Những nạn nhân trong thảm kịch gia đình

Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự, năm 2012, 90% các vụ trọng án có nguyên nhân do mâu thuẫn trong xã hội. Đau lòng hơn, có rất nhiều vụ, trong đó có các vụ đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận lại diễn ra ngay trong các gia đình. Mỗi thảm kịch ấy có một nguyên nhân khác nhau, nhưng nó đều khiến những người có lương tri đau đớn đến trào nước mắt khi chứng kiến.

Bài 1: Những nạn nhân vô tội trong thảm kịch gia đình

Tôi không biết mọi người có cảm xúc giống mình không. Khi tìm hiểu thông tin về vụ dùng xăng đốt cả gia đình tại xóm Trại, thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương ngày 17/3 vừa qua, trong tôi là một cảm giác đau đớn đến vô cùng. Vẫn biết, nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn âm ỉ nhiều năm nay trong một gia đình nặng định kiến sinh con trai - gái, nhưng 2 cháu nhỏ Trần Thu Huyền và Trần Như Ngọc, chúng mới ở cái tuổi lên 5, lên 6, chúng đâu có tội tình gì mà đã phải chết một cách tức tưởi, đau đớn thế.

Mâu thuẫn của cái gia đình này bắt nguồn từ khi chị Phạm Thị Luyến về làm dâu (năm 2007) và sinh liền tù tì 2 đứa con gái. Ông Trần Đình Hậu, bố chồng Luyến, là một người quá định kiến trong việc con dâu phải sinh cháu trai nối dõi tông đường. Ngay từ những ngày chị Luyến có thai đứa con thứ 2, khi biết là gái, ông Hậu đã kề dao vào cổ con dâu, bắt chị phải bỏ đi đứa con gái nhỏ khi nó còn là cái bào thai trong bụng mẹ.

Nhưng chị Luyến vẫn cắn răng chịu mọi sự tra tấn tinh thần của nhà chồng để sinh con gái ra. 5 năm trôi qua, là từng đấy thời gian mẹ con chị Luyến bị nhà chồng rẻ rúng, xúc phạm cả về nhân phẩm và sức khỏe. Thương nhất là 2 cháu bé, chúng chưa biết gì về cuộc sống đã hàng ngày phải chứng kiến cảnh ông bà nội, rồi bố rượu say về đánh chửi mẹ cái tội “không biết đẻ”. Mới từng đấy tuổi nhưng chúng đâu được sự vuốt ve, nựng nịu của mọi người trong gia đình, thay vào đó là sự quát nạt, giận cá chém thớt của ông bà nội và bố.

Những nạn nhân trong thảm kịch gia đình - 1

Dẫn giải đối tượng Phạm Văn Cường trong vụ dùng xăng giết người ở Phú Thọ.

Buổi tối kinh hoàng ấy (17/3), hai cháu bé đang ngủ ngon giấc thì mâu thuẫn lại nổ ra giữa ông Trần Đình Hậu và con dâu. Ông Hậu xông vào bóp cổ chị Luyến, hai bố con cãi cọ, vật lộn nhau. Thấy thế, Trần Đình Điệp, chồng chị Luyến to tiếng quát “còn đánh nhau nữa thì tôi đốt đấy”. Lời đe dọa của Điệp cùng sự can ngăn của bà mẹ chồng cũng không làm cho ông Hậu và chị Luyến “hạ hỏa”. Điệp liền vớ lấy can xăng để cạnh phòng ngủ của vợ chồng Điệp tưới lên giường, nơi hai con Điệp đang ngủ, vợ và bố mẹ đang vật lộn với nhau rồi bật lửa đốt. Ngọn lửa đã thiêu cháy mọi người trong gia đình Điệp. 3 người đã chết là ông Trần Đình Hậu và hai cháu bé.

Cách 10 ngày xảy ra vụ đốt xăng ở Hải Phòng, tại tỉnh Bến Tre cũng xảy ra một vụ thảm án kinh hoàng khiến cả gia đình một cán bộ Ngân hàng tử vong. Người gây án, sau đó treo cổ tự sát là Lê Thành Trung, 34 tuổi, cán bộ Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Tiền Giang. Do làm ăn dẫn đến thua lỗ, nợ nần quẫn bách, bản thân bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo nên Trung đã lập kế hoạch sát hại cả gia đình rồi tự sát.

Thực hiện kế hoạch này, Trung đã để tiền lo hậu sự cho mình và vợ con ở yên xe máy, viết thư tuyệt mệnh rồi gọi điện cho chị vợ đến lo giúp việc tang gia. Anh ta quẫn bách, sẵn sàng đón nhận cái chết, nhưng lại không mảy may nghĩ rằng mình đang tàn nhẫn cướp đi mạng sống của vợ và hai đứa con, trong đó có một đứa trẻ chưa kịp chào đời. Vợ con Trung có tội tình gì đâu, người vợ cũng là một cán bộ ngân hàng, vẫn đang ấp ôm dự định đón đứa con thứ 2 chào đời, còn cháu bé cũng vậy, nó mới 6 tuổi, đang bắt đầu tung tăng đến trường…

Cuối năm 2012 vừa qua, 11 người trong một đại gia đình ở phường Âu Cơ, TP Việt Trì (Phú Thọ) đã bị đứa cháu đích tôn của dòng họ là Phạm Văn Cường, 31 tuổi, trú tại phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa đổ xăng đốt. Cả dòng họ Phạm trắng khăn tang, đau thương phủ khắp. Tạo nên thảm kịch này là một chuỗi mâu thuẫn của đại gia đình nhà Cường từ nhiều năm nay, chủ yếu từ chuyện đất đai mà ra.

Từ khi ông nội của Cường chết, mấy anh em nhà ông Phạm Văn Hợp (bố đẻ Cường) như nhà không nóc, như rắn mất đầu. Đến khi ông Hợp cũng mất nốt thì mâu thuẫn càng lớn hơn. Thửa đất mấy trăm mét vuông tại phường Âu Cơ đã được ông nội và bố đẻ của Cường di chúc lại cho mấy đứa cháu. Nhưng vì người con trai cả nghiện hút nên mẹ Cường đã phải bán căn nhà duy nhất đi, bản thân bà phải sống nhờ một cửa hàng ăn. Khi anh trai Cường mất, mọi người trong họ không cho đưa về làm đám ma trên đất hương hỏa hiện cô út đang ở.

Đến đám tang của bà nội Cường thì đỉnh điểm mâu thuẫn đã xảy ra. Do không được chôn cất bà nội đúng như giờ đã định nên Cường càng cay nghiệt với các cô chú trong họ. Và tối hôm đám tang, thảm kịch đã xảy ra. Cường đã đem can xăng hất vào 11 con người là các cô, chú và cả mẹ hắn đang ngồi bàn bạc chuyện tang gia. Từng đấy con người bị tưới xăng, đốt cháy ngùn ngụt. Phạm Văn Cường bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ, điều đó cũng không khiến người ta quan tâm nhiều bằng tình trạng sức khỏe của những người bị Cường thiêu chết trong dòng họ Phạm.

6 người, trong đó có cả mẹ Cường, người đàn bà lam lũ, vất vả cả đời đã bị chính đứa con trai đẻ của mình thiêu chết. Ở trong trại tạm giam của Công an tỉnh Phú Thọ, Cường hối hận lắm vì hậu quả do mình gây ra. Nhưng lửa đã cháy, người đã mất, dù một nghìn lần ân hận của Cường, dù hắn có phải trả giá bằng cái chết cũng không thể bù lại được nỗi tang thương hắn đã gây ra cho những người thân vô tội của mình…

Chị Nguyễn Thị Hồng (trú tổ 21, Kha Lâm 3, Kiến An, TP Hải Phòng), dì ruột của hai nạn nhân Trần Thu Huyền và Trần Như Ngọc, nức nở chia sẻ: "Nhìn các cháu đến người ngoài còn xót thương vô cùng. Cứ nghĩ đến các cháu là cả gia đình tôi như đứt từng khúc ruột. Hai cháu nó nào có tội tình gì. Bây giờ cả gia đình đều như vậy, chúng tôi cũng đang được bà con hàng xóm giúp đỡ rất nhiều".

Chị Hồng không thể kiềm chế được cơn xúc động mạnh, xe cứu thương vừa chở cháu Huyền (lúc đã ngừng tim) đi khuất, chị đã gào khóc không thành tiếng, thương cho đứa cháu nhỏ của mình chết đi trong đau đớn mà cũng chưa kịp có một bức ảnh chân dung để thờ. Khuôn mặt bé đã biến dạng không nhìn thấy rõ, đôi mắt ngây thơ bị nổ tung do xăng…

Kỳ tới: Ra tay với người thân vì tiền, rượu, ma túy

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Hòa - P. Thủy (Công An Nhân Dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN