Rước họa vào thân vì làm quen qua mạng

Nhiều vụ việc mất tiền, mất "tình" gây đau lòng chỉ vì những người mới quen qua mạng mà nạn nhân không hề chút đề phòng.

Sau nhiều lần lang thang trên mạng, Nguyễn Anh Vũ (SN 1989, ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 12) điện thoại rủ Dương Thị Lan Hương (SN 1988, tạm trú phường 13, quận 10) đi uống cà phê lúc 19 giờ 30 ngày 12/8/2012 tại quán Tri Kỷ, thuộc ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Gặp ở điểm hẹn, Hương đưa xe cho Vũ chở đến quán cà phê Tri Kỷ. Đến nơi, Vũ gởi xe và giữ luôn chìa khóa cùng thẻ xe rồi cả hai vào quán. Sau đó, Vũ viện cớ ra cổng đón bạn rồi lấy xe Nouvo đem đi cầm được 6 triệu đồng. Hương chờ lâu không thấy Vũ quay lại, nên đến CA trình báo. Công an xã Tân Xuân kết hợp cùng Đội CSĐTTP-TTXH truy xét, đến 5 giờ ngày 15/8 đã bắt được tên Vũ.

Trước đó, vào ngày 2/7/2012, do quen biết qua chat nên Nguyễn Văn Chiêu (SN 1994) rủ anh Nguyễn Hoàng Thảo (SN 1993) đi uống nước. Anh Thảo điều khiển xe Wave S đến một quán nước để gặp Chiêu. Sau đó, Chiêu tiếp tục rủ anh Thảo đến quán cà phê Lệ Đá (đường Lê Văn Quới, KP16, P. Bình Hưng Hòa A) và nói sẽ làm mai bạn gái cho Thảo. Tại đây, Chiêu giới thiệu Trần Thị Hoài Thương (SN 1991) với Thảo để làm quen. Khoảng 5 phút sau, Nguyễn Văn Phú (SN 1996, là em ruột Chiêu) đến vờ nhờ Chiêu đi mượn tiền giùm rồi bỏ đi. Chiêu mượn xe anh Thảo, sau đó Thương viện lý do có công chuyện rồi bỏ đi luôn. Thấy Chiêu đi lâu, anh Thảo điện thoại không liên lạc được nên đến CAP Bình Hưng Hòa A trình báo.

Sau khi lấy xe của anh Thảo, Chiêu nhờ Võ Văn Khiệm (SN 1986) bán cho Trần Thiện Nhất (SN 1983) với giá 3.000.000đ và tiêu xài hết. Đến ngày 4-7, anh Thảo phát hiện Chiêu tại khu vực Ao Đôi, P. Bình Trị Đông A nên bắt giữ giao CA phường. Qua làm việc, Chiêu, Phú, Thương thừa nhận hành vi lừa đảo. Ngoài ra, cả ba còn khai nhận: với phương thức trên đã lừa đảo, chiếm đoạt xe Wave S của chị Võ Thị Minh Thi (SN 1993) đem cầm với giá 5.000.000 đồng.

Cũng vì nhẹ dạ cả tin, nhiều cô gái trẻ đã vướng phải lưới tình khi quen biết qua mạng để rồi phải ôm hận khi gặp “yêu râu xanh”. Ngày 4/7/2012, gia đình em T.M (SN 1998) đã gửi đơn tố cáo tên Trần Minh Tuấn (SN 1991, HKTT xã Phú Hòa Đông, Củ Chi) đã thực hiện hành vi giao cấu với M. từ ngày 1/7 đến ngày 3/7. Trước đó, do quen biết và nảy sinh tình cảm qua mạng, lúc 14 giờ ngày 30/6, em M. đi xe buýt đến nhà Tuấn chơi. Đến 2 giờ 30 ngày 1/7, M. say rượu nên Tuấn đưa M. vào phòng nghỉ, sau đó thực hiện hành vi giao cấu. Từ ngày 1/7 đến ngày 3/7, Tuấn đã 5 lần thực hiện hành vi trên. Lúc 18 giờ ngày 3/7, khi M. về đến nhà thì gia đình phát hiện và làm đơn tố cáo Tuấn. Qua làm việc, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Duy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN