Sát hại nữ chủ tiệm massage rồi... "xin mẹ cứu"

Sự kiện: Tin pháp luật

Ti thấy nữ chủ tiệm massage đeo sợi dây chuyền, vòng vàng nên dùng dao khống chế, nạn nhân phản ứng rồi xô xát diễn ra...

Ngày 17-8, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM hồi tháng 10-2021. Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Minh Ti (SN 1991; quê Tiền Giang).

Cáo trạng thể hiện sáng 6-10-2021, Ti vác ba lô (Ti vốn là thợ bảo trì máy may) chạy xe máy đi xin phụ hồ nhưng không có việc nên ghé quán cà phê võng nằm nghỉ, lấy con dao rọc trong ba lô cắt móng tay rồi cất vào túi quần.

Bị cáo Ti tại phiên xét xử

Bị cáo Ti tại phiên xét xử

Trưa, trong lúc đi tìm việc, Ti ghé quán cà phê của chị N.T.O tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM để massage.

Ti thấy chị O. đeo sợi dây chuyền, vòng vàng, Ti lấy con dao rọc giấy khống chế chị O. Nạn nhân phản ứng rồi xô xát diễn ra, Ti đã dùng khăn bịt miệng, dùng dao tấn công khiến chị này trọng thương.

Sau đó, Ti tháo sợi dây chuyền, vòng vàng, điện thoại của chị O. (trị giá 10,4 triệu đồng) rồi bỏ đi.

Chiều cùng ngày, hàng xóm phát hiện chị O. nằm bất động trên vũng máu vội đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Sáng hôm sau, Ti bị công an bắt giữ khẩn cấp khi đang ở tỉnh Long An.

Xem xét vụ án, HĐXX nhận định hành vi của Ti là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Nghe tòa tuyên mức tổng hợp hình phạt là tử hình, bị cáo quay về phía người mẹ giàn giụa nước mắt theo dõi phiên xử bên dưới, kêu lên: "Mẹ ơi cứu con!".

Nguồn: [Link nguồn]

Tuyên tử hình khách mua dâm sát hại nữ chủ quán cà phê rồi cướp tài sản

Trương Công Minh đã ra tay sát hại nữ chủ quán cà phê sau khi quan hệ tình dục rồi lấy một số nữ trang, tiền, tài sản khác của nạn nhân, trị giá hơn 170 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thái ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN