Lần theo dấu vết của kẻ đồng tính giết người

Sau khi đoạt mạng người tình, Tuyên cạo trọc đầu, trốn vào chùa nhưng vẫn bị tóm gọn.

Đàm Văn Tuyên (SN 1988, xã Lục Nam, huyện Lục Nam, Bắc Giang) bỏ nhà, bỏ quê xuống Hà Nội sống vạ vật ở ghế đá hồ Thiền Quang, hồ Hoàn Kiếm và giao du với dân đồng tính. Sau một lần được người đàn ông đồng tính mời về nhà cho cơm rượu, Tuyên đã ra tay tàn bạo đoạt mạng gia chủ để cướp tài sản. Đối tượng đã cạo trọc đầu, thay đổi nhân dạng, trốn vào chùa, nhưng tội ác vẫn bị lôi ra ánh sáng dù những manh mối hết sức mờ nhạt. Lần đầu tiên những chi tiết về quá trình lần theo dấu hung thủ này được tiết lộ.

Cái chết của người đàn ông cô độc 

Ông Nguyễn Bằng (SN 1953, trú tại đường Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) mặc dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn sống độc thân trong ngôi nhà cấp 4. Người đàn ông luống tuổi này có lối sống khá khép kín với hàng xóm láng giềng. Căn nhà của ông luôn cửa đóng then cài nên người dân sống xung quanh cũng ít có điều kiện tiếp xúc.

Ngày 13/4/2011, người dân sống xung quanh thấy mùi hôi thoang thoảng bốc ra từ căn nhà cấp 4 của ông Bằng. Khi mọi người mở được cánh cửa ra thì cái mùi khó chịu ấy sộc thẳng vào mũi. Một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt họ, thi thể ông Bằng nằm co quắp trên vũng máu đã khô. Khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân bị nhiều vết chém vào vùng đầu, cổ, mặt, khiến hộp sọ bị vỡ dẫn đến tử vong. Khám xét của cơ quan chức năng cho thấy đồ đạc trong căn nhà đã bị lục bới, tại hiện trường còn có một con dao gây án và đôi giày vải dính máu được xác định là do hung thủ gây án bỏ lại.

Chứng kiến cảnh tượng trên, người dân sống trong khu vực hết sức kinh hãi. Họ chỉ cung cấp được chút thông tin ít ỏi là thi thoảng vẫn thấy ông Bằng dẫn thanh niên trẻ về nhà chơi, ở 1-2 ngày rồi đi. Vì nạn nhân sống khép kín nên người dân cũng không biết, không cung cấp được những thông tin rõ ràng hơn giúp việc truy lùng hung thủ gây án.

Sau nhiều ngày phá án, mọi manh mối lần tìm hung thủ gần như rơi vào ngõ cụt thì nghi vấn nạn nhân có thể là người thuộc giới tính thứ 3 đã mở ra một hướng điều tra mới. Ngay lập tức lực lượng phá án tung người rà soát các khu vực công cộng mà dân đồng tính hay tìm tới như: Hồ Thiền Quang, vườn hoa Lý Tự Trọng, hồ Hoàn Kiếm…

Thông tin “nhặt” được trong giới đồng tính ở hồ Hoàn Kiếm cho lực lượng phá án thấy, trước thời điểm phát hiện xác chết vài ngày, nạn nhân đi cùng một thanh niên cao ráo, đẹp trai, tóc nhuộm vàng. Từ những thông tin ít ỏi nhưng quý giá này, công an tiếp tục lần theo manh mối và được cung cấp thêm thông tin là có một thanh niên quê ở Bắc Giang có nhân dạng gần giống với nhân dạng mà các nhân chứng khác cung cấp. Với các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo, chân dung nghi phạm vụ án đã được dựng lên một cách hoàn chỉnh, đó là Đàm Văn Tuyên (SN 1988, trú tại xã Lục Nam, huyện Lục Nam, Bắc Giang).

Một mũi trinh sát ngay lập tức về nơi nghi phạm này sinh sống nhưng người dân ở đây cho biết đối tượng đã bỏ nhà đi từ lâu và không thấy về nhà. Nhận định kẻ giết người vẫn đang lẩn trốn ở Hà Nội, vì vậy các nhà nghỉ, các nhóm thợ xây đang xây dựng trên địa bàn thành phố được rà soát để lọc ra các nhóm thợ quê Bắc Giang (trước đó thông tin do địa phương cung cấp là đối tượng này có quan hệ với những người ở Bắc Giang đang làm thợ xây dựng ở Hà Nội). Cuối cùng ngày 16/4/2011, tại chùa Giao Quang, Đông Anh, Hà Nội (ngôi chùa đang có công trình được tu sửa) cơ quan công an đã tóm gọn Đàm Văn Tuyên khi hắn đang trốn dưới gầm giường trong bộ dạng đầu cắt trọc lốc (Tuyên đã cạo trọc tóc để thay đổi nhân dạng).

Lần theo dấu vết của kẻ đồng tính giết người - 1

Đối tượng Đàm Văn Tuyên cùng tang vật và ngôi nhà nơi anh ta đã gây tội ác. Ảnh: TG

Vết trượt dài của kẻ lang thang

Tại cơ quan điều tra, đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác. Mẹ Đàm Văn Tuyên đi xuất khẩu lao động, bố và anh trai đi làm thuê nên chỉ còn mình Tuyên ở nhà. Ở một mình thấy chán, Đàm Văn Tuyên bỏ học khi đang học lớp 8, xuống Hà Nội sống vật vờ tại các công viên và kiếm ăn bằng việc phục vụ giới đồng tính. Khi thâm nhập vào thế giới này, Tuyên nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu, điểm yếu của những người “đàn ông” thiếu thốn tình cảm. Sau mỗi lần kiếm được tiền từ các cuộc tình đồng tính chớp nhoáng, Tuyên ném cả vào các trò chơi điện tử, mua sắm quần áo, đầu tư mặt mũi để thu hút những người “đàn ông” lạc giới. Khi còn tình thì Tuyên về nhà bạn tình ngủ qua đêm. Lúc cạn túi, cạn tình thì đối tượng này lại lấy ghế đá làm giường ngủ.

Ngày 10/4/2011, khi đang vật vờ ở hồ Hoàn Kiếm thì Tuyên gặp ông Bằng. Nhìn qua bề ngoài của người đàn ông lạ, với kinh nghiệm nhiều năm trong “nghề” Tuyên biết ngay người này là dân đồng tính. Qua ít phút "bắt sóng", Tuyên đồng ý theo ông Bằng về nhà chơi. Tại đây, ông Bằng tổ chức bữa cơm và khi cuộc rượu đang lên thì người đàn ông này khoe có khoản tiền khoảng 3 tỉ đồng do đền bù đất.

Nghe đến khoản tiền lớn ấy, Tuyên đã nảy sinh ý định giết người để chiếm đoạt tài sản. Nhân khi được ông Bằng bảo vào bếp lấy rượu, Tuyên đã cầm theo con dao và chém thẳng vào cổ, đầu, mặt nạn nhân cho đến khi gục xuống. Thấy nạn nhân đã chết nhưng hai mắt vẫn mở, sát thủ này lạnh lùng lấy khăn đắp vào mặt nạn nhân. Sau khi gây án, Tuyên lục lọi khắp nhà nạn nhân nhưng cũng không tìm thấy khoản tiền 3 tỉ đâu, anh ta đành lấy hơn 100.000 đồng trong ví nạn nhân và một vài tài sản vụn vặt khác rồi tẩu thoát.

Nhận được thông tin con gây tội ác, bố mẹ của Tuyên đã lập tức về nhà nhưng mọi việc đã quá muộn. Họ ân hận vì mải kiếm kế sinh nhai, bỏ rơi, để con sa lầy trong lối sống hoang dại và gây tội ác khó dung. Hiện nay, Đàm Văn Tuyên đang trong những ngày chờ thi hành án tử hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Châu - V. Nguyên (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN