Nóng trong tuần: Uống rượu với đối tác, cô gái tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân

Sự kiện: Nóng nhất tuần

3 người trong một gia đình tử vong trong cơn cuồng sát của người đàn ông máu lạnh; Hai cặp đôi ngủ chung giường và cái kết cực kỳ chát đắng… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Cặp vợ chồng bị giết, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo điều tra

0h30 ngày 17/8, tại đường Linh Đài (phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Nóng trong tuần: Uống rượu với đối tác, cô gái tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân - 1

Giày và tất của nghi phạm để lại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Danh tính hai nạn nhân là ông Đặng Văn Trường (41 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi, vợ ông Trường).

Ông Trường được phát hiện tử vong trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người. Cạnh đó, bà Hoa bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Cụ Đặng Văn Lạc (80 tuổi, cha ruột ông Trường) vô cùng đau xót khi nói về sự ra đi đột ngột của hai người con. Cụ kể vào đêm 16-8, khi đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu nội. Cụ vội bật dậy, chạy tới thì bàng hoàng nhìn thấy một người đàn ông đang dùng dao đâm con dâu của mình. Sau khi gây án, kẻ lạ mặt chạy ra, đẩy cụ ngã xuống góc sân rồi nhảy vọt qua tường rào thoát thân.

Cũng theo người nhà của các nạn nhân, nghi phạm cao chừng 1m70, đội mũ lưỡi trai đen. Toàn bộ sự việc từ khi gây án cho đến lúc tẩu thoát chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Điều này cho thấy nghi phạm có thể rất thông thuộc địa bàn trong khu vực.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an và Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra, truy tìm hung thủ.

Uống rượu với đối tác, cô gái tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân

Nóng trong tuần: Uống rượu với đối tác, cô gái tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân - 2

Chị H đang rất bức xúc trước quyết định không khởi tố vụ án của Công an thị xã Ngã Năm

Chị Trần T.H (28 tuổi; ngụ Hậu Giang) có đơn phản ánh đến báo chí về việc chị bị xâm hại nhưng công an không khởi tố vụ án.

Theo trình bày của chị H, trưa 28/2, chị đến Công ty TNHH MTV O. tại thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) gặp ông Nguyễn N.A. (giám đốc công ty này) để làm việc về hợp đồng cho vay.

Khoảng 14h cùng ngày, ông A mời chị xuống phòng ăn cùng với 3 người khách Trung Quốc. Khi ăn cơm có uống rượu vang. Sau đó chị ra ngoài nghe điện thoại. Khi vào lại bàn, chị được mời uống tiếp rượu và sau đó hoàn toàn không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo.

19h cùng ngày, chị thức dậy thấy đang nằm trên giường trong trạng thái lơ mơ, lúc này, trên người chị không còn quần áo nên rất hoảng loạn.

Sau đó, chị H phát hiện mình bị xâm hại và cho rằng ông A. chuốc thuốc mê trong rượu để hiếp dâm. Chiều hôm sau, chị đến Công an thị xã Ngã Năm tố giác vụ việc. Được mời lên làm việc, ông A thừa nhận có giao cấu với H nhưng việc giao cấu là do chị này tự nguyện.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 chai rượu vang được sử dụng vào ngày 28/2 nhưng kết quả giám định cho thấy trong rượu không có thuốc an thần, gây mê.

Nổ súng kinh hoàng ở Điện Biên do nợ nần, 3 người thiệt mạng

Nóng trong tuần: Uống rượu với đối tác, cô gái tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân - 3

Hiện trường nơi xảy ra án mạng ở Điện Biên

6h35 ngày 15/8, Phạm Đức Sỏi (54 tuổi, trú ở phường Tân Thanh, TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên) mang theo 1 khẩu súng, đựng trong một túi đựng cần câu cá đến nhà ông Nguyễn Tuấn Vụ (52 tuổi, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Lương thực Điện Biên).

Khi bà Nguyễn Thị Lý (49 tuổi, vợ ông Vụ) ra mở cửa, Sỏi rút súng bắn 1 phát vào đầu khiến bà Lý chết ngay tại cửa. Sau đó, Sỏi tiến vào trong nhà bắn 2 phát vào đầu ông Vụ khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sát hại vợ chồng ông Vụ xong, Sỏi ngồi lên giường, dí súng vào cằm, dùng ngón chân siết cò súng. Vì thế khi cơ quan công an đến hiện trường, Phạm Đức Sỏi đang nằm trên giường trong tình trạng bị thương nặng. Sỏi đã chết trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Bước đầu xác định, giữa Phạm Đức Sỏi và vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ có mâu thuẫn trong vay nợ tiền.

3 người trong một gia đình tử vong trong cơn cuồng sát của người đàn ông máu lạnh

Nóng trong tuần: Uống rượu với đối tác, cô gái tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân - 4

  Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa bị bắt giữ tại cơ quan công an

Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, quê Đồng Tháp) đã bị bắt giữ do được xác định là nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở ấp 4 (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang).

Nạn nhân là chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994, vợ Khoa), bà Lê Thị Hoa  (SN 1974, mẹ chị Ngân) cùng con gái riêng của chị Ngân là cháu Phan Ngọc Anh (SN 2013).

Theo lời khai ban đầu, sáng 13/8, Khoa dùng dây dù siết cổ cháu Ngọc Anh. Sau khi cháu Ngọc Anh bị giết, chị Ngọc Ngân cũng thức giấc nên Khoa cũng không tha.

Tiếp theo, Khoa vào phòng ngủ của mẹ vợ, dùng dây dù siết cổ bà Hoa cùng em vợ là Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi). Tuy nhiên, nghe Ánh van xin, Khoa tha mạng và bỏ trốn ngay sau đó.

Sau khi gây ra vụ thảm án, Khoa đã nhắn tin cho một người bạn biết mình vừa sát hại gia đình vợ và có ý định tự tử. Khoa cho biết, nguyên nhân của vụ cuồng sát này là do chị Ngân có ý định chia tay với đối tượng này.

Hai cặp đôi ngủ chung giường và cái kết cực kỳ chát đắng

Nóng trong tuần: Uống rượu với đối tác, cô gái tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân - 5

Bị cáo Trung (đứng) và Long (ngồi) tại phiên xử

Ngày 15/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hạ Long (30 tuổi, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) mức án tử hình; Nguyễn Phi Trung (25 tuổi, Kim Bảng, Hà Nam) bị phạt tù chung thân cùng với tội danh Giết người.

Theo nội dung vụ án, anh Trần Đức Sơn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có người yêu là chị Nguyễn.  Chị này thuê trọ cùng chị Đỗ (người yêu của Trung).

Đêm 29/10/2017, hai cặp nam nữ này cùng ngủ chung trên một chiếc giường. Khi tỉnh dậy, anh Sơn phát hiện bàn tay của Trung đang nghịch “vùng nhạy cảm” của bạn gái mình nên hai thanh niên này xảy ra mâu thuẫn.

Tối 4/11/2017, anh Sơn và Trung gặp nhau để giải quyết việc này. Trước khi đến gặp anh Sơn, Trung mang theo búa đinh và rủ Long đi cùng.

Đúng hẹn, Trung và Long lao vào đánh nhau với anh Sơn. Kết quả, anh Sơn đã tử vong.

Nóng trong tuần: Chồng ôm chặt bồ vì vợ đánh ghen và cái kết “lạ”

Chồng ôm chặt bồ vì vợ đánh ghen trên phố Xã Đàn; Trùm “giang hồ” khét tiếng “chạy” bệnh án tâm thần để trốn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Nóng nhất tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN