"Kiều nữ" cầm dao đi cướp: Do nghiện game và vay lãi

Do nghiện game, Quyên đã vay tín dụng đen với lãi suất cao để “đầu tư” vào thế giới ảo. Không có tiền trả nợ, cô gái mua dao và một mình đi cướp.

"Kiều nữ" cầm dao đi cướp: Do nghiện game và vay lãi - 1

Lý Mỹ Quyên tại cơ quan công an

Ngày 21/4, Công an quận 3 (TPHCM) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để điều tra, xử lý hình sự Lý Mỹ Quyên (SN 1993) về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo lời khai ban đầu, Lý Mỹ Quyên cho biết sống với ông bà nội tại TPHCM. Cha mất sớm, mẹ về quê ở Đồng Tháp làm ăn nên từ nhỏ, Quyên không có được tình yêu của cha mẹ.

Năm 2015, Lý Mỹ Quyên tốt nghiệp một trường Cao đẳng ở TPHCM, nhưng đến nay vẫn chưa thể tìm được việc làm. Do bị bạn bè rủ rê, Quyên lao vào chơi game để giết thời gian rồi đâm ra nghiện, phải vay nóng 10 triệu đồng (lãi suất 20%) để “đầu tư” cho nhân vật ảo. Đã mấy tháng trôi qua, sắp đến hạn trở tiền nhưng không có thu nhập, cô gái nghĩ cách cướp và ra chợ mua dao.

Như đã thông tin, tối 19/4, Lý Mỹ Quyên giấu dao trong túi áo khoác, thuê xe ôm đi lang thang mà không có điểm đến có định. Đến cửa hàng bán balô ở số 239 đường CMT8, Quyên phát hiện bên trong chỉ có 1 nhân viên nữ nên kêu người chở dừng lại và một mình tiến vào trong. Sau khi giả vờ chọn hàng hóa, Quyên đến quầy thu ngân hỏi giá rồi đưa tiền. Lợi dụng lúc nhân viên cửa hàng là Ngân Thị Hoài Nhi (SN 1999) không để ý, Quyên đã rút dao kề vào cổ cô gái trẻ và gom tiền trong tủ.

Quá hoảng sợ, Nhi phản xạ đẩy con dao ra và bị cứa một nhát vào cổ. Sau đó, cả hai tiếp tục giằng co, Quyên dùng dao chém trúng tay Nhi gây thương tích. Thấy Nhi hô hoán, đối tượng bỏ lại tài sản chạy ra ngoài tẩu thoát. Khi chạy được khoảng 50m, Lý Mỹ Quyên bị bảo vệ 1 ngân hàng và 2 người dân vây bắt được.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN