Tạt axit trong đêm: Thảm án vì thù tình

Bực tức vì bị “đá”, gã đàn ông 34 tuổi có tên Đỗ Văn Trung đã chui vào nhà của người tình, lẻn đến giường rồi dốc cả chậu axít lên người chị này cùng người tình mới của chị. Gây án xong, hắn còn thống nhất kịch bản với vợ để qua mắt cơ quan điều tra…

Đêm kinh hoàng

Vụ án xảy ra vào rạng sáng ngày 25/3, tại nhà của chị Nguyễn Thị N. (24 tuổi), công nhân một công ty may, trú tại khu Đãn Chàng I, thị trấn Hưng Hà, Thái Bình. Hậu quả, chị N. đã tử vong, “bạn trai” của chị - anh Phạm Hồng S (41 tuổi, trú tại Hưng Hà) cũng bị bỏng nặng. Anh S. đã có vợ, con. Vợ anh S. hiện đang đi lao động ở nước ngoài.

Một người hàng xóm nhà chị N. kể lại: “Lúc đó là khoảng hơn 1 giờ sáng, tôi đang ngủ thì nghe có tiếng kêu cứu, rồi tiếng chó sủa ầm ĩ... Khi đã xác định được tiếng kêu từ nhà chị N., tôi liền chạy sang. Lúc sang đến nơi, trời vẫn còn tối, tôi dùng đèn soi thì phát hiện chị N. đang ngồi ở ngoài cổng. Lúc này chị N. nói mình bị tạt axít, bị cướp... Ngay lập tức chúng tôi đưa chị N. đi cấp cứu. Khi chuyển lên bệnh viện huyện thì họ nói quá nặng phải chuyển lên bệnh viện tỉnh. Nhưng đi được vài cây số thì chị N. tử vong”.

Người dân này cũng cho biết, anh S. còn tỉnh táo bấm điện thoại gọi người nhà đến để đưa mình về.

Một người hàng xóm khác cho hay, khi người này vào nhà chị N. thì thấy chăn, đệm... trên giường chị N. đã bị axít làm mềm rụi.

Hận vì bị “đá”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Trung (SN 1979) và Đỗ Văn Du (SN 1991), đều trú tại khu Văn, Thị trấn Hưng Nhân (huyện Hưng Hà, Thái Bình) và ra lệnh truy nã đặc biệt một đối tượng ngoại tỉnh khác trong vụ tạt axít gây chấn động huyện Hưng Hà, xảy ra vào ngày 25/3 vừa qua.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ án mạng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT tỉnh Thái Bình đã xác định được 3 nghi phạm. Sau 3 tiếng đồng hồ xảy ra vụ việc, đối tượng Đỗ Văn Trung đã bị bắt ngay tại nhà. Mặc dù Trung đã bàn với vợ tạo chứng cứ ngoại phạm nhưng vẫn không thể che mắt được cơ quan điều tra. Đến 11h trưa cùng ngày, một đối tượng khác là Đỗ Văn Du cũng bị bắt khi y đang tìm đường lẩn trốn. Hiện Cơ quan công an đang tiến hành truy nã đối với nghi phạm thứ 3 - là một người ngoại tỉnh. Từ đây, câu chuyện dẫn đến thảm kịch này được hé lộ.

Theo cơ quan CSĐT, hơn 1 năm trước, đang khi buồn bã về chuyện gia đình (vợ chồng chị N. ly thân, chồng và con trai chị về quê nội tại Thanh Hóa) thì chị N. quen với Đỗ Văn Trung – một người đã có vợ, con. Cuộc tình vụng trộm giữa chị N. và Trung bị vỡ lở, vợ Trung đã đến nhà chị N. cảnh cáo, yêu cầu chấm dứt quan hệ với chồng mình. Thấy vậy, chị N. tìm mọi cách để xa lánh Trung (theo một thông tin thì trong quá trình quan hệ với chị N., Trung đã “đầu tư” cho chị này hàng 100 triệu đồng).

Cuối năm 2012, chị N. có “người mới” là anh Phạm Hồng S. Tức tối vì bị "đá", Trung kể lại câu chuyện cho Đỗ Văn Du (em con chú ruột của Trung) và một đối tượng khác người ngoại tỉnh. Sau đó Trung đã bàn với 2 đối tượng này là sẽ dùng axít huỷ hoại nhan sắc của chị N. Hai đối tượng này đồng ý.

Để thực hiện kế hoạch, Trung đã đưa cho 2 đối tượng trên 100 nghìn đồng sang cửa hàng buôn bán ắc quy của anh Đỗ Xuân Bình ở thành phố Hưng Yên để mua 3 lít axít. Khi đã có axít, ngay hôm sau, Trung, Du cùng đối tượng người ngoại tỉnh lên kế hoạch trả thù chị N. ngay tại cổng Công ty may Đức Giang. Tuy nhiên, do lúc đó có đông người, sợ bị lộ nên bọn chúng từ bỏ ý định.

Hai ngày sau, 3 đối tượng trên đã đèo nhau bằng xe máy đến nhà chị N. tại Thị trấn Hưng Hà với ý định gây án. Chúng phát hiện chị N. đang cùng với bạn trai trong nhà, nhưng vì không mở được cửa nên bọn chúng bỏ về. Tối hôm sau, Trung và đối tượng người ngoại tỉnh lại lẻn vào nhà chị N. nhưng chị N. không có nhà. Hai tên này ngồi ngoài sân đợi khoảng 1 tiếng rồi bỏ về.

Đêm ngày 24, rạng sáng ngày 25/3, Trung gọi điện cho 2 đối tượng trên đến nhà chị N. Khi đến trạm bơm cách nhà chị N. khoảng 800m, bọn chúng giấu can axít tại vệ đường rồi đi bộ vào nhà chị N. Nhìn qua khe cửa, chúng phát hiện chị N. đang ngủ với anh S. trên giường. Lúc đó, đối tượng người ngoại tỉnh phát hiện tại sân nhà chị N. có 1 chiếc chậu nhựa nên đã bảo Trung đi lấy axít đổ ra chậu. Sau đó, hai tên này cạy cửa rồi lặng lẽ đến bên giường, hắt cả chậu axít vào chị N. và anh S. Gây án xong chúng bỏ chạy ra đường, nhảy lên xe máy của Du đang chờ sẵn và tẩu thoát. Bị tấn công bất ngờ, chị N., anh S. chỉ kịp hô lên mấy câu "cướp cướp", rồi ôm mặt chạy ra sân, bất tỉnh. Do vết thương quá nặng, chị N. đã chết trên đường đi cấp cứu còn anh S. bị bỏng độ 5 vì axit trôi vào cả miệng, đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Bài học đắt giá

Khi chúng tôi có mặt tại thị trấn Hưng Hà để tìm hiểu thêm về vụ việc, cho đến ngày hôm nay, người dân vẫn chưa hết bàn tán. Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của chị N. - nằm cuối một con ngõ của khu Đãn Thanh I. Ngôi nhà khá đơn sơ, lúc chúng tôi đến, không có ai ở nhà. Hương khói tỏa ra nghi ngút từ chiếc bàn thờ chị N. khiến không khí càng thêm thê lương, ảm đạm. Người hàng xóm cho biết, chồng chị N. cùng cậu con trai 5 tuổi đã từ Thanh Hóa về thắp hương cho người vợ xấu số của mình. Mọi người đánh giá chồng chị N. là một người hiền lành. Tuy nhiên, cách đây hơn 1 năm, do cuộc sống gia đình không hạnh phúc, hai vợ chồng đã ly thân, anh chồng mang theo con về quê Thanh Hóa, còn chị N. ở một mình.

Vụ tạt axít trở thành nỗi ám ảnh đối với những người dân tại thị trấn Hưng Hà. Ai cũng lên án hành vi mất hết tính người của Trung và đồng bọn. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, đây là bài học đắt giá trong việc lựa chọn các mối quan hệ, nhất là cho những người rơi vào hoàn cảnh như của chị N.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Trà Giang (Giadinh.net.vn)
Tạt axit và những nỗi đau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN