Nỗi ám ảnh của nữ sinh bị hiếp dâm tập thể

Sau ngày định mệnh của cuộc đời, Hán Ngọc Minh (Bình Dương) đã sốc đến mức "tuyệt giao" gần hết với những người khác phái. Ngay cả khi gặp những người thân, cô cũng không giữ được bình tĩnh mà luôn tìm trốn tránh.

Đó là hậu quả của một lần bị chính người bạn quen biết suốt ba năm trung học lừa tới phòng trọ khống chế, cưỡng bức tập thể. Đến hôm nay cô vẫn sống trong mặc cảm, vẫn luôn tự trách mình quá khờ dại khi trót đặt niềm tin nhầm chỗ.

Bữa cơm định mệnh

Chiều ngày 30/10/2013, công an P. An Bình (thị xã Thuận An, Bình Dương) tiếp nhận đơn trình báo của sinh viên Hán Ngọc Minh (SN 1993, thường trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú thị xã Dĩ An, T. Bình Dương) đến trình báo vừa bị hiếp dâm tập thể. Cô nức nở kể, khoảng 9h sáng cùng ngày đang ngồi ôn bài trong ký túc xá ôn thì nhận được điện thoại của bạn học cũ Dương Văn Hiếu (SN 1993, thường trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú P. An Bình, thị xã Dĩ An): "Lâu quá rồi không gặp nhỉ, Minh rảnh không xuống phòng mình chơi. Hôm nay được nghỉ học, mình đang uống cà phê với thằng bạn nè". Cả tuần vật vã với đống sách vở, đang lúc muốn ra ngoài cho thư thái đầu óc nên cô nhận lời ngay. Sau khi chỉ đường cẩn thận, Hiếu nói sẽ đón cô trước cổng công ty giày da Thái Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Nỗi ám ảnh của nữ sinh bị hiếp dâm tập thể - 1

Minh cay đắng kể lại câu chuyện bị biến thành "mồi ngon" cho hai kẻ đồi bại. Ảnh T.G.

Gần 11h, Minh gặp lại bạn cũ tại điểm hẹn, Hiếu vui vẻ chở cô về phòng mình "giao" cho Thắng, sau đó ra chợ mua đồ về nấu ăn trưa. Đến bữa cơm, cả ba người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả tới hơn 13h. Xuyên suốt các cuộc trò chuyện, Hiếu luôn miệng tìm mọi cách nối sợi dây tình cảm cho Thắng và Minh xích lại gần nhau hơn. Chuyện đang vui vẻ thì Hiếu nói nhỏ điều gì đó với Thắng rồi đứng dậy bảo đi ra ngoài mua nước ngọt về uống. Ngay lúc Hiếu vừa ra ngoài, Minh chợt nghĩ người bạn này tâm lý, cố tạo điều kiện cho hai bên trò chuyện thoải mái hơn.

Thế nhưng, Minh không thể ngờ bữa cơm gặp mặt này khiến cô suốt đời ôm hận. Người bạn mà cô chưa kịp tìm hiểu nhiều đã lập tức trở mặt. Lúc trong phòng chỉ còn hai người, Thắng vội đứng dậy chốt cửa. Dẫu không chút nghi ngờ nhưng nữ sinh viên vẫn thấy ái ngại nên đề nghị người bạn mới mở cửa ra cho thoáng. Cô vừa nói dứt lời Thắng kề ngay con dao Thái Lan vào cổ rít lên: "Câm mồm không tao giết" rồi bắt Minh phải chiều gã. Nhìn cặp mắt vằn lên đổ rực, Minh không dám chống cự, chỉ biết khóc lóc van xin "yêu râu xanh" nể tình Hiếu mà buông tha. Bất chấp lời van xin của thiếu nữ, Thắng vẫn khống chế nạn nhân lên gác để thực hiện hành vi đồi bại.

Khoảng 30 phút sau Hiếu trở về. Vừa nghe tiếng bạn bên ngoài Minh lên tiếng kêu cứu nhưng bị Thắng bịt miệng lại, rồi leo xuống gác mở cửa. Vừa nhìn thấy bạn cũ, thiếu nữ đau đớn, tủi hổ ôm mặt khóc nức nở trách Hiếu: "Sao bạn lại chơi với một tên đê tiện như vậy? Sao lại để mình ở nhà với hắn?....". Thế nhưng lời nói chưa dứt lời thì cô đắng nghẹn trong cổ khi bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của Hiếu. Gã vô lại đồng hương giả lã: "Đã lỡ rồi thì chiều mình luôn đi" và ôm gì lấy Minh.

Bàng hoàng trước hành động của bạn cũ, Minh lấy hết sức chống cự lại. Hiếu gọi Thắng lên gác trợ giúp mình. Chỉ mấy phút sau, Minh đã hoàn toàn bị hai tên "quỹ dữ" không chế. Đau đớn hơn, sau khi thay nhau hãm hiếp nhiều lần, cả hai còn bắt cô gái phải làm đủ trò cho chúng "thoải mái". Hơn một tiếng bị hành hạ, cuối cùng hai tên "yêu râu xanh" cũng chịu buông tha cho nạn nhân. Hiếu chở cô ra chỗ cũ bỏ lại rồi phóng xe trở về phòng trọ. Uất ức trước hành động thú tính của hai kẻ hãm hại, Minh đến công an phường An Bình trình báo vụ việc.

Bộ mặt thật của người bạn cũ

Nhận được tố cáo, ban lãnh đạo Công an phường An Bình đã cử cảnh sát xuống nhà trọ bắt đối tượng Hiếu khi hắn đang say sưa ngủ trong phòng. Ngay khi bị đưa về trụ sở công an, Hiếu luôn tìm mọi cách chối bỏ tội lỗi. Suốt mấy tiếng đồng hồ sau, thấy đuối lý, gã lại đổ cho chính nạn nhân đã khiêu khích, đồng ý cho hắn vui vẻ nên đã tự ý đến phòng trọ. Thế nhưng, lời biện hộ của đối tượng không qua mắt được cán bộ điều tra. Chiều cùng ngày, tên "yêu râu xanh" cúi đầu thừa nhận toàn bộ sự việc.

Hiếu cho biết hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng nghề ở đóng trên địa bàn TX. Dĩ An. Trước đây, hắn học cùng lớp với nạn nhân ở Hương Khê (Hà Tĩnh). Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cả hai thi đỗ vào trường Cao đẳng cùng đóng trên địa bàn TX Thuận An, lúc rảnh rỗi cũng hay hẹn gặp đi chơi. Khoảng 8h30 phút, ngày 30/11, hắn đi bộ ra ngoài ăn sáng thì tình cờ gặp lại Thắng (chưa rõ nhân thân lai lịch), người quen đã mất liên lạc hơn một năm trước. Ăn sáng xong, cả hai kéo vào quán cà phê nhâm nhi tám chuyện. Thắng rầu rĩ: "Mày có ai giới thiệu cho tao một em. Đang ế chỏng vó đây". Nghe bạn than phận hẩm hiu, Hiếu nghĩ ngay tới Minh, hiện vẫn đang "độc thân". Hiếu gọi điện rủ cô bạn học đi chơi nhưng chủ yếu là để làm mai cho Thắng. Ban đầu mục đích gán ghép hai người lại với nhau, nhưng không hiểu sao lúc ăn cơm, nhìn Minh cười nói duyên dáng hắn nổi dục vọng, hắn ngoắc Thắng nói nhỏ ý định đen tối.

Chỉ vài phút hội ý, hai đối tượng lập mưu bàn kế: "Hiếu sẽ giả vờ đi ra ngoài mua nước ngọt về uống, trong khi đó Thắng sẽ khống chế cưỡng bức nạn nhân. Khi sự việc đã rồi nếu Hiếu có yêu cầu quan hệ tiếp, khả năng Minh sẽ phải đồng ý vì sợ lộ chuyện. Trường hợp cô gái không cho, hắn sẽ khống chế tới cùng". Chính vì đã tính rõ đường đi nước bước, lý tình đều hợp nên khi bị bắt Hiếu vẫn không thể ngờ mọi "kịch bản" của hắn đều bị các điều tra viên lật tẩy.

Khi biết được toàn bộ chân tướng sự thật, Minh vẫn không dám tin Hiếu là kẻ chủ mưu gây án. Thậm chí, lúc đầu cô còn tìm đủ mọi lý do cho rằng, hành động của Hiếu thời điểm đó chỉ là bồng bột, không kìm hãm được dục vọng. Chính vì thế, khi các điều tra viên mời làm việc, lấy lời khai, nghe được bản tường trình của Hiếu, cô ôm mặt khóc nức nở, miệng không nói thành lời. Minh bảo, lúc đó đất dưới chân như sụp đổ hoàn toàn. Hóa ra, cô trở thành "miếng mồi" cho người bạn lòng dạ đen tối.

Trò chuyện với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, Minh cho biết, nếu như đừng quá cả tin, đừng quá ngây thơ thì sự việc đã không xảy ra. "Có lẽ phải rất lâu nữa, hoặc sẽ không bao giờ em mới dám trò chuyện với người khác phái. Dù không muốn khơi dậy vết thương lòng nhưng em vẫn kể lại sự việc để làm bài học cho mọi người, đặc biệt là những thiếu nữ lần đầu tiên rời quê ra thành phố", Minh chia sẻ.       

Tiếp tục truy tìm đồng phạm gây án.

Một cán bộ điều tra công an TX. Dĩ An cho biết, nghi phạm Dương Văn Hiếu đến thời điểm này đã khai nhận toàn bộ sự việc và thừa nhận hành vi gây án. Hiện, CQĐT vẫn đang tiếp tục đấu tranh, truy tìm Thắng- đồng phạm của Hiếu để xử lý. Thông qua báo chí, Cơ quan CSĐT kêu gọi đối tượng Thắng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Trà (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN