Đưa gái trẻ vào khách sạn “vui vẻ”, gã đàn ông cuồng ghen gây họa

Sự kiện: Tin pháp luật

Người đàn ông khai rằng hành động của mình là do ghen tuông khi chứng kiến bạn gái ở bên mình nhưng lại nhắn tin vui vẻ với người đàn ông khác.

Michael Todd Hill và bạn gái kém 31 tuổi.

Michael Todd Hill và bạn gái kém 31 tuổi.

Thi thể trong khách sạn

Mới đây, một người đàn ông 54 tuổi ở thị trấn Leland, bang Bắc Carolina (Mỹ) đã bị kết tội giết người do ghen tuông. Nghi phạm là Michael Todd Hill còn nạn nhân là bạn gái trẻ tuổi của anh ta - Keonna Graham, 23 tuổi.

Theo hồ sơ tòa án, vào ngày 20/7/2020, mẹ của Keonna đã thông báo với cảnh sát về sự mất tích của con gái mình. Trước đó, Keonna không về nhà, không tới chỗ làm việc cũng chẳng thông báo dù là người rất đúng giờ. Sau nhiều lần cố gắng liên lạc với con mà không có kết quả, mẹ của Keonna quyết định báo cảnh sát.

Vào khoảng 12h30 cùng ngày 20/7, nhân viên dọn dẹp của khách sạn SureStay ở Shallotte, Brunswick County bắt đầu công việc của mình. Tại một trong những căn phòng do cô phụ trách, người phụ nữ này bàng hoàng phát hiện thi thể của một cô gái.

Cảnh sát lập tức có mặt ngay sau khi nhận được tin báo. Tại đây, họ xác định nạn nhân có vết thương do đạn bắn ở phía sau đầu. Không lâu sau, danh tính của cô đã được xác định. Đó chính là Keonna Graham.

Theo nhân viên lễ tân của cảnh sát, tối hôm trước, Keonna cùng một người đàn ông trung niên tới đây thuê phòng. Từ đoạn camera giám sát của khách sạn, cảnh sát biết được người đàn ông đó là bạn trai của cô - Michael Todd Hill.

Michael cũng là người duy nhất ở trong phòng với Keonna. Ngoại trừ người đàn ông này ra, không có ai ra vào căn phòng đó cho đến khi nhân viên khách sạn tới dọn dẹp và phát hiện thi thể Keonna. Michael lập tức bị bắt giữ.

Tội ác do ghen tuông

Tại đồn cảnh sát, người đàn ông này đã thú nhận chính là hung thủ sát hại bạn gái bằng cách bắn cô. Anh ta khai rằng hành động này là kết quả của việc tức giận do ghen tuông khi  chứng kiến bạn gái vào khách sạn cùng mình nhưng lại nhắn tin một cách vui vẻ với người đàn ông khác.

Michael từng được nhiều người biết đến vào tháng 8/2017. Thời điểm đó, anh ta là một công nhân nhà máy điện hạt nhân có cuộc sống hết sức bình thường. Nhưng rồi cuộc đời của người đàn ông này hoàn toàn thay đổi sau khi mua vé số tại một trạm xăng địa phương.

 Tờ vé số này đã giúp Michael trúng giải độc đắc với trị giá 10 triệu USD (khoảng 232 tỷ đồng). Michael cuối cùng đã lựa chọn nhận khoản thanh toán một lần với tổng số tiền là 6 triệu USD (khoảng 139 tỷ đồng).

Đầu năm 2019, người đàn ông 54 tuổi bắt đầu hẹn hò với cô gái kém mình 31 tuổi. Cặp đôi đã có mối quan hệ được khoảng 18 tháng trước khi vụ án mạng xảy ra.

Hành vi của Michael đã khiến những người xung quanh bàng hoàng. Họ mô tả anh ta là một người đàn ông tốt và không bao giờ nghĩ rằng Michael có thể ra tay giết người.

Trong phiên tòa ngày 27/5/2022, bồi thẩm đoàn đã kết án Michael với tội danh giết người cấp độ 1 trong cái chết của Keonna Graham. Michael phải nhận bản án chung thân không có khả năng ân xá cho tội giết người và 22-36 tháng tù vì tội tàng trữ súng trái phép.

Nguồn: [Link nguồn]

Tưởng chồng muốn “động phòng”, cô dâu bị phù rể xâm hại trong đêm tân hôn

Đêm tân hôn tưởng chừng sẽ diễn ra trong hạnh phúc của một đôi vợ chồng đã biến thành cơn ác mộng chỉ vài giờ sau khi lễ cưới của họ kết thúc, khi cô dâu bị chính phù...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (The NBC News) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN