Những đại gia Việt “ngã ngựa” vì tình

Ít ai ngờ nhiều nhân vật “có tiếng” trong giới kinh doanh lại phải bỏ mạng một cách thê thảm vì chuyện tình cảm.

Chết vì “tình cũ”

Dư luận những ngày vừa qua không khỏi xôn xao trước cái chết đau đớn của đại gia trong lĩnh vực kinh doanh chè, ông Vũ Dương Bình. Ông Vũ Dương Bình là doanh nhân nổi tiếng với thương hiệu chè Tân Cương Hoàng Bình.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên nhất là vị đại gia tiếng tăm này chết không phải do hậu quả của thanh toán mâu thuẫn trong chuyện làm ăn mà lại chết dưới tay… một cô gái.

Theo lời khai của Linh Thị Kiều, hung thủ sát hại ông Bình, thì trước đó kiều nữ này và ông này có mối quan hệ tình cảm. Ông Bình cũng đã hứa sẽ cho Kiều vay 100 triệu đồng để làm ăn. Nhiều lần, Kiều gặng hỏi nhưng ông Bình làm ngơ.

Tối 26/1/2013, tại nhà nghỉ Mai Đan, Kiều và ông Bình lại cãi nhau về khoản tiền 100 triệu đồng. Tại đây với sự giúp sức của người tình là Đỗ Thanh Tùng, Kiều đã sát hại ông Bình với 11 nhát dao.

Được biết, Linh Thị Kiều từng làm nhân viên bán hàng trong hệ thống công ty chè thuộc sự quản lý của Công ty cổ phần tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình, nơi ông Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.


Những đại gia Việt “ngã ngựa” vì tình - 1

Linh Thị Kiều và người tình đã sát hại ông Vũ Dương Bình vào tối 26/1.

Một vài lần tình cờ trò chuyện với ông Bình, Kiều đã được vị đại gia này “để mắt” đến. Trong thời gian qua lại, ông Bình đã hứa cho Kiều mượn 100 triệu đồng. Chính lời hứa này là nguyên nhân dẫn đến cái chết tức tưởi của đại gia Thái Nguyên.

Các đại gia “sa lưới tình” của mỹ nhân không phải chuyện hiếm ở Việt Nam cũng như trên thế giới từ xưa đến nay. Tuy nhiên đại gia phải bỏ mạng một cách đau xót như ông Bình khiến không ít người rùng mình.

Vụ án này lại khiến người ta nhớ tới vụ giết người tình cũ trong xe Lexus năm 2009. Ông Nguyễn Tiến Chính, nạn nhân của vụ án là người kinh doanh đa ngành nghề và giàu lên với tốc độ... chóng mặt.

Ông này sử dụng và thay đổi thường xuyên những chiếc ô tô sang trọng, trị giá bạc tỷ, sở hữu khá nhiều nhà đất ở Hà Nội. Trong mắt người dân Cao Bằng, ông Chính là một “đại gia” phố núi.

Tuy nhiên, ngày 14/2/2009, người dân phát hiện ông Nguyễn Tiến C. bị sát hại trên chiếc xe Lexus bạc tỷ đang đỗ ở ngã tư Vạn Bảo – Kim Mã (Hà Nội).

Dư luận không khỏi bàng hoàng khi thủ phạm của vụ án cắt cổ giết người này là K.A, một chân dài có học. Cô là sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Giữa hung thủ và nạn nhân đã từng có thời gian “mặn nồng”. Ngày lễ tình nhân năm 2009, trong lúc đi chơi với nhau, bị ông C. sàm sỡ nên K.A đã dùng con dao cứa vào cổ dẫn đến cái chết tức tưởi của đại gia phố núi.

Đại gia bị người tình đồng tính sát hại

Cái chết của ông Ngô Văn T. - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Đ.H.G vào tối 28/10/2009 cũng thu hút sự chú ý của dư luận khi hung thủ lại là “người tình một đêm”.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy trong chiếc cặp nạn nhân mang theo có một số bao cao su, các gói thuốc dùng để bôi trơn khi sinh hoạt tình dục của người đồng giới.

Hung thủ của vụ án là tên Đào Văn Hiếu (SN 1991) trú tại xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Khoảng 20h ngày 28/10, trong lúc lang thang ở khu vực bến xe Mỹ Đình, Hiếu gặp ông T.

Ông T. chở Hiếu đến thẳng khu vực đường mòn trên cánh đồng đối diện bến xe Mỹ Đình và đề nghị Hiếu cho quan hệ.

Sau đó, ông T. cho Hiếu 70.000 đồng và đòi được tiếp tục “yêu” lần nữa. Thấy ông T. đi chiếc xe máy mới, Hiếu nảy ý định giết người cướp của. Sau khi sát hại nạn nhân, Hiếu cướp tài sản rồi bỏ trốn.


Những đại gia Việt “ngã ngựa” vì tình - 2

Đối tượng Đào Văn Hiếu

Cũng như ông T., ông Phạm Tấn D. (SN 1963) bị hạ sát thê thảm vì tiền. Hung thủ là Nguyễn Minh Toàn (SN 1983, quê Vĩnh Long); Trần Minh Nhật (SN 1990, quê Sóc Trăng); Trần Văn Thảo (SN 1985).

Ông Phạm Tấn D. là người đồng tính sống bằng nghề lái xe tải và buôn bán gà chọi. Do thu nhập cao, lại sống độc thân nên ông này khá dư giả.

Cuối năm 2009, qua một người bạn giới thiệu, ông D. quen với Nguyễn Minh Toàn nên thường rủ về nhà “tâm sự” rồi biến gã thành “trai bao” của mình.

Sau đó, Toàn tiếp tục giới thiệu Nhật và Thảo với ông D. Dần dần, họ cũng trở thành “bồ nhí” của người đàn ông đồng tính này.

Tuy nhiên, sau mỗi lần quan hệ, ông D. chỉ cho họ 20-30.000 đồng, thậm chí chỉ một tô phở nên đám thanh niên rất bức xúc. Biết “đại gia” có tiền, cả nhóm đã lên kế hoạch sát hại ông D. để cướp tài sản.

Vào một ngày cuối tháng 2/2010, 4 gã thanh nên đã giết nạn nhân rồi lục lọi đồ đạc nhưng chỉ lấy 1,7 triệu đồng và chiếc điện thoại. Sau khi các bị cáo trốn, ông D. đã tỉnh lại và kiểm tra tài sản khiến tiền rơi khắp nhà.

Nhưng vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được nhiều tang vật và số tiền gần 30 triệu đồng vung vãi khắp nơi.

Cũng lợi dụng mối tình đồng tính để cướp của, Nguyễn Viết Đăng ở Nghệ An lại ra tay với ông chủ đồng tính của mình để kiếm tiền nuôi vợ vừa sinh con.

Ngày 25/5/2009, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Viết Đăng án tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản. Tháng 10/2008, Đăng đến cây xăng Ngọc Sương ở xã Tân Phú Trung xin ông chủ cho vào làm việc lại. Là người đồng tính, ông chủ cây xăng ra điều kiện Đăng phải “quan hệ” mới nhận lại.

Túng tiền, Đăng đành chấp nhận. Sau đó, Đăng nhận được tin vợ vừa sinh đứa con thứ hai nên nảy sinh ý định giết người, cướp của để kiếm tiền về lo cho vợ con.

Tối 3/11/2008, sau khi “quan hệ”, lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Đăng lấy búa bất ngờ tấn công giết bạn tình. Sau đó, Đăng lục lọi lấy máy tính xách tay, điện thoại di động, 6 triệu đồng cùng chiếc xe Dylan bỏ trốn.

Trên đường ra Bắc, Đăng lần lượt bán các tài sản cướp được để tiêu xài, đến khi trở về quê thì bị bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.Lam tổng hợp (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN