Lời khai kẻ giết người yêu, nằm ôm xác suốt đêm

Sau khi giết chết người yêu, Nhân ôm xác ngủ suốt đêm rồi lấy xe máy định xuống tỉnh Vũng Tàu thông báo với gia đình nạn nhân.

Cuồng ghen chỉ vì một tin nhắn

Ngày 3/5, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) xác nhận đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Nhân (SN 1993, ngụ đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo lời khai của Nhân tại cơ quan điều tra, Nhân và chị Huỳnh Thị Bích T (SN 1991, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) từng có 4 năm yêu đương mặn nồng. Cách đây khoảng 2 năm, hai người dọn về sống chung với nhau tại căn nhà trọ trên đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp.

Nhân và chị T cùng làm việc tại cửa hàng bán giày dép tại chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp). Thời gian này, chị Huỳnh Thị Băng C (SN 1994, là em ruột chị T) cũng đến sống chung phòng với Nhân và T.

Sau thời gian yêu đương nhau say đắm, thì thời gian gần đây giữa Nhân và chị T sứt mẻ tình cảm nghiêm trọng. Nguyên do mà Nhân khai với cơ quan điều tra là do nghi ngờ T có tình cảm với người bạn trai khác.

Lời khai kẻ giết người yêu, nằm ôm xác suốt đêm - 1

Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Cũng vì chuyện “cơm không lành canh không ngọt” mà Nhân bỏ chị em chị T không ở chung nữa. Tuy nhiên, khi giáp mặt tại cửa hàng bán giày dép ngoài chợ Hạnh Thông Tây, Nhân lại van xin chị T tha thứ để hai người nổi lại tình cảm nhưng chị T không đồng ý.

Ngày 29/4, chị C về tỉnh Vũng Tàu thăm gia đình trong dịp nghỉ lễ. Trong căn phòng trọ đóng kín lúc này chỉ có mỗi mình chị T. Đêm hôm đó, Nhân trở về thăm T rồi khóc lóc van xin chị T nối lại tình xưa nghĩa cũ. Do vẫn còn yêu Nhân nên chị T chấp nhận tha thứ và nói Nhân tu chí làm ăn để lo cho cuộc sống hai đứa sau này.

Đến khoảng 1h sáng 30/4, trong khi ôm chị T ngủ, Nhân mở điện thoại chị T đọc được tin nhắn người bạn trai rủ T đi chơi lễ. Nổi máu ghen, Nhân thúc giục người yêu dậy quát mắng cho hả giận. Chị T vì quá mệt mỏi sau buổi làm việc nên không nói gì mà im lặng ngủ tiếp.

Ôm xác người yêu ngủ suốt đêm

Cho rằng, người yêu khinh rẻ mình, Nhân chồm dậy dùng 2 tay bóp cổ cho đến khi chị T tắt thở mới buông tay. Thấy chị T đã chết, Nhân khóc lóc ôm thi thể người yêu ngủ đến suốt đêm.

Nhân còn khai, vì quá đau lòng nên dùng dây nịt treo cổ tự tử nhưng dây nịt bị đứt. Tiếp đó, Nhân ra mua số lượng thuốc tây lớn về uống để chết chung với người yêu nhưng cuối cùng vẫn không chết.

Lời khai kẻ giết người yêu, nằm ôm xác suốt đêm - 2

Hàng xóm nạn nhân bàng hoàng sau vụ việc xảy ra

Do không chết được, Nhân lấy ĐTDĐ của Nhân và chị T vứt vào thùng vệ sinh trong tolet rồi lấy xe máy chị T định chạy về tỉnh Vũng Tàu thông báo cho gia đình T biết. Tuy nhiên, do sự việc bị bại lộ sớm nên Nhân chủ động đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Khoảng 18h chiều 1/5, do không liên lạc được với chị gái nên chị C sớm bắt xe từ Vũng Tàu lên Sài Gòn xem T gặp chuyện gì không. Khi chị mở cửa vào trong thì tá hỏa khi phát hiện chị mình nằm chết trên nền nhà, trên người phủ kín chăn.

Qua khám nghiệm tử thi, Công an quận Gò Vấp và các đơn vị nghiệp vụ xác định, đây là vụ án mạng có tính chất nghiêm trọng, hung thủ không ai khác chính là người yêu của chị T là Nguyễn Trọng Nhân.

Trong khi công an đang vào cuộc truy bắt thì sáng 2/5, Nhân bất ngờ đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN