"Sát thủ" giết vợ chồng hàng xóm: Thảm án từ việc... nghiện game

Sự kiện: Tin nóng

Tại cơ quan công an, Long khai nhận bản thân nghiện game, thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đột nhập nhà ông N để trộm cắp tài sản.

Vũ Tiến Long tại trụ sở công an.

Vũ Tiến Long tại trụ sở công an.

Ngày 12/10, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đang tạm giữ hình sự Vũ Tiến Long (SN 1998, trú thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".

Theo hồ sơ, Long không phải đối tượng nghiện ngập, cũng không có trong danh sách theo dõi người nghiện ở địa phương. Tuy nhiên, không nghiện ma túy, Long lại sa vào... nghiện game.

Vũ Tiến Long đã bỏ học từ năm 2015, thường xuyên chơi bời, lêu lổng, không có công ăn việc làm ổn định. Địa điểm đặt chân thường xuyên của Long kể từ khi bỏ học chính là các quán game online, internet ở quanh địa bàn huyện Hà Trung.

Đối tượng nghiện game nặng đến mức thường xuyên trộm cắp vặt quanh khu vực nơi mình sinh sống để phục vụ cho việc chơi game. Sau nhiều lần trộm cắp, Long cũng bị phát hiện và bắt giữ, sau đó đưa đi chấp hành án phạt, tiền án "Trộm cắp tài sản" của Long cũng vì game mà có.

Thời điểm bị các trinh sát Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ, Long vẫn đang say sưa "sát phạt" trước màn hình máy tính tại một quán game online thuộc tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung. Lúc này, Long sa lưới chỉ sau 48 giờ gây thảm án.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vũ Tiến Long khai nhận do nghiện game, cần có tiền tiêu xài nên Long đã ở tại ngôi nhà hoang gần nhà ông T.D.N (SN 1950) và bà C.T.K (SN 1953, trú thôn Đà Sơn, vợ ông N) để chờ cơ hội đột nhập trộm cắp. 

Người dân thôn Đà Sơn bàng hoàng phát hiện vợ chồng ông N tử vong vào sáng 7/10.

Người dân thôn Đà Sơn bàng hoàng phát hiện vợ chồng ông N tử vong vào sáng 7/10.

Khoảng 4h sáng 7/10, Vũ Tiến Long mang theo 1 dao bấm đi từ ngôi nhà hoang cách nhà 2 nạn nhân khoảng 15m rồi trèo tường rào đột nhập vào khu bếp lục lọi, kiếm đồ có giá trị để trộm cắp. Nghe tiếng chó sủa, ông N, bà K từ trong nhà chạy ra sân thì bắt gặp Long bỏ chạy nên đã bắt giữ đối tượng. 

Do bị chủ nhà phát hiện và bắt giữ nên Long đã dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người ông N, bà K khiến 2 người gục chết ngay tại sân. Sau đó, Long vào nhà của 2 nạn nhân lục soát lấy đi 2 chiếc điện thoại di động. Sau khi gây án, Long trở lại ngôi nhà hoang cất giấu con dao gây án rồi đi lên thị trấn Hà Trung tiếp tục chơi game coi như không có chuyện gì xảy ra.

Về phần 2 nạn nhân được người dân phát hiện vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày trong tình trạng tử vong tại góc sân nhà, trên người ông N có 18 vết đâm, bà K có 25 vết thương khác nhau do dao nhọn gây ra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi phạm sát hại dã man 2 vợ chồng ở Thanh Hóa khai lý do ra tay tàn độc

Long khai nhận, để chuẩn bị đột nhập nhà ông N., đối tượng đã "phục kích" chờ cơ hội trong ngôi nhà hoang gần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN