Lời kể của 2 “hiệp sĩ” bị trộm đâm trọng thương

Sự kiện: Tin nóng Đồng Nai

Ngày 21.8, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cùng các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, truy bắt 2 đối tượng đâm 2 “hiệp sĩ” bị thương. Nạn nhân là 2 “hiệp sĩ” Phan Văn Hóa và Nguyễn Minh Hưng, thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Bình (TP.Biên Hòa).

Trưa 21.8, một “hiệp sĩ” thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Bình cho biết, 2 đối tượng thuộc nhóm người chuyên trộm cắp ở địa bàn và đang bị các “hiệp sĩ” theo dõi. Những thông tin ban đầu về nghi can đã được các “hiệp sĩ” cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ điều tra.

Tại bệnh viện, “hiệp sĩ” Phan Văn Hóa đã qua cơn nguy kịch, ổn định sức khỏe. "Hiệp sĩ” cho biết, vết thương xuyên mạng sườn từ sau lưng đang gây đau nhức, khó thở.

“Sáng nay, tôi đã làm việc với công an và cung cấp thông tin để họ điều tra”, ông Hóa cho biết thêm.

Lời kể của 2 “hiệp sĩ” bị trộm đâm trọng thương - 1

"Hiệp sĩ" Phan Văn Hóa tại bệnh viện sáng 21.8. Ảnh: HA

Theo “hiệp sĩ” Hóa, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, “hiệp sĩ” Hóa và Hưng đã nhận được tin báo của người dân về việc 2 đối tượng đang phá cửa nhà dân để lấy trộm 3 xe máy nên tức tốc tới kiểm tra. Hiện trường là nhà dân nằm trong hẻm cụt ở khu phố 12, phường An Bình.

“Chúng tôi đến và thấy đối tượng đang cắt khóa. Lúc thấy chúng tôi, 2 đối tượng bỏ cửa đi ra một cách rất bình tĩnh. Khi đến gần, một tên cầm bình xịt hơi cay xịt thẳng về phía tôi và Hưng. Vì quá bất ngờ nên tôi không kịp tránh”, “hiệp sĩ” Hóa kể lại.

Theo “hiệp sĩ” này, khi đối tượng manh động, ông và Hưng cố gắng lao vào khống chế nên chúng rút gậy ma trắc, gậy gỗ chống trả quyết liệt.

“Một tên bị tôi túm cổ, vật xuống đất. Khi đang cố gắng khống chế, tên còn lại lao sang cầm dao bấm đâm vào sườn tôi từ phía sau. Tên bị tôi đè ngã cũng bật dậy cầm dao đâm vào tay anh Hưng gây chấn thương”, ông Hóa kể.

"Hiệp sĩ” Hóa cho biết, vì 2 tên trộm bị chặn trong hẻm cụt nên chúng liều mình phản ứng, dùng dao đâm 2 “hiệp sĩ” để mở đường máu chạy trốn.

“Trước khi gục xuống, tôi thấy chúng lững thững đi ra khỏi hẻm. Nhiều người dân đứng đó nhưng không ai dám lao vào bắt giữ. Chúng lên xe máy và từ từ rời đi”, nạn nhân bị trộm đâm nói.

Lời kể của 2 “hiệp sĩ” bị trộm đâm trọng thương - 2

Con hẻm là hiện trường xảy ra vụ án.

Như đã thông tin, vụ việc xảy ra vào 4h sáng 21.8 tại con hẻm thuộc khu phố 12, phường An Bình, TP.Biên Hòa. “Hiệp sĩ” Phan Văn Hóa và Nguyễn Minh Hưng đã bị 2 nghi phạm đang phá cửa nhà dân đâm trọng thương khi cố gắng khống chế chúng.

Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng công an đang ráo riết điều tra, truy bắt 2 nghi can táo tợn này.

Hai “hiệp sĩ” bị trộm đâm gục trong hẻm cụt

Bị chặn bít hẻm không có lối thoát, 2 kẻ trộm liều lĩnh dùng dao lao vào đâm trọng thương 2 "hiệp sĩ" rồi bỏ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN