Những tên trộm bị bắt vì lý do hài hước (6): Dùng chiêu thức "khỏa thân" để chôm đồ, tiện tay sàm sỡ cả nữ gia chủ

Sự kiện: Tin pháp luật

Những tên trộm này đều có điểm chung là dùng chiêu thức "thoát y", "khỏa thân" hay "trần như nhộng", có kẻ không chỉ chôm tài sản mà còn tranh thủ "quan hệ" với nữ chủ nhà.

"Ma nhớt" trần truồng đi chôm đồ, "tiện tay" sàm sỡ cả nữ gia chủ

Những tháng cuối năm 2018, người dân xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nhất là phụ nữ vô cùng hoang mang, lo lắng khi trên địa bàn xuất hiện đối tượng không mặc áo quần mà mọi người thường gọi là "ma nhớt". Đối tượng bí ẩn này hay đột nhập vào nhà dân lúc nửa đêm để trộm tài sản và giở trò sàm sỡ nữ gia chủ.

Lê Văn Nghĩa bị bắt giữ trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Lê Văn Nghĩa bị bắt giữ trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Khoảng 22h ngày 28/11, một người dân ở xã Tân Long đã phát hiện và bắt giữ được một nam thanh niên khi đang có hành vi đột nhập vào nhà. Đáng nói, khi bị bắt giữ, nam thanh niên này trong trạng trái không mảnh vải che thân.

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Lê Văn Nghĩa (33 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít).

Đi ăn trộm, tranh thủ "lái máy bay bà già"

Chiều ngày 19/4/2016, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã bắt đối tượng Lê Nhật Trường (20 tuổi, quê tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Hiếp dâm".

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 2 giờ sáng ngày 19/4, Trường cùng đồng phạm mới quen (chưa rõ lai lịch, nghiện ma túy) đến rình rập quanh khu vực quận Thủ Đức tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Lê Nhật Trường

Lê Nhật Trường

Đến đoạn đường số 6, phường Tam Phú thì Trường thấy nhà trọ của chị P. (23 tuổi) không cài then cửa sau nên đã trèo tường vào. Tên còn lại đứng bên ngoài cảnh giới. Khi vào trong nhà, Trường trèo lên gác lấy nhiều tài sản trong giỏ xách. Tuy nhiên, kh nhìn thấy chị P. đang nằm ngủ, Trường bất ngờ dùng hung khí là cây kéo mang theo khống chế, hiếp dâm nạn nhân.

Một người dân địa phương đứng trên lầu nhìn xuống phát hiện vụ việc và gọi điện báo công an. Đối tượng ở ngoài biết bị lộ liền nhanh chân tẩu thoát trong khi Trường vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với chị P.

Lực lượng công an có mặt kịp thời bắt giữ Trường trong bộ dạng đang khỏa thân. Chị P. được giải cứu ngay sau đó trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông.

Ngày giả ngu ngơ, đêm "khỏa thân" đi ăn trộm

Trong nhiều tháng đầu năm 2015, người dân xã Tân Lộc Bắc (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) tỏ ra lo lắng bởi một tên trộm chuyên ghé thăm vào những gia đình chỉ có phụ nữ hoặc các cô gái trẻ để trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, tên trộm này khá thông thuộc địa bàn, lại khỏa thân hoàn toàn trước khi hành động. Không ít lần, các nạn nhân đã phát hiện ra tên trộm. Nhưng khi nhìn thấy tên trộm không mặc gì thì họ xấu hổ quay mặt đi nơi khác.

Chân tướng của tên trộm sử dụng quái chiêu khỏa thân chỉ bị bóc trần khi hắn không may vào nhà chị Trần Thị Dung (40 tuổi, ngụ xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) để ăn trộm. Tên trộm này là Thạch Pho (thời điểm bị bắt 37 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Lộc Bắc), kẻ bị nhiều người dân và chính quyền địa phương nghi ngờ trước đó.

Một nạn nhân của tên trộm Thạch Pho

Một nạn nhân của tên trộm Thạch Pho

Theo chị Dung, tối 8/4/2015, Pho đến quán bún của chị kêu một tô bún nhưng không ăn, khi tính tiền Pho đưa tờ 500.000 đồng rồi bỏ đi, mà không lấy tiền thừa. Khuya cùng ngày, khi chị đang ngủ thì nghe tiếng động nhẹ. Mở mắt nhìn, chị bất ngờ thấy một người đàn ông không mặc quần áo đang mò mẫm tại giường của con gái mới 12 tuổi của chị. Tưởng gã đàn ông làm chuyện đồi bại với con gái mình, nên chị tri hô. Thế nhưng, tên trộm vẫn bình tĩnh quay ra lấy tiền và điện thoại rồi bỏ chạy. Bị chị Dung phát hiện, tên trộm nhảy xuống dòng kênh gần đó. Nghe tiếng tri hô của chị Dung, người dân đã tiến hành bao vây và bắt được tên trộm. Tuy nhiên, khi mới bị bắt giữ, tên trộm giả vờ kêu đau rồi bất ngờ vùng chạy thoát.

Rạng sáng 9/4, tên trộm tiếp tục mò vào nhà chị Dung để lấy quần áo đã bỏ quên. Tại đây, Công an xã Tân Lộc Bắc đã mật phục và bắt được tên trộm. 

Một người dân cho biết, Pho vốn là một thanh niên bình thường, cũng lấy vợ và sinh được một cậu con trai. Tuy nhiên, từ khi lấy vợ, Pho trở nên lười biếng, không chịu làm ăn. Vợ Pho vì không chịu được tính chồng, nên để lại con cho Pho nuôi và bỏ đi. Ban ngày, Pho thường giả vờ ngu ngơ, kể chuyện vì bị vợ bỏ nên tâm trí không được ổn định, mục đích là để mọi người thương. Thế nhưng, đêm đến Pho lại là người rất ma lanh. Cứ khoảng 20h là Pho ra khỏi nhà và không ai biết Pho về nhà từ lúc nào.

"Thoát y" trong siêu thị để trộm quần bò

Vụ việc được phát hiện vào một ngày tháng 9/2006 tại siêu thị Metro, thuộc phường An Phú, quận 2, TP HCM. Nguyễn Văn Chánh Phát (SN 1985) cởi bỏ chiếc quần cũ và mặc ngay chiếc quần Jean hiệu Levis giá hơn 900.000 đồng vào người. Hắn dùng kìm bấm bỏ mã vạch và tem bảo vệ chống trộm trên chiếc quần rồi ung dung đi ra. Chẳng thể ngờ, khi vừa bước chân qua cửa, máy báo động phát tín hiệu báo “trộm”. Phát ngay lập tức bị lực lượng bảo vệ tóm cổ cùng tang vật.

Thạc sĩ Lê Thị Thi Thanh, chuyên gia tâm lý Hội Tâm lý – Giáo dục TP.HCM cho biết: “Tội phạm trộm cắp sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mục đích, thậm chí là giết người khi bị phát hiện, gây nên không ít những vụ án đau lòng. Tên trộm khỏa thân để hành nghề cũng là một chiêu thức. Điều đặc biệt, tên trộm này rất khôn ngoan khi nghiên cứu địa bàn trước, chỉ ra tay với những gia đình có phụ nữ hoặc các cô gái trẻ. Mục đích là để nếu bị phát hiện thì không bị tri hô và dễ dàng chống trả để tẩu thoát bằng sức khỏe của mình. Về mặt tâm lý, tên trộm này tỏ ra rất thông minh, thậm chí là ranh ma, xảo quyệt, hành động có tính toán, có mục đích rõ ràng nên hắn đã trộm thành công rất nhiều vụ. Tội phạm trộm cắp, dù đó là ai và trộm vì lý do gì thì cũng rất đáng bị lên án”.

Nguồn: [Link nguồn]

Những tên trộm ”bá đạo”: Mai phục dưới gầm giường của đôi uyên ương đang ”mây mưa”

Vừa vào đến phòng, đôi nam nữ "lao vào nhau như thiêu thân", tên trộm bảo lúc đó chỉ lo giường yếu và sập xuống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tùng Anh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN