Lột mặt nạ "ma nữ" lừa bán bạn thân sang "tổ quỷ" TQ (P.2)

Sự kiện: Hành trình phá án

Tờ mờ sáng một ngày đầu tháng 5/2013, khi bản làng còn chìm trong giấc ngủ, Tuyết và Huệ đã lặng lẽ từ biệt gia đình theo Triệu Thị Hiền với ước mơ “đổi đời”. Hai cô gái không hề biết, đón đợi họ ở phía trước là những tháng ngày vô cùng tăm tối, là quãng đời “địa ngục” mà sau này, họ sẽ ước giá như mình chưa từng trải qua.

Tuần đầu tiên trên xứ người, hai thiếu nữ được Triệu Thị Sai (chị gái Hiền) cùng người tình của thị - một người đàn ông Trung Quốc đối xử rất… tử tế. Chúng đưa nạn nhân đi mua sắm quần áo, điện thoại, mỹ phẩm,…; cho họ học tiếng bản địa để dễ giao tiếp. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Tuyết và Huệ bàng hoàng khi bị hai kẻ buôn người bắt đi bán dâm.

Cuộc hành trình “tủi nhục” của hai cô gái trẻ ngày càng dấn sâu vào nội địa Trung Quốc. Càng xa biên giới Việt Nam, đồng nghĩa với hy vọng trở về của họ ngày càng nhỏ nhoi hơn bao giờ hết.

Mời độc giả đón xem phần cuối Hành trình phá án: "Lột mặt nạ "ma nữ" lừa bán bạn thân sang "tổ quỷ" TQ", vào 19h00, 31/10/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN