Nghi vợ ngoại tình, chồng cuồng ghen gây án với tình địch

Sự kiện: Tin pháp luật

Cho rằng vợ và nhân tình của vợ không chấp nhận chấm dứt mối quan hệ, người đàn ông đã lên kế hoạch khủng khiếp.

Chiếc xe bị đốt phá của nạn nhân Jumrus Doljue.

Chiếc xe bị đốt phá của nạn nhân Jumrus Doljue.

Cái chết khủng khiếp

Một người đàn ông 45 tuổi tên là Amornrak Jitkoh ở tỉnh Kalasin, đông bắc Thái Lan đã vô cùng tức giận sau khi phát hiện vợ mình – Nai ngoại tình. Nhân tình của cô là Jumrus Doljue - một cảnh sát địa phương 57 tuổi.

Sau khi vợ anh ta không đồng ý hàn gắn, thậm chí còn yêu cầu ly hôn để đi theo nhân tình, Amornrak bắt đầu nghĩ tới kế hoạch khủng khiếp nhằm vào tình địch của mình để trả thù.

Ngày 31/1/2020, Amornrak dụ Jumrus ra khỏi nhà bằng cách đốt phá xe của anh. Khi phát hiện sự việc và chạy tới, Jumrus nhanh chóng bị Amornrak tấn công liên tục bằng dao. Không dừng lại ở đó, Amornrak còn cắt dương vật của tình địch trước khi lên xe máy bỏ trốn.

Cảnh sát sau đó tìm thấy đã thi thể của đẫm máu của Jumrus. Khám nghiệm tử thi cho thấy ngoài việc bị cắt dương vật, nạn nhân còn phải hứng chịu 23 vết đâm trên cổ và cơ thể.

Cảnh sát không mất nhiều thời gian để xác định Amornrak là nghi phạm chính của vụ giết người tàn bạo này. Ngày 4/2, họ phát hiện Amornrak đang ở một nhà hàng và nhanh chóng đột kích bắt giữ khi hắn đang ngồi ăn mì. Nghi phạm thậm chí còn cười khẩy khi thừa nhận rằng mình đã sát hại dã man viên cảnh sát vì ghen tuông sau khi vợ anh ta từ chối hòa giải và không chịu rời bỏ viên cảnh sát.

Mối quan hệ ngoài luồng

Tại đồn cảnh sát, Amornrak  cho biết vợ mình là một thầy bói. Từ tháng 11/2018, người đàn ông này đã nghi ngờ việc vợ có nhân tình. Tới tháng 2/2019, vợ anh ta yêu cầu ly dị. Cả hai sau đó vẫn sống chung cho đến khi có một trận cãi vã hồi tháng 9.

Amornrak cho biết vợ mình không chấp nhận chấm dứt ngoại tình và còn nhất định yêu cầu ly hôn. Nai sau đó bỏ về nhà bố mẹ đẻ nằm ngay cạnh nơi ở nhân tình.

Theo lời khai của Amornrak, anh ta đã tiếp tục đến nói chuyện với vợ nhưng cô vẫn không chịu chấm dứt mối quan hệ với viên cảnh sát. Gã đàn ông sau đó lại tới gặp tình địch và nhận được câu trả lời tương tự. Điều này khiến Amornrak nổi cơn thịnh nộ và quyết định sát hại Jumrus .

Trung tướng cảnh sát Charoenwit Srivanich tuyên bố vụ giết người là do mâu thuẫn gia đình. Amornrak đã thừa nhận toàn bộ tội ác của mình. Nghi phạm sau đó đã được đưa đến thực nghiệm hiện trường và phải đối mặt với những hình phạt cho các tội danh giết người có chủ ý, đốt phá và sử dụng vũ trang nơi công cộng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nửa đêm đòi “mây mưa” không được, chồng xuống tay sát hại vợ

Thấy vợ nhảy xuống giếng sau khi bị mình ép quan hệ tình dục, người đàn ông vội cứu cô lên nhưng rồi lại tiếp tục gây ra bi kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN