Người mẹ nuốt nước mắt "đẩy" con vào tù

Đau đớn bởi vết thương trên đầu, chị bắt đầu câu chuyện bi kịch của mình bằng những ngữ điệu rất mệt mỏi. Từng câu nói, cử chỉ của chị khi nói về đứa con nghịch tử vẫn chất chứa tình thương.

Chị không có bất cứ một lời trách móc hay giận hờn về đứa con đã đang tâm đánh chị đến gần chết chỉ để cướp sợi dây chuyền mà chị đang mang trên cổ. Dù thương đứa con mình đứt ruột sinh ra, nhưng không còn cách nào khác chị đành yêu cầu cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm đứa con trai mà mình hằng yêu quý với hy vọng nó sẽ thay đổi tâm tính, trở lại đứa trẻ hiền lành như lúc xưa chị từng biết. Người đàn bà bất hạnh đó là chị Nguyễn Thị Phúc (SN 1967) trú tại khối 2, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh (Nghệ An).

Người mẹ nuốt nước mắt "đẩy" con vào tù - 1

Ánh mắt vẫn chưa hết sợ hãi chị Phúc trình bày lại sự việc. ẢNH: T.G

Con đường xa ngã của đứa con nghịch tử

Những ngày gần đây, người dân phường Hà Huy Tập, TP. Vinh (Nghệ An) vẫn chưa hết xôn xao câu chuyện nghịch tử bóp cổ mẹ để cướp dây chuyền xảy ra với chị Nguyễn Thị Phúc. Mọi người càng bất ngờ hơn khi biết được sự thật kinh hoàng về đứa trẻ từng được cho là ngoan hiền nhất phường. Lê Hoàng Lâm (SN 1996) là con thứ hai của chị Phúc. Sau khi hai người con sinh ra không được bao lâu thì tình cảm giữa chị Phúc và người chồng dần phai nhạt, không lâu sau đó họ sống ly thân. Chị Phúc đưa hai con về lại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh để sinh sống tại nhà của mẹ đẻ. Một tháng sau, người chồng của chị không may bị tai nạn và qua đời. Từ đó, một mình chị gồng mình nuôi hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Người con gái lớn tên Lê Thị Trâm (SN 1992) như hiểu được tấm lòng của mẹ nên rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Còn Lâm là con thứ hai và cũng là đứa con mà chị Phúc nhiều lần phải rơi nước mắt nhất.

Lại nói về gia đình chị Phúc, sau khi chồng qua đời, vì bận rộn chạy chợ để lo ki ốt bán quần áo nuôi gia đình nên chị đành gửi Lâm ở nhà bà nội, sống cùng các chú. Tuổi thơ của Lâm dù thiệt thòi khi mất bố nhưng bù lại em lại được bà và các cô, chú yêu mến và chăm lo. Không những thế, ngôi nhà chị Phúc đang sinh sống chỉ cách nhà bà nội của Lâm chưa đầy một cây số nên hàng ngày sau giờ học Lâm thi thoảng lui về để chơi với mẹ. Tuy nhiên, càng lớn Lâm bắt đầu giao lưu với bạn bè thì Lâm ngày càng sa vào một đam mê là chơi game. Thời gian đầu, Lâm chỉ chơi khi thời gian rảnh rỗi, nhưng càng về sau những trò chơi, những màn chém giết trong thế giới ảo cứ cuốn lấy tâm trí cậu. Lần một, lần hai rồi rất nhiều lần sau nữa Lâm bỏ học để thỏa sức chơi game. Lực học đi xuống, mẹ và các chú bận rộn làm ăn nên không thể theo sát đứa cháu, chỉ đến khi lần lượt những chiếc điện thoại của bà nội và các cô chú đều không cánh mà bay thì mọi người mới để ý đến đứa cháu "ngoan hiền".

Người mẹ nuốt nước mắt "đẩy" con vào tù - 2

Đối tượng Lê Hoàng Lâm. ẢNH: T.G

Biết cháu dính vào thế giới ảo, người chú đã gửi Lâm xuống nhà một người em khác ở Cửa Lò nhằm cách ly Lâm với nhóm bạn ham chơi. Một năm sau, Lâm dần quên đi những trò chơi ảo và chăm chỉ học hơn thì được mẹ đón về. Nhưng sau khi được mẹ đón về, Lâm lại ngựa quen đường cũ và không biết bao nhiêu chiếc điện thoại nữa của bà và các cô chú bị Lâm lấy cắp để có tiền chơi game. Ai cũng biết Lâm là thủ phạm lấy đi những chiếc điện thoại đó nhưng vì thương cháu nên không ai nỡ làm lớn chuyện mà chỉ nhắc nhở.

Tuy nhiên, cách đây 1 tháng, sau một buổi đi chợ về, số tiền 20 triệu trong túi bỗng dưng không cánh mà bay. Ban đầu, vì có mấy phòng trọ cho thuê nên chị Phúc nghĩ thủ phạm là mấy người thuê trọ. Ngay lập tức, chị làm đơn gửi cơ quan công an nhưng tung tích về số tiền vẵn bặt tăm. Cho đến một hôm, người thân phát hiện Lâm dùng điện thoại Iphons mới tinh. Sau một hồi bị mọi người xúm lại hỏi, Lâm mới gật đầu thú nhận là đã lấy tiền của mẹ. Khoảng 10 ngày sau, Lâm lại tiếp tục cuỗm tiền của chị. Nghẹn ngào chị Phúc cho biết: "Hai lần, thằng Lâm nó lấy của tôi gần 50 triệu, lần nào lấy xong nó cũng mua sắm đồ đạc, điện thoại mới và chơi game tù tì suốt ngày không thèm về nhà. Tôi biết là nó mải chơi nhưng nó vẫn là con của tôi nên lần nào phát hiện con lấy tiền tôi cũng lẳng lặng tìm cách thu lại số tiền đã bị con lấy mà chưa dùng đến".

Nhưng chị càng nhân nhượng, đứa con đó càng làm tới và sự việc ngày 10/10 là một minh chứng. Tối hôm đó, chị Phúc đi bán hàng trở về, khi chị vừa mở cửa bước vào nhà thì bất ngờ bị một đối tượng đứng nấp trong bóng tối dùng thanh sắt đánh túi bụi vào đầu. Hoảng sợ và choáng váng vừa định thần lại thì chị Phúc nhận ra kẻ đang đánh chị là Lâm. Dù rất sợ nhưng người phụ nữ này vẫn định thần để van xin Lâm đừng đánh mẹ nữa. "Hôm đó, tôi bất ngờ lắm, vừa đau vừa sợ hãi nhưng lý trí mách bảo tôi rằng tôi phải chống cự nếu không hôm đó tôi sẽ chết", chị thổ lộ. Được biết, hung khí mà Lâm dùng để ra tay với mẹ đẻ của mình là một thanh sắt dài gần 20 cm được tạo hình như một con dao rất nhọn và sắc. Một điều mà chị Phúc thấy may mắn là hôm đó Lâm chỉ dùng thanh sắt đó để chém chị chứ không phải là đâm. "Nếu nó dùng để đâm thì giờ này chắc tôi đã không còn ở đây nữa", chị run run nói.

Nuốt nước mắt "đẩy" con vào tù

Sau khi bị chính con trai đánh trọng thương, máu chảy lênh láng chị Phúc hoảng sợ tìm cách thoát thân nhưng cánh cửa vào nhà đã bị chính chị cẩn thận chốt lại. Thấy mẹ chống cự, Lâm càng thêm hung hãn vung thêm những cú chém vào đầu mẹ. Đến lúc gần như kiệt sức chị Phúc hổn hển nói: "Mẹ có làm gì đâu Lâm, tại sao con lại làm như vậy…". Im lặng phút chốc Lâm nói lại: "Mẹ đưa sợi dây cho con (sợi dây chuyền trị giá gần 5 triệu mà chị Phúc đang đeo trên cổ)". Vừa lúc đó, nghe tiếng khóc rấm rứt của chị Phúc một người hàng xóm nghi ngờ có chuyện chẳng lành vội đập cửa hỏi thăm. Thấy có động tĩnh, Lâm đâm hoảng, y dùng tay bóp mạnh vào cổ của mẹ và nhanh tay giật đứt sợi dây chuyền trên cổ mẹ rồi mở cửa ra ngoài. Ngay sau đó, chị Phúc được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi thăm khám các bác sỹ đã khâu 2 vết thương khá lớn trên đầu của chị Phúc với 6 mũi.

Người mẹ nuốt nước mắt "đẩy" con vào tù - 3

Hai vết thương với 6 múi khâu trên đầu chị Phúc mới được tháo chỉ. ẢNH: T.G

Vén vết thương trên đầu cho chúng tôi xem, chị Phúc trầm ngâm nói: "Hôm đó thằng Lâm đánh tôi làm máu chảy nhiều lắm, tôi cứ nghĩ mình sẽ chết nhưng may mắn là còn sống. Kể từ hôm đó, dù thằng Lâm đã bị cơ quan công an bắt đi nhưng nghĩ đến ngày hôm đó tôi vẫn cứ sợ, ban đêm tôi vẫn giật mình sợ hãi. Tôi biết là thằng Lâm nó nghiện chơi game nên nó mới lấy trộm tiền của tôi. Ai biết được cũng vì nghiện cái thứ trò chơi ảo đó làm nó suýt giết cả người mẹ đã sinh ra nó".

 Sau hành động mà Lâm gây ra với mình, dù vẫn rất thương con nhưng giờ đây chị Phúc cầu mong pháp luật sẽ trừng trị Lâm, để Lâm ngồi tù và trong thời gian đó hi vọng rằng Lâm sẽ cai được cơn nghiện game của mình. Chị tâm sự với tất cả tâm tình về đứa con "trời đánh": "Con của mình sinh ra thì mình thương thật nhưng hết lần này đến lần khác nó trộm tiền rồi lại đánh tôi gần chết. Đến bây giờ tôi chịu không biết làm thế nào với đứa con này nữa đành phải nhờ đến cơ quan công an cũng như pháp luật dạy bảo để con tôi có cơ hội làm lại cuộc đời".

Trao đổi về trường hợp của Lê Hoàng Lâm, ông Võ Tuyển Tuấn phó công an phường Hà Huy Tập cho biết: "Tối hôm đó, sau khi nhận được tin chúng tôi đã cử lực lượng xuống địa bàn làm việc và tiến hành triệu tập Lâm về cơ quan công an để điều tra làm rõ sự việc. Hiện chúng tôi đã tiến hành tạm giam đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ sự việc để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật. Song, qua sự việc này, đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ông bố bà mẹ, vì mải miết mưu sinh mà lơ là việc chăm sóc con cái, sẽ dẫn đến những cái kết không như mong đợi, mà vụ việc gia đình của chị Nguyễn Thị Phương là một minh chứng điển hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Long (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN