Nỗi ám ảnh và cuộc sống quanh hiện trường vụ án giết người bỏ xác vào thùng bê tông

Xung quanh hiện trường căn nhà, không khí âm u và câu chuyện về vụ án mạng vẫn được người dân nhắc đến. Những khối bê tông, thùng nhựa vẫn còn để tại căn nhà chưa được di chuyển.

Đã hơn 1 tháng trôi qua, vụ việc nhóm nghi can nữ Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988) Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953), cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM; Lê Ngọc Phương Thảo, SN 1990, ngụ quận Tân Thới Đông, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, SN 1979, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM ra tay sát hại và phi tang xác 2 người đàn ông là anh Trần Đức L. (hộ khẩu thường trú ở Nghệ An) và Trần Trí Th. (đăng ký tạm trú ở quận Phú Nhuận, TP.HCM) khiến người dân sống tại ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, Bình Dương vẫn chưa hết bàng hoàng.

Con đường chạy thẳng đến hiện trường căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương nơi phát hiện thi thể 2 người đàn ông trong thùng bê tông. 

Con đường chạy thẳng đến hiện trường căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương nơi phát hiện thi thể 2 người đàn ông trong thùng bê tông. 

Nỗi ám ảnh và cuộc sống quanh hiện trường vụ án giết người bỏ xác vào thùng bê tông - 2

Dọc con hẻm vào hiện trường nơi phát hiện 2 xác chết trong thùng bê tông vắng lặng đến ám ảnh. Xung quanh các hộ dân hai bên đường đều chốt cửa cài then và hầu như rất ít người qua lại, hay đến gần khu vực căn nhà số 90.

Dọc con hẻm vào hiện trường nơi phát hiện 2 xác chết trong thùng bê tông vắng lặng đến ám ảnh. Xung quanh các hộ dân hai bên đường đều chốt cửa cài then và hầu như rất ít người qua lại, hay đến gần khu vực căn nhà số 90.

Căn nhà số 90 nơi nghi can Phạm Thị Thiên Hà; Trịnh Thị Hồng Hoa; Lê Ngọc Phương Thảo và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên thuê lại ông Nguyễn Minh V. hộ khẩu thường trú tại ấp 2, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Căn nhà số 90 nơi nghi can Phạm Thị Thiên Hà; Trịnh Thị Hồng Hoa; Lê Ngọc Phương Thảo và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên thuê lại ông Nguyễn Minh V. hộ khẩu thường trú tại ấp 2, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Cánh cổng căn nhà số 90 sau khi cơ quan chức năng khám xét và bắt giữ nhóm đối tượng nữ nghi can đã được khoá cẩn thận bằng 2 ổ khoá.

Cánh cổng căn nhà số 90 sau khi cơ quan chức năng khám xét và bắt giữ nhóm đối tượng nữ nghi can đã được khoá cẩn thận bằng 2 ổ khoá.

Căn nhà lạnh lẽo khi nằm ở cuối con hẻm và giáp với cánh rừng cao su. Theo người dân, đã hơn 1 tháng này không có ai dám lui tới căn nhà này và chủ mới cũng không đến để dọn dẹp mà để nguyên. Bụi bặm và cảnh lạnh lẽo của căn nhà khiến không ít người sợ hãi không dám đến gần.

Căn nhà lạnh lẽo khi nằm ở cuối con hẻm và giáp với cánh rừng cao su. Theo người dân, đã hơn 1 tháng này không có ai dám lui tới căn nhà này và chủ mới cũng không đến để dọn dẹp mà để nguyên. Bụi bặm và cảnh lạnh lẽo của căn nhà khiến không ít người sợ hãi không dám đến gần.

Mảnh nhựa trong quá trình phá thùng bê tông ra để lấy thi thể nạn nhân xấu số vẫn còn vứt lại tại trước sân.

Mảnh nhựa trong quá trình phá thùng bê tông ra để lấy thi thể nạn nhân xấu số vẫn còn vứt lại tại trước sân.

Mảnh nhựa còn in hằn dấu vết của vụ án rúng động dư luận.

Mảnh nhựa còn in hằn dấu vết của vụ án rúng động dư luận.

Thùng bê tông nhựa, dùng để ướp xác anh Trần Đ.L. vẫn còn được bỏ lại tại bãi cỏ bên cạnh nhà, cây cối đã che lấp nhưng vẫn rất dễ dàng nhận ra.

Thùng bê tông nhựa, dùng để ướp xác anh Trần Đ.L. vẫn còn được bỏ lại tại bãi cỏ bên cạnh nhà, cây cối đã che lấp nhưng vẫn rất dễ dàng nhận ra.

Sau khi giết người, nhóm nữ nghi can đã phi tang xác nạn nhân trong thùng bê tông. Các khối bê tông được đập ra để lấy các phần cơ thể ra ngoài, nhưng nhiều dấu vết vẫn còn lưu lại. Khối bê tông được bỏ ngay trước cửa nhà, cạnh đường đi khiến nhiều người sợ hãi.

Sau khi giết người, nhóm nữ nghi can đã phi tang xác nạn nhân trong thùng bê tông. Các khối bê tông được đập ra để lấy các phần cơ thể ra ngoài, nhưng nhiều dấu vết vẫn còn lưu lại. Khối bê tông được bỏ ngay trước cửa nhà, cạnh đường đi khiến nhiều người sợ hãi.

Sợi keo nhựa dùng để bịt kín miệng thùng nhựa, nơi dấu xác các nạn nhân còn trộn lẫn trong khối bê tông.

Sợi keo nhựa dùng để bịt kín miệng thùng nhựa, nơi dấu xác các nạn nhân còn trộn lẫn trong khối bê tông.

Người dân cho biết, do căn nhà số 90 ở cuối con hẻm, từ khi xảy ra vụ việc rất ít người di chuyển qua con đường trên, hoặc thường tránh xa căn nhà. "Con đường này cũng dẫn đến các nông trường cao su, trước thì những người đi cạo mủ su thường di chuyển qua đây. Nhưng từ khi phát hiện vụ án mạng thì họ tìm con đường khác, tránh qua căn nhà trên vào buổi tối" người dân cho biết.

Người dân cho biết, do căn nhà số 90 ở cuối con hẻm, từ khi xảy ra vụ việc rất ít người di chuyển qua con đường trên, hoặc thường tránh xa căn nhà. "Con đường này cũng dẫn đến các nông trường cao su, trước thì những người đi cạo mủ su thường di chuyển qua đây. Nhưng từ khi phát hiện vụ án mạng thì họ tìm con đường khác, tránh qua căn nhà trên vào buổi tối" người dân cho biết.

Khối bê  tông gây ám ảnh.

Khối bê  tông gây ám ảnh.

Chân dung các nghi can.

Chân dung các nghi can.

Lời khai mới ”rợn người” từ nhóm nghi can vụ xác người trong bê tông

Vụ 2 thi thể trong thùng ở Bình Dương gây xôn xao dư luận những ngày qua bởi động cơ giết người chưa ai nghĩ tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Sơn ([Tên nguồn])
Vụ án bê tông xác người ở Bình Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN