Nhìn mặt vợ "biến hình", chồng ra tay sát hại

Gặp ảo giác, thấy mặt vợ biến dạng nên Nguyễn Thanh Tuấn cầm nhiều vật kim loại đâm vợ dẫn đến tử vong

Ngày 14-11, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985; ngụ TP HCM) án tử hình về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Tuấn và chị Nguyễn Mai Thủy Tiên sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2014. Khoảng 21 giờ, ngày 6-9-2017, vợ chồng Tuấn cùng sử dụng ma túy đá trong phòng trọ.

Nhìn mặt vợ "biến hình", chồng ra tay sát hại - 1

Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn lãnh án tử hình về tội "Giết người"

Đến 1 giờ sáng hôm sau, do ngáo đá nên Tuấn nhìn mặt Tiên thành hình đầu lâu. Tuấn tưởng tượng mình sắp bị tấn công nên đánh và  dùng nhiều vật dụng bằng kim loại đâm vợ.

Sau khi tỉnh táo, Tuấn thấy vợ nằm bất tỉnh trên sàn nhà thì hoảng sợ và chạy trốn nhưng không thành. Khi công an phát hiện sự việc, nạn nhân đã tử vong. Tại cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội.

Ra tòa sơ thẩm, bị cáo Tuấn giải thích ra tay dã man do lên cơn ngáo đá, gặp ảo giác nên không kiểm soát nổi hành vi. Bị cáo nhận tội và mong pháp luật khoan hồng.

Trước đó, Tuấn phải đi cai nghiện bắt buộc. Trở về chưa lâu, Tuấn lãnh 2 năm 6 tháng tù vì phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Sau khi mãn hạn tù, Tuấn không tu chí mà tiếp tục sử dụng ma túy.

Giết vợ trong cơn ghen, vô tình đâm bị thương con gái

Cho rằng người vợ ngoại tình lại không muốn nói chuyện với mình, người đàn ông cầm dao nhọn đâm nhiều nhát khiết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Di Lâm ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN