Người cha bị con trai đổ xăng đốt đã tử vong

Ngày 3/11, người nhà ông Nguyễn Bá Chúc (SN 1961, người bị con ruột dùng xăng đốt) xác nhận ông đã qua đời vào lúc 12 ngày 2/11 tại nhà riêng ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).

Trước đó, vào trưa ngày 27/10, trong khi ông Nguyễn Bá Chúc (SN 1961, ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) đang ngồi uống rượu tại nhà ông Đoàn Văn A (ở xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar), Nguyễn Bá Tri (SN 1985, con trai ông Chúc) chạy đến và mang một can xăng đổ vào người ông châm lửa đốt.

Lửa bùng lên, ông Chúc chạy ra giếng nước gần đó, nhảy xuống để tự cứu mình. Lúc này, Tri cũng lao theo, ném đá xuống giếng hòng sát hại bằng được người cha. Ông A và những người xung quanh đã can ngăn Tri.

Người cha bị con trai đổ xăng đốt đã tử vong - 1

Ông Nguyễn Bá Chúc được đưa về nhà và tử vong sau 5 ngày cấp cứu

Hắn bỏ trốn khỏi địa phương và ra đầu thú công an vào ngày 31/10. Sau đó, ông Chúc được đưa đi điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk với mức độ bỏng độ 2, 3 và 72% diện tích cơ thể. Công an huyện Cư M’gar đã bắt giữ Tri để điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN