Nạn nhân chết oan vì... đòi bồi thường

Va quẹt xe, nạn nhân hung hăng đòi tiền bồi thường, ngang nhiên cướp điện thoại dẫn đến chết oan.

Chiều 6/9, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Văn Vương (SN 1992) 19 năm tù giam, Phan Thái Bình (SN 1993) 10 năm tù giam cùng về tội “Giết người”.

Bình và Vương là bạn bè cùng xóm. Do gia đình khó khăn, cả hai từ Bình Thuận đến thành phố làm việc.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25/2/2011, sau khi đi ăn trái cây cùng bạn bè tại bờ kênh Bình Long, quận Bình Tân, Vương chở Bình về và va chạm với xe máy do Nguyễn Văn Toan điều khiển chở Lê Minh Tuấn tại đường Tân Kì Tân Quý.

Khi hai xe ngã xuống đường, Toan chụp mũ bảo hiểm đánh Vương và Bình rồi yêu cầu bồi thường tiền sửa xe, tiền thuốc do Tuấn bị trầy xước. Vương và Bình đồng ý đưa Tuấn đến bệnh viện. Cả nhóm cùng lên xe chạy đi.

Tuy nhiên, khi đến một con hẻm nhỏ tại đường số 8 (quận Bình Tân), Toan dừng xe không chịu đi tiếp, đòi lấy tiền bồi thường. Vương lấy trong ví ra 90.000 đồng đưa nhưng Toan chê ít, không lấy.

Khi Vương điện thoại nhờ bà Bùi Thị Gấm (chủ cơ sở nơi Vương làm việc) đến đền bù tiền thì Toan ngang nhiên giật điện thoại bỏ vào túi quần.

Lúc này, Vương chạy lại đòi điện thoại nhưng Toan không trả mà dùng tay đánh Vương và leo lên xe định bỏ chạy. Thấy vậy, Vương la lên “Cướp! Cướp”.

Sau đó, Bình chạy đến đạp xe, Vương ôm Tuấn kéo xuống. Bình lao vào ôm Toan để lấy điện thoại thì bị đánh nên lấy con dao xếp gọt trái cây lúc nãy định đâm Toan nhưng vô tình trúng Vương.

Vương bỏ chạy ra ngoài, Bình tiếp tục đâm nhiều nhát làm Toan ngã gục xuống đường, chết tại chỗ. Thấy vậy, Tuấn cầm nón bảo hiểm lao đến đánh Bình thì bị đâm một nhát, gây thương tích 46% vĩnh viễn.

Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn về quê. Đến ngày 1/3, Vương và Bình đến Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN