Ông chủ bị giết trong ngôi nhà đang xây dở

7h sáng 15/4, người dân ấp 3 (xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TPHCM) xôn xao khi hay tin anh Lê Thanh Hải (SN 1984, quê xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; ngụ cùng ấp) bị đánh chết trong ngôi nhà đang xây dang dở của mình.

Theo anh Cường (người nhà nạn nhân), cách đây 1 tháng, anh Hải bắt đầu khởi công xây dựng căn nhà của mình tại địa chỉ nói trên. Anh Hải thuê đội xây dựng do một người tên là Dũng làm thầu. Ông Dũng thuê nhiều lao động khác tham gia xây dựng căn nhà nói trên.

Theo ông Lê Thiện Sử (58 tuổi, bố anh Hải), anh Hải vừa trông coi công trình của mình, đồng thời ở lại với các lao động trong đội xây dựng. Trong đội xây dựng này có người tên là Trung (quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) là người hay ngủ lại với anh Hải tại công trình.

Đêm 14/4, Trung là người ngủ chung với anh Hải ở tầng trệt của ngôi nhà 2 tầng này. Đến 7h sáng 15/4, khi ông Dũng đến công trình thì phát hiện anh Hải đã bị chết. Riêng Trung thì không liên lạc được.

Theo lời kể của người dân xung quanh thì vào đêm 14/4, anh Hải có mang theo một số tiền lớn để trả công cho thợ hồ. Sau khi trả tiền công xong, anh Hải có đi nhậu cùng với nhiều người khác, sau đó kéo về nhà của anh Hải. Đến khuya thì nhóm người trên về hết, chỉ còn Trung ngủ lại với nạn nhân.

Theo quan sát của PV, anh Hải chết trong tư thế nằm sấp. Đầu của nạn nhân bị một vật cứng đánh vào sau gáy làm thủng một lỗ trên sọ não, dẫn đến tử vong.

Ông Sử cho biết, trước đây anh Hải làm công nhân cho một Cty tại huyện Hóc Môn (TPHCM). Công việc của anh là thợ bảo trì máy móc. Anh Hải mới đưa vợ từ ngoài quê vào sau khi sinh con trai (hiện được 6 tháng tuổi).

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Củ Chi tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lao Động
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN