Những vụ án khó tin nhưng có thật!

Chỉ hiếp dâm người lớn, kẻ cướp van xin nạn nhân, giả con gái đi gây án...

1. Bị cáo chỉ hiếp dâm người lớn

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (26 tuổi, ngụ Long An) kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM kêu oan cho rằng không phạm tội hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, TAND TPHCM xử sơ thẩm tuyên phạt Hiếu 20 năm tù về 2 tội hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em. Theo án sơ thẩm, ngày 9/11/2003, sau khi uống rượu, Hiếu cùng 9 thanh niên rủ N.T.T.M và N.N.L (lúc đó 15 tuổi) đi ăn tối nhưng sau đó cả bọn đã thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo Hiếu trình bày, lúc đầu, Hiếu cởi đồ của bị hại L. (chưa thành niên) nhưng lại chạy sang chỗ M. thực hiện hành vi. Sau đó, Hiếu quay lại chỗ L. nhưng… đuối sức nên đã bỏ về… Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ, lời khai của các bị hại, HĐXX đã chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt Hiếu 12 năm tù về tội hiếp dâm.

2. Khách mua dâm bị “luộc” tại phòng

Sau khi có chút rượu bia, nhiều cậu ấm, quý ông ra khu vực Thị Nghè, Hàng Xanh (quận Bình Thạnh - TPHCM) tìm “chân dài” để mua vui hoặc mát xa. Sau khi thỏa thuận giá cả, quý ông được các “kiều nữ” dẫn về một căn nhà trên đường D3, phường 25, Bình Thạnh.

Khi đang say sưa với “khúc dạo đầu” thì các con mồi đã bị đồng bọn của các kiều nữ chui dưới giường lục quần áo lấy tiền và điện thoại. Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát quận Bình Thạnh mới phá được vụ án mất tài sản “bí ẩn” này.

Những vụ án khó tin nhưng có thật! - 1

Tập đoàn chuyên lừa quý ông

Theo đó, kẻ cầm đầu là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, quê Nghệ An) mướn một ngôi nhà tại Bình Thạnh làm nhà nghỉ. Lê Thị Lang đóng vai chủ nhà nghỉ, sau khi được các “chân dài” là những thanh niên giả gái dẫn khách về, Lang sẽ đưa lên phòng lầu 1.

Tại đây, Tuấn thiết kế hai phòng liền kề, một phòng để “tiếp khách”, bên dưới giường có khoét lỗ thông qua phòng kế bên. Khi các quý ông đang “hưởng thụ”, đồng bọn của các “chân dài” sẽ sang trộm tài sản. Nếu khách nào phát hiện và "lớn tiếng" thì bị dọa xử đẹp nên đành ngậm quả đắng ra về.

3.Kẻ cướp van xin nạn nhân

Sau khi bị cướp giỏ xách trước cửa nhà, chị Ngọc Hân (ngụ quận 3-TPHCM) liền gọi vào điện thoại mình thì kẻ cướp nghe máy. Chị Hân năn nỉ trả lại giấy tờ thì kẻ cướp một mực không chịu.

Qua điện thoại chị Hân nhẹ nhàng với kẻ cướp “Lúc em giật giỏ, chị đã ghi lại được số xe của em, vậy em đòi bao nhiêu sẽ trả lại giấy tờ?”.

Ngay tức thì, kẻ cướp non dạ van xin nạn nhân: “Em van chị, chị đừng có báo công an nhé. Để em mang toàn bộ giấy tờ sang nhà chị trả lại”.

Kẻ cướp giữ lời, 3 giờ sáng hôm sau, kẻ cướp đem giấy tờ đến trước nhà chị Hân rồi gọi điện chị ra nhận lại.

4.Đi ngủ quên đóng cửa, bị hiếp dâm

Đi nhậu về lúc 2 giờ khuya, Nguyễn Văn Hội (SN 1993, quê Bến Tre) khi ngang qua phòng chị N.T.V.(26 tuổi), phát hiện cửa phòng không khóa nên Hội lẻn vào định trộm cắp tài sản. Khi Hội vào, chị V. thức giấc định kêu cứu thì Hội dùng ổ khóa đập vào đầu chị V.

Những vụ án khó tin nhưng có thật! - 2

Nguyễn Văn Hội hiếp dâm vì nạn nhân đi ngủ quên đóng cửa

Thấy chị V. có ngoại hình ưa nhìn, Hội đã dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân. Sau khi thỏa mãn, Hội chìa CMND của mình cho chị V. xem rồi thách thức nếu tố cáo thì sẽ bị giết. Chị V. hoảng sợ, nhét thêm vào túi Hội 200.000 đồng rồi tống cổ “yêu râu xanh” ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, chị V. lên công an xã trình báo, Hội bị bắt sau đó và bị phạt 9 năm tù cho cả hai tội hiếp dâm, cướp tài sản.

5. Giả gái đi trộm để không bị phát hiện.

Trong một thời gian rất ngắn, các hộ dân ở chung cư Thế Kỷ 21 (đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh - TPHCM) liên tiếp bị mất trộm tài sản nhưng không cách nào phát hiện vì kẻ trộm rất quỷ quái.

Sau một thời gian dài theo dõi, các hộ dân đã phối hợp với trinh sát để “bắt tận tay, day tận cánh” kẻ trộm có khả năng “thay hình đổi dạng”. Theo đó, sau khi trộm được 7 điện thoại di động, laptop, máy ảnh, 2 miếng vàng, 9 triệu đồng và 22.000 yen Nhật, kẻ trộm với mái tóc dài, đen mượt đã vào khách sạn để “kiểm kê” tài sản. Lúc này, các trinh sát Công an quận Bình Thạnh đã ập vào bắt quả tang.

Những vụ án khó tin nhưng có thật! - 3

Chân dung nam thanh niên đội tóc giả để không bị phát hiện

Tại phòng khách sạn, kẻ trộm Lê Văn Tiến (SN 1994, quê Ninh Bình) phải thú nhận do thường xuyên đi giao gạo cho các hộ dân ở chung cư nên quen biết và nắm kỹ lịch sinh hoạt cũng như kẽ hở khi thiết kế chung cư nên đã nảy sinh ý định trộm.

Hằng đêm, khi các cư dân say giấc, Tiến đột nhập vào chung cư, sau đó đội lên đầu mái tóc giả dài để không bị phát hiện. Những loại tài sản nhỏ, gọn như tiền, vàng, điện thoại,… là mục tiêu “làm ăn” của Tiến.

Khi bị áp giải về công an, Tiến khai không thể nhớ mình đã thực hiện trót lọt bao nhiêu “phi vụ làm ăn béo bở” dưới hình thức ngụy trang… kiểu giả gái.

6. Bị cáo lỡ lời…

Bị cáo L.M.H (29 tuổi) phạm tội trộm cắp tài sản được giam cùng phòng với bị cáo T.N.T (33 tuổi) phạm tội cố ý gây thương tích và tình cờ được xét xử cùng phòng với nhau ở phiên tòa phúc thẩm.

Trong thời gian chờ HĐXX tuyên án vụ của T., phóng viên hỏi T. vì sao lái taxi mà lại đem theo dao bấm để rồi xảy ra vụ án, T. thở dài, chưa kịp trả lời thì H. ngồi cạnh nhanh nhảu lên tiếng: “Thời buổi này trộm cướp nhiều lắm, người ta đem theo dao là chuyện bình thường!”.

Nói xong, H. im bặt, len lén quay nhìn nơi khác vì dường như phát hiện đã… “lỡ lời”. H. cũng là một tay trộm “siêu đẳng” khi cùng một thanh niên đột nhập một tiệm vàng ở huyện Hóc Môn, vét sạch số vàng trong tiệm và không quên dắt thêm chiếc xe tay ga đắt tiền. Trong lúc vi vu với bạn gái, H. bị CSGT tuýt còi vì phóng nhanh.

Có tịch rục rịch, H. lao xe bỏ trốn nhưng bị lực lượng CSGT đuổi theo, bắt giữ và lộ nguyên hình.

7. Ngụy trang… thợ điện!

"Bị cáo may mắn lắm mới còn xuất hiện trong phiên phúc thẩm hôm nay, vận rủi mà đến thì bị cáo bị điện giật chết lâu rồi"- vị chủ tọa gằn giọng.

Không có tiền tiêu xài, B.V.K.(SN 1984, quê Sóc Trăng) ngụy trang bằng cách mặc đồ thợ điện, mang theo dụng cụ đến khu vực huyện Bình Chánh-TPHCM cắt trộm dây điện để lấy lõi đồng bán. Khi K. vừa cuốn dây điện thì bị người dân phát hiện, bắt giữ giao công an xử lý. Bị cáo K. bị phạt 9 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản.

Những vụ án khó tin nhưng có thật! - 4

Trình độ ngụy trang của K. chưa siêu đẳng nên đã bị bắt

- "Bị cáo kháng cáo vì lý do gì?" - Vị chủ tọa hỏi.

- "Dạ, bị cáo thấy mức án nặng quá"- K. lí nhí trả lời.

- "Tòa nói cho bị cáo biết, tòa sơ thẩm xử bị cáo 9 tháng tù là đã giảm án cho bị cáo rồi. Bị cáo có nghe thấy những trường hợp bị chết trên cột điện chưa? Bị cáo có thấy mình liều không? Bị phạt 9 tháng còn có ngày về, còn bị điện giật thì bị cáo đừng mong trở về nhé!".

- "Dạ bị cáo biết mình sai, giờ nghĩ lại mới thấy mình dại".

Tòa tuyên y án 9 tháng tù giam, K. ra về và chờ ngày chấp hành án.

8. Đôi tình nhân chui lỗ thông gió khách sạn

Mướn phòng khách sạn để hút hít, Tạ Minh Xuân (SN 1979, ngụ quận 7 - TPHCM) phát hiện lỗ thông gió nối phòng kế bên nên đã bàn với bạn gái là Huỳnh Thị Thu Hiền (SN 1989, ngụ Đồng Nai) tìm cách chui qua lấy tài sản.

Sau một lúc bàn bạc, suy tính, Xuân đã ẵm Hiền nâng lên lỗ thông gió để chui qua. Hiền rón rén lấy điện thoại, bóp tiền rồi trở về phòng của mình bằng đường cũ. Sau đó, đôi tình nhân mang những vật vừa trộm được ra chậu bông ở hành lang khách sạn cất giấu để nếu bị công an hỏi thì sẽ… vô can.
Tuy nhiên, cả hai đã được công an mời về phường làm việc. Mặc dù đã thống nhất từ trước là phải kín miệng nhưng Hiền đã mở lời nhận tội tại đồn công an. Với hành vi này, Xuân bị 18 tháng tù cùng Hiền bị 12 tháng tù giam.

9. Kẻ trộm run rẩy khi nạn nhân phát hiện mất tiền

Ngày 14/9, Công an quận 5-TPHCM tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1974, quê Đồng Tháp) để điều tra về hình vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 11/9, vợ chồng chị Nguyễn Thị Huỳnh Trang (SN 1988, ngụ TP Vũng Tàu) mang 10 triệu đồng đến Trung tâm thương mại An Đông Plaza (phường 9, quận 5 - TPHCM) để mua sắm. Lợi dụng chị Trang mất cảnh giác, Loan đã trộm 10 triệu đồng của chị Trang.

Sau khi mua sắm xong, chị Trang phát hiện bị mất tiền nên la lớn. Lúc này, Loan đứng gần đó và giật mình run bắn người làm rơi cọc tiền xuống đất, bị vợ chồng nạn nhân cùng các chủ sạp bắt giải lên công an phường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN