Khát khao đền ơn của nam phạm nhân giết bạn rồi trốn vào rừng

Sự kiện: Tin pháp luật

Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ, Được đã không kìm chế được cơn giận mà sát hại người bạn thân. Sau hai ngày bỏ trốn vào rừng, nam thanh niên bị bắt. Khi đang trả giá cho tội ác bằng nhiều năm tù, nam phạm nhân khát khao ngày về để đền ơn người cô ruột đã cưu mang, chăm sóc mình.

Giết bạn vì mâu thuẫn nhỏ

Vốn sinh ra trong gia đình nông dân thuộc tỉnh miền núi, Dương Tiến Được (thụ án tại trại giam Đắk Plao, thuộc cục VIII, bộ Công an) bước vào đời từ rất sớm. Vì cuộc sống mưu sinh quá khắc nghiệt, Được trở nên nóng tính và cộc cằn. Tính khí ấy đã khiến nam phạm nhân không kìm chế được cơn giận để rồi đâm chết bạn thân khi xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ.

Khát khao đền ơn của nam phạm nhân giết bạn rồi trốn vào rừng - 1

Phạm nhân Được chia sẻ với PV.

Một buổi chiều giữa năm 2018, tôi gặp Được trong trại giam Đắk Plao, khi nam phạm nhân đang thụ án với tội danh Giết người. Ngược dòng ký ức, nam phạm nhân kể, vào năm 2016, Được xin vào làm công nhân trong một công ty gỗ ở tỉnh Đắk Nông. Dù công việc vất vả nhưng do quen lao động chân tay, Được cũng bằng lòng với công việc lúc này.

Được chia sẻ: “Em học hành ít. Xin được vào làm công ty gỗ với mức lương cũng tạm ổn nên em rất vui. Dù công việc tay chân nặng nhọc nhưng em được ăn ở trong công ty. Cuối tháng lấy lương đều đặn nên em hào hứng lắm”.

Cũng trong thời gian làm việc ở đây, Được có quen với một người tên T.. Dù không cùng quê quán, nhưng Được và T. chơi thân với nhau vì cùng là dân lao động nghèo, lại ăn chung mâm, ngủ chung giường...

Nhớ về người bạn thân của mình, Được buồn bã nói: “Em và T. cũng bằng tuổi nhau, lại làm chung công ty nên gặp nhau là quý ngay. Hai đứa em thân với nhau lắm, đi làm chung, ăn chung đi chơi cũng rủ nhau chơi cùng. Nhưng cũng do em quá nóng nảy, nên bây giờ điều đáng tiếc đã xảy ra...”.

Được nhớ lại: “Hôm đó, em đi làm chung với T. nhưng chỉ vì một chút mâu thuẫn mà em với T. cãi nhau. Lúc đó có nhiều người cùng công ty can nên 2 đứa cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Chiều đó, khi về, mấy bạn cùng công ty rủ hai đứa em đi nhậu để làm hòa. Nhưng không hiểu sao nhậu vào lời ra, em với T. lại cãi nhau. Lúc này, có rượu và quá nóng nảy nên em đã đâm T. khiến bạn em chết”.

Sự hối hận muộn màng

Gây án xong, Được nhờ mọi người đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, T. đã tắt thở ít phút sau đó. Biết bạn đã tử vong, Được lo sợ ngày bị pháp luật trừng phạt nên bỏ chạy vào rừng lẩn trốn.

Được nhớ lại: “Em thấy T. tắt thở nên sợ lắm. Em bỏ chạy, trốn vào rừng 2 ngày đêm. Vào rừng vừa đói khát vừa sợ nên em lại quay trở ra. Sau đó, người dân phát hiện, báo công an nên em bị bắt”.

Được kể, từ sau khi giết T., nam pham nhân vô cùng hối hận. Bởi, theo lời Được, dù thế nào, T. cũng là người bạn thân nhất của Được. Được vào trại giam, đêm nào cũng không ngủ ngon vì hình ảnh T. cứ lởn vởn trong đầu.

Nam phạm nhân nghẹn ngào nói: “Em cũng không ngờ mình lại giết bạn, lúc đó tức quá nên lấy dao đâm đại thôi. Từ ngày đó, không đêm nào em ngon giấc. Đúng là mình gây ra lỗi lầm, dù có phải trả giá bằng pháp luật thì lương tâm cả đời không thanh thản được”.

Được cũng cho biết, bản thân mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Được may mắn được bà cô nuôi lớn lên. Khi đứa cháu trai phạm tội, người cô vẫn luôn đi thăm hàng tháng.

Được đau đớn nói: “Em mong cải tạo tốt để được Nhà nước khoan hồng, sớm có tự do. Dù bây giờ, ngày được ra tù còn xa vời nhưng em vẫn mong từng ngày được về với đời, về ở bên cô ruột để đền ơn cô. Em luôn mang ơn cô. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn cô đã vất vả vì em. Em hứa sẽ cố gắng để từ nay về sau không còn làm cô phiền lòng nữa”.

Người ”giấu mặt” sau những vụ án đình đám ở Hải Phòng

Một thanh niên tự nhận mình là hung thủ trong 1 vụ trọng án với nhiều tình tiết khai báo trùng khớp nhưng sau đó sự thật...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tô Hương Sen ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN