Nghi án mẹ chích thuốc độc 2 con

Tình trạng sức khỏe các em đang nguy kịch vì nhiễm thuốc diệt cỏ rất nặng, tiên lượng rất xấu, nhất là người em.

Chiều 2/12, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, đang tích cực điều trị cho 2 bé trai là Huỳnh Văn (8 tuổi) và Huỳnh Quốc Mai (2 tuổi) bị nhiễm độc thuốc trừ sâu nặng. 

Trước đó, ngày 22/11, khoa hồi sức chống độc Bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhi này từ Bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang chuyển lên với chẩn đoán viêm gan cấp, bị vàng da, vàng mắt, tổn thương gan, phổi rất nặng.

Nghi án mẹ chích thuốc độc 2 con - 1

Nghi án mẹ chích thuốc độc 2 con - 2

Hai anh em Văn, Mai đang điều trị tại bệnh viện

Bệnh viện Nhi đồng 1 đã làm các xét nghiệm máu và nước tiểu, phát hiện hàm lượng thuốc diệt cỏ trong cơ thể 2 em rất cao.

Theo anh H.V.B. (33 tuổi, ngụ An Giang, cha của 2 bệnh nhi), trước đây 2 con anh bình thường, khỏe mạnh. Tuy nhiên, kể từ ngày xảy ra mâu thuẫn giữa bố mẹ hơn 1 tháng nay, 2 em bỗng nhiên ngã bệnh nặng?

Anh B. cho biết, 8 năm trước anh gặp mẹ của các em là chị Đ. (quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu). Cả hai cùng lên TP.HCM làm thuê. Sau khi cưới nhau, họ về An Giang sinh sống và có 2 con trai. Anh B. đạp xích lô nuôi vợ con.

Khoảng cuối tháng 10 vừa qua, cả nhà về quê ngoại ở thị trấn Ngãi Giao (Bà Rịa - Vũng Tàu) chơi. Trong thời gian này, vợ chồng anh B. nảy sinh mâu thuẫn. Anh B. một mình bỏ về An Giang, để vợ và 2 con trai ở lại.

Về quê mình được 10 ngày, anh B. nhận điện thoại của mẹ vợ nói “lên đưa 2 đứa về, không ở đây nó sẽ chết” (?). Nghe vậy, anh tức tốc đón xe lên Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi tới nơi, anh Bình nghe tin 2 con đang cấp cứu trong Bệnh viện Ngãi Giao. Vì không có tiền chữa trị nên anh đưa 2 con về An Giang. Sau gần 1 tuần nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang nhưng bệnh tình của 2 cháu bé ngày càng xấu nên đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị.

Khi tỉnh lại, đứa con lớn của anh B. là em Văn kể trước khi hôn mê phải nhập viện, 2 anh em bị mẹ lấy kim chích vào tay và đầu. “Hai anh em con đau đớn, kêu la nhưng mẹ vẫn chích”, em nói.

Do nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, Bệnh viện đã báo Công an P.10, Q.10, TP.HCM lấy lời khai của em Văn và anh B. và chuyển hồ sơ về Công an Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN