Không có tiền ăn chơi, thiếu niên bán vợ mới cưới lấy 55 triệu

Sự kiện: Tin pháp luật

Quyết định kết hôn với người chồng kém mình 9 tuổi, cô gái không ngờ rằng mình sẽ gặp phải bi kịch sau khi cưới không lâu.

Cuộc hôn nhân chóng vánh

Một thiếu niên 17 tuổi đã bán người vợ 26 tuổi của mình cho một người đàn ông giàu có dù hai người chỉ vừa mới kết hôn. Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi gia đình của nạn nhân đến gặp cảnh sát để trình báo việc con gái mình mất tích.

Vừa mới kết hôn, cô gái đã bị người chồng thiếu niên của mình bán cho người đàn ông khác (Ảnh minh họa)

Vừa mới kết hôn, cô gái đã bị người chồng thiếu niên của mình bán cho người đàn ông khác (Ảnh minh họa)

Theo cảnh sát, thiếu niên 17 tuổi được xác định là Rajesh Rana sống ở ngôi làng Sulekela thuộc thành phố Odisha, Ấn Độ. Cách đó không lâu, Rajesh quen vợ mình thông qua mạng xã hội. Sau một thời gian nói chuyện, hai người nảy sinh tình cảm dù cô gái hơn Rajesh tới 9 tuổi.

Yêu nhau được 1 tháng, cặp đôi đề nghị gia đình cho kết hôn và được đồng ý. Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 7/2021 theo nghi lễ truyền thống.

Tới tháng 8, hai vợ chồng đến bang Rajasthan và làm việc trong một lò gạch. Tuy nhiên cũng từ đó, gia đình của người vợ không thể liên lạc được với cô. Khi được hỏi, Rajesh giải thích với bố mẹ vợ rằng cô đã bỏ trốn cùng với người đàn ông khác.

Không tin vào câu chuyện này, ngày 5/8, cha của cô gái quyết định đến đồn cảnh sát nộp đơn trình báo việc con gái mình mất tích.

Người chồng nhẫn tâm

Cảnh sát sau đó đã bắt đầu một cuộc điều tra và triệu tập Rajesh để thẩm vấn. Ban đầu, thiếu niên này khẳng định không biết vợ mình đang ở đâu và ở với ai nhưng trước những câu hỏi của cảnh sát, Rajesh đã thú nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, chỉ trong vài ngày kể từ khi bắt đầu công việc mới, Rajesh đã bán vợ mình cho một doanh nhân 55 tuổi giàu có ở thành phố Baran. Rajesh khai với cảnh sát rằng đã dùng số tiền này vào việc ăn uống, chơi bời và mua cho mình một chiếc điện thoại thông minh.

Một đội điều tra đặc biệt được cử đến thành phố Baran để giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, họ đã gặp khó khăn khi bị dân làng chặn đường và phải nhờ sự giúp đỡ của cơ quan cảnh sát địa phương. Cô gái còn chưa hết hoảng sợ và bất ngờ trước hành vi nhẫn tâm của chồng trẻ sau đó đã được đưa trở lại Odisha và đoàn tụ với gia đình.

Làm việc với cảnh sát, người đàn ông 55 tuổi cho biết Rajesh đã bán vợ cho mình với giá 180.000 rupee (gần 55 triệu đồng). Trong khi đó, Rajesh phủ nhận việc bán vợ và nói rằng chỉ thế chấp cô để lấy 60.000 rupee (hơn 18 triệu đồng). Lý do là bởi Rajesh cần tiền vì có một số vấn đề về tim và phải phẫu thuật.

Hiện tại, Rajesh Rana bị buộc tội buôn người, gian lận. Thiếu niên này đã bị đưa đến trại cải tạo và sẽ sớm xuất hiện tại một tòa án dành cho trẻ vị thành niên.

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác gây tranh cãi của người chồng giết vợ khi “mộng du”: Tiếng la hét trong đêm

Trước thông tin rằng vợ đã bị giết chết và mình chính là hung thủ theo lời khai của nhân chứng, người đàn ông tỏ ra...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Indiatoday) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN