Ngày đền tội của kẻ nhẫn tâm dùng dao đâm chết vợ

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong quá trình sinh sống, vợ chồng Toàn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên chị O. cùng các con vào Bà Rịa – Vũng Tàu sinh sống với người thân. Sau đó, Toàn cũng vào đây ở cùng, tuy nhiên được một thời gian thì tiếp tục xảy ra cãi nhau và đỉnh điểm của mâu thuẫn là Toàn đã dùng dao đâm chết vợ mình.

Chiều 3/3, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đỗ Văn Toàn (SN 1984, quê Vĩnh Phúc, tạm trú tại TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án đau lòng là chị Nguyễn Thị O. (SN 1987, quê Vĩnh Phúc), vợ của Toàn.

Bị cáo Toàn tại tòa. Ảnh: Hoàng Hưng

Bị cáo Toàn tại tòa. Ảnh: Hoàng Hưng

Theo cáo trạng truy tố, Toàn và chị O. kết hôn với nhau vào năm 2006 tại tỉnh Vĩnh Phúc và có với nhau 3 người con. Quá trình sinh sống, giữa Toàn và chị O. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Khoảng tháng 4/2018, chị O. vào nhà dì ruột ở ấp Bàu Phượng, xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ sinh sống, đến khoảng tháng 9, chị O. đón 3 người con vào ở cùng với mình, khi chuyển đi chị O. không cho Toàn biết chỗ ở của mình cùng với các con.

Sau đó, Toàn dò la thông tin và biết được nơi ở của chị O. rồi bắt xe vào Bà Rịa – Vũng Tàu tìm gặp và thuyết phục chị O. cho ở cùng. Lúc này, chị O. đồng ý nên cùng Toàn và các con đến thuê nhà trọ ở địa bàn TX.Phú Mỹ sinh sống.

Thời gian chung sống, giữa Toàn và chị O. tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn và cãi nhau. Đỉnh điểm vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 26/7/2019, Toàn dẫn hai người con đi mua thức ăn, về đến nhà Toàn uống bia và rượu còn chị O. thì cho con nhỏ ăn.

Đến khoảng 20h cùng ngày, chị O. chở các con đi chơi, Toàn đến bàn học của con viết một bức thư gửi cho các con, sau đó đến nhà một người bạn chơi. Đến 22h, Toàn về nhà và tiếp tục cãi nhau với chị O., trong lúc tức giận Toàn đã dùng tay đánh vào mặt chị O., chị O. không đánh trả lại và đi ngủ cùng con.

Đến khoảng 1h sáng hôm sau (27/7/2019), Toàn và chị O. đi ra đường phía trước nhà tiếp tục cãi nhau, tại đây chị O. nói không cho Toàn ở chung nữa. Trong lúc xô xát cãi vã, do bị Toàn dùng tay đánh tiếp vào mặt nên chị O. tức giận lấy dao đâm vào bụng Toàn. Sau khi giằng co, Toàn tước được dao trên tay chị O. rồi đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chổ.

Sau khi gây án, Toàn được người thân đưa đi bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, còn chị O. tử vong tại hiện trường.

Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi, Toàn cho rằng hành vi ra tay đâm chị O. là vì bị nạn nhân dùng dao đâm vào bụng. Tuy nhiên, HĐXX phân tích, trước khi xảy ra vụ án Toàn đã viết một bức thư để trên bàn gửi cho các con với với ý định sẽ có một "hậu quả nghiêm trọng".

“…mặc dù bố không muốn vậy đâu, nhưng cuộc sống mẹ con không hiểu và đồng cảm cho bố nên bố mới làm vậy. Nay các con tự chọn về ở với nội hay ngoại thì các con tự biết, còn bố mẹ chịu không còn gì nữa. Bố thương”. Nội dung đoạn thư do Toàn viết được cơ quan công an thu thập tại hiện trường.

Có mặt tại tòa, phía gia đình bị hại cho rằng, trước khi vụ án xảy ra, chị O. cũng đã làm đơn ra tòa để giải quyết việc ly dị giữa hai vợ chồng. Đồng thời, nêu ý kiến phủ nhận việc chị O. dùng dao đâm Toàn.

Sau thời gian nghị án, căn cứ các tình tiết liên quan cũng như lời khai của bị báo tại tòa. HĐXX nhận định, hành vi của Toàn là đặc biệt nguy hiểm, nhẫn tâm ra tay giết chính người đã đầu ấp tay gối với mình, để lại hậu quả đau lòng cho người thân và gia đình, cần phải có bản án nghiêm khắc để giáo dục, phòng ngừa chung…

Do đó, đã quyết định tuyên phạt Đỗ Văn Toàn 20 năm tù về tội Giết người.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc lẩn trốn 20 ngày trong rừng sâu của gã chồng giết vợ

Suốt 20 ngày trốn trong rừng sâu, đối tượng chỉ ăn chuối rừng và uống nước suối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hưng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN