Lời tuyên bố của nghi phạm trước khi bật tường chém thương vong vợ chồng hàng xóm

Sau khi chém thương vong hai vợ chồng hàng xóm, Phú đã bơi qua sông để lẩn trốn trước khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Nguyễn Hữu Phú tại trụ sở công an.

Nguyễn Hữu Phú tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ hai vợ chồng hàng xóm bị chém thương vong, sáng 11/8, một cán bộ điều tra phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Yên Dũng di lý Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, ở thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng) - nghi phạm có hành vi Giết người về trụ sở phòng PC02.

Nạn nhân trong vụ án mạng nói trên là ông Nguyễn Viết Chung (SN 1947 ở thôn Xuân Thượng) bị Phú chém tử vong. Vợ ông Chung là bà Phan Thị Sậu (SN 1951) bị Phú chém trọng thương.

Nỗi uất ức kéo dài suốt 1 năm

Theo vị cán bộ này, nghi phạm Phú và gia đình bị hại có mối quan hệ họ hàng. Vợ Phú và bà Sậu là chị em con chú, con bác cùng gả về làm dâu ở thôn Xuân Thượng.

Nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ việc tiềng ồn từ cánh cổng sắt bị kẹt, rít của gia đình ông Nguyễn Viết Chung. Khi khó mở, gia đình ông Chung dùng vật cứng hoặc búa để đập nên tạo tiếng ồn lớn, gây khó chịu.

Vì có mối quan hệ họ hàng, nhà ở đối diện nên Phú đã nhiều lần nhắc nhở gia đình ông Chung. Tuy nhiên, gia đình ông Chung không nghe theo lời nhắc, sửa chữa chiếc cổng nên dẫn tới mâu thuẫn, cãi vã giữa Phú và gia đình mình. Từ mâu thuẫn này, hai bên đã nhiều lần xảy ra cãi vã, xô xát nhỏ. Dù nguồn cơn bắt nguồn từ chiếc cổng sắt, nhưng gia đình ông Chung vẫn không sửa chữa và để tình trạng như vậy kéo dài suốt 1 năm.

“Dù là mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng đã âm ỉ, kéo dài 1 năm nay. Nhiều lần nhắc nhở không được mà còn dẫn tới xô xát khiến Phú uất ức, sinh lòng oán hận muốn gây án mạng”, vị cán bộ này thông tin.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn, khoảng 1 tuần trước khi xảy ra án mạng, Phú xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với anh S. (con trai ông Chung) cũng vì chuyện... cái cổng. Nghe những lời nói khó lọt tai từ anh S, trong cơn bực tức, Phú tuyên bố nếu không được gia đình ông Chung xin lỗi, Phú sẽ dùng dao chém chết cả gia đình ông Chung rồi tự tử.

Căn nhà nơi xảy ra thảm kịch

Căn nhà nơi xảy ra thảm kịch

Lời tuyên bố “chết chóc” và đêm kinh hoàng

Một tuần đã trôi qua kể từ khi lời tuyên bố “chết chóc” của Phú được nói ra nhưng gia đình ông Chung vẫn không hồi đáp, Phú quyết định gây án.

Khoảng 1h15 sáng 9/8, Phú cầm dao bật tường vào nhà ông Chung và lớn tiếng gọi. Nghe tiếng gọi, ông Chung ra mở cửa thì nhận luôn cơn mưa dao từ Phú khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Phú tiếp tục xông vào trong nhà truy sát khiến bà Sậu bị thương nặng, anh S. may mắn chạy thoát.

Gây án xong, Phú rời khỏi hiện trường, bơi qua sông bỏ trốn sang thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng. Suốt 2 ngày lẩn trốn, Phú chọn những khu vực đồi núi, bụi rậm để ẩn nấp nhằm tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.

Theo chính quyền địa phương, Phú không có tiền án, tiền sự và cũng không nghiện ma tuý hay nghiện rượu. Trước khi xảy ra án mạng, Phú vẫn đi làm bình thường, không có biểu hiện của bệnh về thần kinh.

Về phần gia đình ông Chung chủ yếu làm nông ở địa phương, có kinh tế khá giả. Vợ chồng ông Chung sinh được 6 người con, căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng có vợ chồng ông Chung, vợ chồng anh S. và 3 cháu nội sinh sống.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi phạm truy sát cả nhà hàng xóm ở Bắc Giang khai gì khi bị bắt giữ?

Sau 2 ngày lẩn trốn, đối tượng chém chết hàng xóm đã bị lực lượng công an bắt giữ, bước đầu khai nhận hành vi phạm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN