạng khỏa thân được phát hiện bên lề đường Carberry Creek, cách Medford 34 dặm về phía Tây Nam. Betty bị giết bởi nhiều phát súng vào đầu.

Russell Obremski, 24 tuổi, được xác định là nghi phạm lớn của cả hai vụ giết người này. Russell được coi là trường hợp đặc biệt trong hệ thống pháp lý của Oregon trong vòng 25 năm qua.

Tên sát nhân may mắn (Kỳ 1) - 1

Russell Loren Obremski , 24 tuổi

Nghi phạm

Russell Loren Obremski sinh năm 1945 tại Fort Klamath, Oregon. Mẹ Russell qua đời khi hắn mới 10 tuổi. Russel sống với cha dượng của mình, một người đàn ông nghiện rượu và thường xuyên đánh đập con cái. Một năm sau đó, Russell chuyển tới sống với ông bà ngoại ở Klamath Falls.

Theo tiến sĩ Neal Black, bác sĩ riêng của ông bà ngoại Russell, Russell có chút vấn đề về tâm lý. Thời gian đầu, hắn rất khó khăn để thích nghi với cuộc sống không có mẹ bên cạnh. Russell nói dối thường xuyên, không chơi với những trẻ đồng trang lứa cả trong và ngoài lớp. Russell luôn đổ lối cho tất cả những việc mình mắc phải.

12 tuổi, gia đình đã không thể quản lý được Russell. Russell nghỉ học sau khi phá vỡ hàng loạt cửa kính lớp học, đe dọa bạn gái cùng trường, phá phách và ăn trộm xăng.

Russeell đã có thời gian ở trung tâm giáo dưỡng trẻ vị thành niên ở Woodburn, Oregon, phía Nam Portlan. Hai tháng sau khi rời khỏi trại, Russell lại đánh một cậu bé bị thương nặng. Lúc đó, Russell có dấu hiệu dùng thuốc kích thích.

Bà ngoại của Russell luôn bào chữa cho những hành vi của cháu mình là do dấu hiệu của bệnh động kinh.

Trước khi giết người ở Medfort, Russell đã từng phạm nhiều tội ăn trộm, ép một cô bé 14 tuổi quan hệ. Russell bị kết án 20 năm tù cho tội giết người nhưng chỉ chịu án 14 tháng.

Tên sát nhân may mắn (Kỳ 1) - 2

Betty Ann Richie

Ngày 1/2/1969, một ngày thứ 7 lạnh, Russell Obremski nhảy lên một chiếc xe tải chở cỏ khô cùng với một cậu thanh niên khác tên là Don Slaughter, 26 tuổi để về Klamath Falls. Russell nghỉ lại một đêm tại nhà Clifford Lowe, một người bạn ở Medford trước khi trở về Kalmath.

Clifford và Russell biết nhau cách đó vài năm nhưng không quá thân thiết. Clifford rất nhiệt tình đón Russell khi biết hắn sẽ tới nhà mình. Anh không nghĩ rằng Russell chính là người gây họa cho gia đình mình.

Ngày hôm sau, Russell theo chiếc xe tải chở đồ đến Ashland cùng với Cifford. Cifford phát hiện Russell có mang theo một khẩu súng ngắn.

Thứ 2, Clifforf đã phải đi làm. 5 đứa con riêng của anh cũng đi học. Một mình cô vợ đang mang bầu 8 tháng ở nhà.

3h30 chiều, khi nghe con gái thông báo, Clifford vội vàng trở về nhà và nhìn thấy vợ mình chết trên vũng máu.

Russell sau khi hít hơi keo, một loại chết kích thích đã ra tay với vợ Clifford. Rời khỏi nhà Clifford, Russell gặp Betty Richie đang ngồi một mình trên xe, hắn đã không chế Betty và lái xe đi.

Một nhân chứng đã nhìn thấy một chiếc xe Impala 1967 màu đỏ chạy xuống đường Carberry, có hai người ngồi trên xe, một lát sau, chiế xe quay ngược lại với duy nhất một người đàn ông.

Ngày hôm sau, cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại từ Santa Cruz, California, hai người giấu tên đã khai được một người đàn ông đi chiếc xe Impala màu đỏ cho đi nhờ xe. Họ có nhìn thấy máu và một khẩu súng ngắn phía ghế sau xe.

Liệu cảnh sát có thể buộc tội được Russell? Mời các bạn đón đọc Tên sát nhân may mắn (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM ngày 11/02/2014.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MT (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Tên sát nhân may mắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN