Những đứa bé bạc mệnh (Kỳ 2)

Không hiểu tại sao nhiều cặp bố mẹ lại ra tay với con họ một cách nhẫn tâm đến thế.

Cô chú giết cháu

Những đứa bé bạc mệnh (Kỳ 2) - 1

Hasanni Campbell

Cậu bé da màu 5 tuổi Hasanni Campbell ngay từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ và được vợ chồng cô ruột Jennifer Campbell nhận nuôi từ nhỏ. Cùng với cô chị, Hasanni nhận được nhiều sự ưu ái từ phía cha mẹ nuôi. Thế nhưng thời gian gần tháng 8/2009, gia đình nhỏ vốn hạnh phúc ấy bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. Và đúng vào giữa tháng 8 thì cảnh sát nhận được điện thoại từ vợ chồng Campbell thông báo đứa con trai nuôi của họ mất tích bí ẩn.

Ngay sau vụ việc được phát hiện, cảnh sát để mắt tới Ross và Campbell. Bởi 2 đối tượng này là người nhìn thấy Hasanni cuối cùng. Một số điều tra viên tiếp cận nơi ở của Hasanni cho biết: “Chúng tôi tìm thấy một số bằng chứng cho thấy sự liên quan nhất định của 2 người cô chú kia tới vụ mất tích của Hasanni”. Không chỉ vậy, cảnh sát còn đang nghĩ tới trường hợp cậu bé da màu kia bị sát hại. Điều mấu chốt ở đây là làm sao tìm ra xác của Hasanni nếu như nói rằng cậu bị sát hại.

Mặc dù rất nhiều lực lượng điều tra được huy động tới Oakland để tìm kiếm cậu bé nhưng rất nhiều tháng sau người ta vẫn không tìm thấy xác của Hasanni. Và bố mẹ nuôi Campbell và Ross vẫn được tại ngoại.

Mẹ đẻ cùng người tình giết con

Những đứa bé bạc mệnh (Kỳ 2) - 2

Melissa Scott Jenkins (giữa)

Ngày 14/7/2009, người mẹ Melissa Scott Jenkins gọi điện tới đường dây nóng của cảnh sát khu vực Boise, Idaho nói rằng con trai bà là Robert Mawill biến mất sau khi cậu bé xin đi ăn tiệc cùng với bạn về. Theo lời của bà này, Manwill tỏ thái độ bực bội và thất vọng khi trở về nhà. Có vẻ như cậu bé bị bạn bè trêu trọc gì đó. Để giải tỏa cho con trai, mẹ cho phép cậu ra ngoài chơi một mình và đó cũng là thời gian cậu mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Boise huy động toàn bộ cùng với một số tổ chức tình nguyện để tìm kiếm cậu bé. Các điều tra viên tính tới khả năng cậu bị một số kẻ bệnh hoạn săn đón rồi bắt cóc làm nô lệ tình dục.

Vài ngày sau đó, với nỗ lực của hơn 2300 nhân viên tìm kiếm khắp vùng, người ta đã tìm ra Manwill. Nhưng đau đớn hơn là cậu bé đã chết và xác treo trên cành cây gần một con kênh.

Kết quả khám nghiệm tử cho thấy cái chết của Manwill không phải là một tai nạn. Cơ quan điều tra tin rằng cậu bé bị bắt cóc và giết hại dã man tại con kênh này.

Qua điều tra manh mối liên quan, cảnh sát kết luận người mẹ Jenkins và gã bạn trai Daniel Egrlick là 2 kẻ câu kết với nhau giết hại Manwill. Theo lời khai của bà mẹ độc ác kia, cô ta cùng người tình đánh cậu bé tới chết rồi mang ra kênh để phi tang. Họ tin rằng việc phi tang xác chết ở nơi như thế sẽ không bị ai phát hiện. Nhưng cuối cùng tội ác của cặp tình nhân này đã bị vạch trần.

Cô bé 9 tháng tuổi xấu số

Những đứa bé bạc mệnh (Kỳ 2) - 3

Daisja Weaver

Ngày 10/6/2009, cả sở cảnh sát Dallas, Texas xôn xao sau khi nghe câu chuyện của bà mẹ Tamaira Creagh. Theo lời của Creagh, có một kẻ trong trang phục áo đỏ đột nhập vào nhà dọa cưỡng hiếp cô. Tuy nhiên, với sự phản kháng của Creagh, kẻ thủ ác phải rút lui. Trên đường chạy trốn, hắn đã tóm cô con gái mới 9 tháng tuổi Daisja Weaver.

Nhiều điều tra viên khi nghe câu chuyện của Creagh tỏ thái độ rất nghi ngờ nội dung câu chuyện. Họ phát hiện ra nhiều tình tiết mâu thuẫn về không gian và thời gian. Đáng chú ý hơn nữa là từ những tình tiết này, cơ quan điều tra tìm ra mối liên quan của người mẹ tới vụ mất tích của con.

Dường như để chữa cháy cho câu chuyện đầy mâu thuẫn với mình, Creagh lôi thêm cả người chồng Alandus Weaver vào một câu chuyện khác. Nhưng cô ta không ngờ được rằng càng cứu chữa, cái đuôi tội ác càng lòi ra. Cuối cùng Creagh phải thừa nhận với cảnh sát cô ta cùng chồng dìm chết con trong chậu nước ở trong bếp rồi báo cho cảnh sát vờ là một vụ mất tích.

Với hành vi nhẫn tâm này, Creagh và Alandus phải nộp 125.000 đôla tiền phạt và đối diện với bản án tử hình.

Những đứa trẻ bị bắt cóc hoặc bị giết hại có số phận thật đau đớn. Phải chăng chúng bị coi là gánh nặng cho người lớn khiến họ ra tay dã man thế? Mời các bạn đón đọc Những đứa bé bạc mệnh (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM chủ nhật, ngày 3/6/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sangnv ([Tên nguồn])
Những đứa bé bạc mệnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN