Rêu rao bị bạn trai cưỡng hiếp, cô gái "bóc lịch" sau loạt hành vi kỳ quái

Cô gái trẻ đã gây ra những hành động kỳ quái sau khi chia tay bạn trai khiến ai cũng khiếp đảm.

Người ta vẫn thường nói không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Không ít người ở trong trường hợp oái oăm đó đã tự mình gây ra những hành động thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả đời. Loạt bài Bi kịch tình đơn phương sẽ đưa đến cho đọc giả những bài học cho bản thân .

Rêu rao bị bạn trai cưỡng hiếp, cô gái "bóc lịch" sau loạt hành vi kỳ quái - 1

Cô gái có hành vi kỳ quái khiến bạn trai cũ hãi hùng 

Mối tình kéo dài 5 tháng 

Tháng 6/2017, Jessica Nordquist và Mark Weekks (sống ở Anh) bắt đầu hẹn hò với nhau. Hai người quen nhau trong khi cùng làm việc tại một công ty quảng cáo. Vậy nhưng, cuộc tình này chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 tháng rồi đường ai nấy đi. Tháng 11/2017, 2 người chính thức chia tay.

Tuy nhiên, Jessica dường như không chấp nhận nổi việc chia tay. Với mong muốn níu kéo, cô viết các tờ giấy ghi chú đặt lên yên xe và bàn làm việc của bạn trai cũ, hẹn Mark đi uống cà phê nhưng bị khước từ.

Sau đó, cô ta bắt đầu quấy rối khiến Mark cũng khiếp đảm. Jessica tự gửi tin nhắn cho khách hàng của Mark, cáo buộc Mark hiếp dâm mình. Thậm chí, cô ta còn lập ít nhất 20 tài khoản Instagram để đăng thông tin về việc bị bạn trai cũ cưỡng bức lên mạng xã hội. 

Với mong muốn bạn trai cũ tin rằng bản thân mang thai, Jessica còn lên mạng tìm mua một bụng bầu giả bằng silicon bán trên mạng Internet. 

Tháng 4/2018, một email giả danh một nhóm tội phạm được gửi đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của Jessica và Mark. Trong email này có đăng kèm ảnh khỏa thân của Jessica và chụp cô bị trói bịt miệng cho thấy cô ta đã bị bắt cóc.

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã tới căn hộ của Jessica kiểm tra. Đồ đạc trong căn hộ bị xáo trộn và một lá thư về việc bắt cóc Jessica được để ở cửa ra vào. Tuy nhiên, 2 ngày sau đó, cảnh sát tìm thấy người phụ nữ này vẫn an toàn và tình trạng tốt ở Scotland. Tại đây, Jessica cung cấp tên giả cho cảnh sát để không ai nhận ra mình. Người phụ nữ này còn ném 2 chiếc điện thoại vào thùng rác khi cô ta được đưa đi bác sĩ, nhằm kiểm tra xem có đủ sức khỏe để tạm giam hay không.

Hành vi kỳ quái

Thẩm phán Paul Southern cho rằng, hành động của Jessica là do chấn thương tâm lý từ thời thơ ấu. Cô được mô tả là người thông minh, có học hành và không có tiền án tiền sự. Jessica là người Mỹ đến Anh để tìm kiếm cơ hội trong sự nghiệp. Hành vi quấy rối của Jessica được đánh giá là kỳ quái.

Với những gì Jessica làm và quấy rối, Mark lo sợ rằng sự nghiệp của bản thân mất sạch tất cả. Mark cho hay: "Trước đây cô ta đã đe dọa về việc gửi tin nhắn cho khách hàng của tôi. Tôi nghĩ điều này làm tổn hại nghiêm trọng đến sự nghiệp, danh dự của bản thân".

Sự quấy rối của Jessica khiến cho Mark cảm thấy không an toàn khi ở trong chính ngôi nhà của anh ta. Người đàn ông này cảm thấy sợ hãi và không biết điều gì sẽ xảy ra với bản thân. Mark còn nhận được tin nhắn nói rằng bản thân và nhà anh ta đang bị theo dõi. 

Hành vi quấy rối của Jessica lên đến đỉnh điểm hồi tháng 4/2018, với việc tự tạo ra vụ bắt cóc giả mạo. Mục đích của cô ta làm tất cả mọi việc là để níu kéo tình cảm với bạn trai cũ, nhưng không có tác dụng mà còn phải vướng vòng lao lý. 

Sau phiên tòa, Jessica lĩnh án tù 2 năm 6 tháng với tội danh quấy rối và 2 năm cho tội giả mạo bắt cóc, 2 năm tù về tội gửi các thông tin độc hại (thi hành án đồng thời với 2 tội danh còn lại). Tổng cộng Jessica phải "bóc lịch" 4 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, cô bị cấm tiếp xúc với ông Mark cho đến khi có lệnh mới.

------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch tình đơn phương vào 13h ngày 11/4/2019.

Phát hiện bạn trai lấy trộm tiền, cô gái quyết tâm chia tay và nhận cái kết đau đớn

Dành tình cảm cho một kẻ từng có 23 tiền án tiền sự, thiếu nữ xinh đẹp đã phải nhận kết cục bi thảm khi cố giải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Independent, The Sun) ([Tên nguồn])
Bi kịch tình đơn phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN