Sinh viên cùng học sinh đi trộm

Do thiếu tiền tiêu xài nên một sinh viên cao đẳng đã bẻ song sắt, trèo rào vào nhà người khác để trộm. Khi bị bắt, sinh viên này còn khai nhận đã cùng 1 học sinh trộm nhiều tài sản.

Ngày 8/3, cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài - Bình Phước vẫn đang tạm giữ hình sự Lê Tấn Phong (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Thuận, sinh viên Trường Cao đẳng Nghiệp vụ Cao su tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thế Công Lực (SN 1995, học sinh lớp 11 Trường THPT Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài).

Trước đó, vào rạng sáng 2/3, kẻ gian đã đột nhập nhà chị Lê Thị Thường (SN 1990, ngụ phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài), trộm tài sản trị giá gần 10 triệu đồng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, sàng lọc đối tượng nghi vấn, Công an thị xã Đồng Xoài tiến hành kiểm tra phòng trọ của Phong, phát hiện 1 ĐTDĐ (tài sản của chị Thường) được cất giấu trong phòng tắm cùng một số đồ dùng để hành nghề “đạo chích”.

Tại cơ quan công an, Phong khai do không có tiền tiêu xài nên vào khoảng 3 giờ sáng 2-3 đã leo hàng rào, bẻ song sắt rồi vào nhà chị Thường trộm tài sản. Ngoài ra, Phong còn khai nhận trước đó đã cùng Lực thực hiện 2 vụ trộm. Lần đầu vào 0 giờ 30 ngày 10/10/2012, Lực thấy các bạn cùng phòng trọ ngủ say và không khóa cửa nên nhắn tin cho Phong sang, chui vào trộm 2 ĐTDĐ cùng 1 iPhone, 1 bóp da bên trong có 2,4 triệu đồng (tổng giá trị tài sản khoảng 15 triệu đồng). Trộm xong, do sợ bại lộ nên Lực nhắn tin cho Phong ném đá làm vỡ cửa kính nhằm tạo hiện trường giả. Đến sáng hôm sau, Phong đem số tài sản trộm được về TPHCM bán được 4,8 triệu đồng, chia cho Lực 2 triệu đồng.

Vụ thứ hai là vào 3 giờ sáng 5/1/2013, Phong cùng Lực sang phòng trọ của anh Hà Giang Sơn (SN 1986, ngụ thị xã Đồng Xoài, cách phòng của Phong 500 m), dùng mỏ lết bẻ song sắt, trộm 1 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ, tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị.

Sau khi Phong khai nhận, Công an thị xã Đồng Xoài đã bắt Lực ngay trong lớp học. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Tiến (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN