Sát hại nữ sinh lớp 12 vì bị từ chối nói chuyện, gã trai "máu lạnh" bị bắt

Sự kiện: Tin pháp luật

Trước khi qua đời, cô nữ sinh cho biết đã bị kẻ hãm hại mình săn lùng và quấy rối trong suốt hai năm.

Cái chết đau đớn

Ngày 28/8/2022, cô nữ sinh lớp 12 Ankita Singh (19 tuổi) qua đời tại một bệnh viện ở huyện Dumka, bang Jharkhand (Ấn Độ) do bỏng nặng.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ nghi phạm Shahrukh Hussain - người sống gần nhà nạn nhân và một đồng phạm. Shahrukh bị cáo buộc ném xăng vào Ankita từ cửa sổ phòng cô và châm lửa đốt khi nạn nhân đang ngủ tại nhà mình vào sáng sớm ngày 23/8.

Cô nữ sinh Ankita Singh và nghi phạm Shahrukh Hussain

Cô nữ sinh Ankita Singh và nghi phạm Shahrukh Hussain

Theo lời khai của nạn nhân với cảnh sát trước khi qua đời, nghi phạm đã gọi điện đề nghị làm bạn với Ankita nhưng cô từ chối. "Anh ta gọi lại cho tôi vào khoảng 20h ngày 22/8 và nói rằng sẽ giết tôi nếu không nói chuyện với anh ta. Tôi đã kể chuyện này và bố bảo sẽ nói chuyện với anh ta và gia đình họ vào ngày mai", Ankita nói.

Sau đó, gia đình Ankita dùng cơm tối và lên giường đi ngủ như thường lệ. Tới khoảng 4h ngày 23/8, Ankita cho biết cô cảm thấy lưng mình nóng rát và ngửi thấy mùi khét. Khi mở mắt ra, cô nữ sinh 19 tuổi thấy Shahrukh và bạn của anh ta, người mà cô xác định là Chhotu, bỏ chạy. Ankita hét lên trong đau đớn và chạy đến cửa phòng bố.

Ngay sau đó cô đã được gia đình đưa tới bệnh viện. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng do vết thương quá nặng, cô nữ sinh lớp 12 đã không thể qua khỏi.

Ám ảnh hai năm bị quấy rối

Ankita sống trong căn nhà nhỏ cùng bố và em gái học lớp 6. Mẹ qua đời vì ung thư khi Ankita còn nhỏ. Gia đình phải bán đất đai và tài sản để điều trị cho mẹ cô. Thu nhập của cha Ankita là 200 rupee mỗi ngày (khoảng 57 nghìn đồng). Ankita là học sinh của một trường nữ sinh ở Dumka và có ước mơ trở thành cảnh sát.

5 ngày trước khi qua đời, Ankita tiết lộ rằng Shahrukh đã săn lùng và quấy rối cô trong hai năm qua, có thời gian cô thậm chí còn phải nghỉ học. Shahrukh sau đó lấy được số điện thoại của Ankita từ một trong những người bạn và bắt đầu gọi cho cô liên tục.

Không chỉ vậy, gã trai này từng ném đá vào nhà Ankita và tìm cách đột nhập vào trong nhà. Bố của Ankita nhớ lại lần đó, nghe thấy tiếng hai chị em Ankita hét lên, những người hàng xóm lập tức có mặt và giúp họ bắt Shahrukh.

Trước đó, Shahrukh cũng đã cố gắng dùng một thanh sắt để phá tấm lưới sắt trước nhà. Người cha cho biết Shahrukh nhiều lần đe dọa, ép buộc con gái mình kết hôn với hắn. Ban đầu vì xấu hổ, gia đình Ankita không gọi cảnh sát. Tuy nhiên, khi Shahrukh bắt đầu vượt quá giới hạn, người cha quyết định gửi đơn tố cáo lên cảnh sát địa phương. Gia đình Shahrukh đã phải ra mặt thay con trai xin lỗi.

Ngay sau cái chết của cô, cảnh sát đã bắt giữ Shahrukh Hussain. Gã đàn ông tỏ ra bình thản, thậm chí còn cười nhẹ khi bị còng tay và đưa lên xe cảnh sát.

Cái chết của Ankita đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận Ấn Độ. Cảnh sát sau đó đã khẩn trương điều tra làm rõ, hoàn thiện hồ sơ để có thể nhanh chóng đưa vụ án ra trước công lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Mẹ chồng cùng con dâu đánh ghen bằng xăng khiến cô gái bỏng nặng

Cô gái 23 tuổi cùng mẹ chồng ở tỉnh Quảng Nam chuẩn bị xăng và bật lửa rồi tìm "tình địch" để đánh ghen khiến cô gái bị bỏng nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Indiatoday) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN