Móc túi vẫn thua hôi của

Bị truy đuổi, kẻ móc túi đành vứt lại chiếc iPhone 4 bên lề đường, ngờ đâu, khi quay lại tìm thì điện thoại đã bị “hôi của”.

9h ngày 10/4, chị Hồ Thị Mỹ Lệ (SN 1973, trú huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) đến mua hàng tại Trung tâm thương mại Thị trấn Ngãi Giao thì bị một phụ nữ móc túi quần lấy chiếc Iphone 4.

Chị Lệ hô hoán đuổi theo thì người phụ nữ nhanh chóng leo lên xe của một thanh niên đợi sẵn. Ngay lúc này, hai nhân viên bảo vệ là anh Nguyễn Văn Tiền và Huỳnh Phi Hùng lên xe đuổi theo. Được khoảng 500 m, 2 anh đuổi kịp và đạp ngã xe, bắt gọn 2 đối tượng.

Anh Tiền cho biết người phụ nữ ngồi sau cầm chiếc điện thoại ném xuống lề đường khi bị truy đuổi. Tuy nhiên, lúc dẫn giải 2 đối tượng quay lại tìm thì chiếc iPhone 4 đã không cánh mà bay.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai tên là Lê Thị Loan (SN 1976) và Vũ Thành An (SN 1980, cùng ngụ huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu). Loan khai đang phải nuôi 7 đứa con (lớn nhất sinh năm 1995, còn nhỏ nhất sinh năm 2012), chồng thì đi biển đánh cá hàng tháng trời mới về nên ở nhà “hợp tác” với An đi chôm chỉa kiếm tiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Khánh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN