Sập bẫy tìm việc: VNAirline không liên quan?

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM (ngày 9-12) đăng bài “Sập bẫy tìm việc ở sân bay”, nhiều nạn nhân tiếp tục đến cơ quan công an tố cáo việc lừa chạy việc do Dương Thị Yến Linh (20 tuổi) tổ chức.

Ngày 10-12, ông Lê Trường Giang - người phát ngôn của Vietnam Airlines khẳng định: “Vietnam Airlines hoàn toàn không có liên hệ đến cá nhân cô Dương Thị Yến Linh. Vietnam Airlines cũng không có tổ chức khóa học đào tạo về nhân viên bán vé máy bay cũng như hải quan sân bay như cô Linh thông báo và đứng lớp”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây Linh cùng chồng tạm trú tại nhà trọ ở đường Lô 4, phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân, TP.HCM). Linh “nổ” với hàng xóm là “giám đốc ngoại giao tập đoàn H., có cha mẹ nuôi là cán bộ lãnh đạo tại Vietnam Airlines, nếu người nào cần việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, Linh sẽ giúp”. Để lòe mọi người, “nữ giám đốc” dùng đồ hiệu, sử dụng điện thoại đắt tiền và đi xe tay ga sang trọng. Cách đây ba tháng, vợ chồng Linh chuyển qua thuê trọ căn nhà hai tầng tại 25/2 Lê Sát (phường Tân Quý, quận Tân Phú). Linh nói đây là nhà của mẹ mình và mở lớp đào tạo học “Anh văn chuyên ngành” tại đây.

Linh hứa sắp xếp học viên gặp lãnh đạo công ty và bố trí công việc nhưng rồi khất lần, không thực hiện. Theo tin nạn nhân cung cấp, khi nhận tiền Linh đều viết giấy tay, nếu ai yêu cầu thì Linh đưa phiếu thu đóng mộc vuông “Tổng Công ty Bông Sen Vàng” và ký tên Phó Giám đốc Lê Hồng Hà.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Tăng Châu Long, Phó Trưởng Công an quận Tân Phú (TP.HCM), cho biết: “Vụ việc chúng tôi đang thụ lý, giải quyết. Bước đầu công an quận đã mời những người tố cáo và Dương Thị Yến Linh - người bị tố cáo đến làm rõ. Tùy vào kết quả xác minh, cơ quan công an xem xét sẽ xử lý hình sự hoặc hướng dẫn các nạn nhân gửi đơn đến tòa án giải quyết”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Ngọc (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN