Nữ quái và những chuyến săn đêm

Sự kiện: Tin pháp luật

Dù nhan sắc chỉ ở mức "có hạn", song những nữ quái này lại có những thủ đoạn "vô biên" để có thể tiếp cận được một số du khách quốc tế. Chủ yếu hoạt động vào buổi tối khuya, rạng sáng; thừa lúc du khách sơ hở, các đối tượng sẽ giở những màn kịch để nẫng đi nhiều tài sản của họ...

Sau những cái "vỗ nhẹ"

Nguyễn Thị Tuân (SN 1972, thường trú tại Kim Bảng, Hà Nam) có vẻ ngoài béo tốt, có phần "phúc hậu" nên ít ai có thể nghĩ Tuân lại thuộc thành phần "bất hảo", từng có tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Ra tù, Tuân lại tiếp tục theo con đường tội lỗi.

Nguyễn Thị Tuân.

Nguyễn Thị Tuân.

Lần này, Tuân kết hợp với một "đồng nghiệp" tên Hương chuyên hành nghề "hai ngón", tập trung vào những du khách nước ngoài. Cả hai bàn nhau rằng bọn "khoai tây" (nam giới người nước ngoài) lạ nước lạ cái, nên dễ "chăn". Sự bàn tính của cặp đôi này bước đầu đã đạt "hiệu quả" cao.

Cuối tháng 4-2022, khi Việt Nam bắt đầu mở cửa tăng cường đón du khách ngoại quốc cũng là lúc cặp đôi tổ chức hành nghề. Khoảng 20 giờ tối, Hương chở Tuân đi lòng vòng các tuyến phố từ khu vực phố cổ rồi chạy xuống tuyến Kim Mã - Linh Lang - Đội Cấn. Tia thấy anh M.K (SN 1981, quốc tịch Nhật Bản) đang đi bộ một mình, lưng đeo balo, Hương lập tức áp sát.

Trước đó Hương cũng đã kịp phấn son, "tút tát" nhan sắc rồi dừng xe ra hiệu rủ anh K. đi chơi bời uống rượu. Nhân cơ hội, Tuân "vỗ nhẹ" vào balo của anh K. Sau đó cả hai lên xe chuồn mất. Khi về lại khách sạn, anh K. toát mồ hôi khi phát hiện chiếc ví đựng tiền, giấy tờ, thiết bị công nghệ... đã biến mất.

Sau cú ăn hàng đó, Tuân và Hương "tạm nghỉ" một thời gian. Đến đầu tháng 7, cặp đôi mới tiếp tục hành nghề. Buổi tối ngày 2-7-2022, Hương đèo Tuân lang thang ở khu vực quận Hoàn Kiếm, Ba Đình. Đến phố Liễu Giai (phường Cống Vị, Ba Đình) bọn chúng tia thấy anh V. Klumop (SN 1988, quốc tịch Nga) đang đi bộ trên vỉa hè, liền sán đến.

Nhiều nữ quái chọn bar, pub để săn khách nước ngoài nhằm trộm cắp.

Nhiều nữ quái chọn bar, pub để săn khách nước ngoài nhằm trộm cắp.

Vẫn giở bài cũ, Hương gạ anh Klumop đi chơi không được thì quay ra hỏi xin tiền vì xe... hết xăng. Anh Klumop ban đầu không hiểu ả nói gì, lấy điện thoại ra tra trên Google dịch, không ngờ bị Tuân "làm xiếc". Chỉ trong vài phút, Tuân đã kịp thó một chiếc điện thoại di động Samsung Ultra 22, 1 ví da đựng 300 USD, 2 triệu VND và một số giấy tờ tùy thân mà anh Klumop cất trong chiếc túi đeo chéo nơi bụng.

Các vụ trộm cắp trên đã được cơ quan công an tiếp nhận và tổ chức điều tra. Qua công tác rà soát, cơ quan điều tra đã phát hiện và vận động đối tượng lên đầu thú để được hưởng khoan hồng. Tuân khai nhận cùng với Hương gây ra ít nhất hai vụ trộm cắp nhằm vào người nước ngoài. Sau khi trộm cắp được tài sản của anh Klumop, Tuân đến cửa hàng điện thoại trên đường Giải Phóng ( phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bán chiếc điện thoại Samsung Ultra 22 với giá 6 triệu đồng, rồi chia nhau tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu hồi được một phần tang vật vụ án. Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã khởi tố vụ án, tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Tuân, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng liên quan.

Cú lừa dành cho quý ông "khát tình"

Nếu như cặp đôi Tuân - Hương chuyên giở trò "ảo thuật" với các vị khách Tây ngoài đường, thì lại có những ả "mèo mả" chuyên nhắm vào những vị khách nước ngoài  "hám của lạ" để "thi thố" tài năng.

Ngô Thị Hằng chuyên tăm tia khách nước ngoài ở quán rượu.

Ngô Thị Hằng chuyên tăm tia khách nước ngoài ở quán rượu.

Dù đã hết xuân sắc, xong Ngô Thị Hằng (SN 1985, trú tại tổ 14, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) vẫn thường lượn lờ ở các quán rượu cho khách nước ngoài để tăm tia con mồi. Tối ngày 6-5-2022, Hằng tia thấy anh Keita (SN 1983, quốc tịch Nhật Bản) đang ngồi ăn một mình tại nhà hàng Nhật  liền tiếp cận. Thị xách một chai rượu Sochu đến, mời anh Keita uống, vẻ lả lơi.

Kết thúc cuộc rượu tại nhà hàng, anh Keita rủ Hằng về căn hộ anh ta đang thuê tại một tòa nhà trên phố Kim Mã (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình). Tại đây, hai bên tiếp tục chén tạc chén thù. Chờ lúc bạn rượu ngủ say, Hằng lục balo, ví của anh Keita lấy được hơn 60 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Ba Đình nhanh chóng làm rõ vụ án, bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận, buổi tối hôm đó sau khi cùng anh Keita về phòng trọ của người đàn ông này, cả hai ngồi uống rượu, tâm sự tại bàn ăn phòng khách. Đến rạng sáng ngày 2-5 thì anh Keita dẫn Hằng đi xung quanh căn hộ để tham quan và ngỏ ý muốn cho bạn mới quen ngủ lại qua đêm, nhưng Hằng không đồng ý.

Tang vật cơ quan công an thu giữ trong một vụ trộm cắp nhằm vào người nước ngoài.

Tang vật cơ quan công an thu giữ trong một vụ trộm cắp nhằm vào người nước ngoài.

Trong lúc uống rượu, anh Keita cũng bày tỏ ý định muốn tặng Hằng một món quà, nên đã rút từ trong 1 tập tiền của mình đưa cho Hằng khoảng 10 triệu đồng và cả hai tiếp tục uống rượu. Số tiền còn lại, anh Keita để trên mặt bàn. Đến khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, thấy anh Keita không còn tỉnh táo, Hằng đã trộm cắp số tiền còn lại cho vào túi xách cá nhân rồi ra về.

Theo Trung tá Vũ Đức Bình, nguyên điều tra viên Đội Hướng dẫn và điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cách đây chưa lâu anh cùng đồng đội điều tra khám phá một vụ trộm cắp với những tình huống đầy bi hài.

Ông Shaternik V. (SN 1980, quốc tịch Belarus) là chuyên gia ngoại quốc  được thuê sang Việt Nam để thực hiện một số công trình công nghệ cao, sống tại một chung cư trong khu đô thị ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ông này trình báo bị mất trộm một số tiền lớn, mà không hiểu vì sao...

Theo như ông V. trình bày, một buổi chiều hè ông ra phía khu vực đầu cầu Vĩnh Tuy (quận Hoàng Mai) để... hóng mát. Tại đây ông ta gặp một phụ nữ người Việt Nam. Qua trao đổi bằng những điệu bộ, cử chỉ hai bên thống nhất sẽ cùng về nhà ông V. để “vui vẻ”.

Sau khi cuộc vui kết thúc, ông V. đã lấy ra một tờ 20.000 đồng và 200.000 đồng đưa cho cô gái. Song cô ta tỏ ra rất “lịch sự” liên tiếp xua tay không nhận. Tuy nhiên, sau khi đưa cô gái ra cổng khu đô thị để cô ta lấy xe ra về thì ông V. mới phát hiện đã bị mất 4.000 USD trong ví da cất trong túi quần. Ông ta hốt hoảng lên cơ quan công an trình báo. Tại cơ quan công an, người đàn ông ngoại quốc này cứ khóc lóc vật vã. Hỏi ra thì ông ta bảo không phải tiếc số tiền quá lớn mà vì buổi sáng hôm đó đã trót hứa với vợ ở quê nhà là hôm nay sẽ gửi lương là 4.000 USD về. Nhưng giờ đã bị mất nên không biết sẽ ăn nói ra sao với vợ...

Nguyễn Thị Thu Hoài.

Nguyễn Thị Thu Hoài.

Qua điều tra, rà soát những ả chuyên hành nghề mại dâm trên địa bàn, cơ quan công an đã bắt được thủ phạm là Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1983 trú tại Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh). Hoài vốn là người gốc Gia Lâm (Hà Nội). Khoảng chục năm trước Hoài đã lấy chồng ở Bắc Ninh và có 3 người con, 2 gái một trai. Tuy nhiên sau khi lập gia đình Hoài không chí thú làm ăn mà lại rất ham cờ bạc nên Hoài thường xuyên lâm vào cảnh túng thiếu. Hoài cũng không ở nhà để chăm lo cho chồng con mà thường xuyên "dạt nhà" kiếm ăn.

Nghe bạn xã hội kể về việc “chăn” bọn "Tây ngố" ở Việt Nam, Hoài đã nhanh chóng nhập vai thử vận may. Và mặc dù không hề biết nửa chữ tiếng Anh hay tiếng Belarus, nhưng Hoài vẫn dụ được ông V. vào tròng. Sau cuộc vui, ông Tây đưa tiền nhưng Hoài không nhận. Thừa lúc ông ta vào buồng tắm, Hoài nhanh chóng rút sạch số tiền trong ví và cất vào túi xách.

"Boy Hàn" dính quả đắng khi đưa gái quen qua mạng về nhà

Ngày 24-7-2022, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Cầu Giấy làm rõ vụ trộm cắp tài sản, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hằng (SN 1991, thường trú tại xã Phúc Lâm, Mỹ Đức) do có hành vi trộm cắp tài sản của một người đàn ông Hàn Quốc.

Đầu tháng 7-2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Hằng quen anh Choi M.K (SN 1989, hiện tạm trú tại một chung cư cao cấp trên địa bàn phường Trung Hòa, Cầu Giấy). Đêm 23-7-2022, anh Choi nhắn tin hẹn Hằng đến nhà anh Choi để “uống nước”.

Trước khi đến nhà anh Choi, Hằng mua hai cốc trà sữa Dingtea ở khu vực gần siêu thị Big C. Sau đó, anh Choi cùng với Hằng uống trà sữa và thêm mấy chai bia tại phòng khách rồi cả hai lên giường đi ngủ.

Khoảng 0 giờ sáng hôm sau lợi dụng lúc anh Choi đã ngủ say, Hằng thó liền một lúc 3 máy điện thoại di động và một đồng hồ đeo tay anh Choi để ở phòng khách rồi chuồn về nhà trọ tại phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội).

Ngoài ra, anh Choi trình báo bị mất hai thẻ ngân hàng của ngân hàng Shinhanbank và Techcombank, với số tiền 35 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vào nhà nghỉ với tình trẻ, người đàn ông nhận “trái đắng”

Sau khi vào nhà nghỉ với tình trẻ, ông Đ.T đã phải đến cơ quan công an trình báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M. Tiến ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN