Kẻ giết người điển trai (Kỳ 1)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Một cô gái trẻ bất ngờ mất tích khi đi dạo trong khu vực trường đại học. Cảnh sát cho rằng cô có thể là nạn nhân của một kẻ giết người hàng loạt khá điển trai ở Michigan.

Ngày 10/7/1967, Mary Fleszar, 19 tuổi bất ngờ biến mất khỏi căn hộ của mình gần Đại học Eastern Michigan.

Gần tháng sau đó, người ta phát hiện xác một cô gái trẻ đang trong quá trình phân hủy tại một trang trại ở Ypsilanti, cách đó hơn 2 dặm.

Cô gái xấu số

Thông tin này nhanh chóng được đăng tải trên tờ Ann Arbore ngày 8/8/1967. Đây được coi là vụ án đầu tiên trong một chuỗi các vụ giết người ở Ypsilanti hai năm tiếp theo đó.

Nạn nhân được xác định là Mary Fleszar, 19 tuổi. Người bạn cùng phòng với Fleszar nhìn thấy cô lần cuối khi cô rời khỏi căn phòng trọ của mình gần khuân viên đại học Michigan để đi dạo. Hôm đó, Fleszar mặc chiếc áo thun màu cam, váy trắng chấm bi, đi đôi dép nhựa ở nhà. Chiếc ví của Fleszar vẫn để ở phòng. Chùm chìa khóa của Fleszar biến mất nhưng chiếc xe của cô vẫn được để ở bãi như mọi ngày.

Nửa giờ sau khi Fleszar ra khỏi nhà, một nhân viên cảnh sát nhìn thấy cô đi bộ một mình. Tiếp đó một người hàng xóm nhìn thấy Fleszar đứng gần căn hộ của mình đợi ai đó. Người này nhìn thấy một thanh niên lái chiếc xe Chevy màu xám xanh dừng lại bên cạnh cô. Người ngồi trong xe mở cửa. Fleszar cúi xuống nói chuyện một lúc rồi quay đi có vẻ giận dữ. Chiếc xe chậm chậm chạy theo một đoạn trước khi rồ ga phóng đi. Fleszar đi khuất khỏi tầm nhìn của người hàng xóm. Đây là lần cuối cùng Fleszar được nhìn thấy còn sống.

Xác của Fleszar được tìm thấy bởi Russell Crisovan, 15 tuổi, con trai của chủ trang trại gần Geddes và đường LaForge cùng với bạn mình Mark Lucas, 15 tuổi.

Cả hai đang làm việc thì nghe tiếng động lạ ở gần khu hàng rào, nơi nhiều đôi tình nhân hay đến đây hẹn hò. Tò mò, cả hai tiến lại gần hàng rào và phát hiện một chiếc xe đang đỗ gần đấy, chiếc xe nhanh chóng rời đi khi có sự xuất hiện của người lạ. Lần theo dấu xe để lại trên nền cỏ khoảng 20 mét, Crisovan và Lucas ngửi thấy mùi gì đó hôi thối bốc lên.

Cả hai phát hiện một chiếc túi da màu đen. Ban đầu cả hai nghĩ bên trong là xác một con vật được ai săn về vứt đó. Tiến lại gần hơn để xác định, cả hai hốt hoảng la lớn khi nhìn rõ đó là một xác người. Crisovan và Lucas vội vã lao ra xe, lái thẳng đến phòng cảnh sát Ypsilanti.

Nhân viên cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bên trong chiếc túi da đen được phát hiện, xác một nạn nhân nữ trong tình trạng khỏa thân đang phân hủy. Nạn nhân nằm sấp. Hai bàn tay của nạn nhân không tìm thấy tại hiện trường. 

Sau khi xem xét kĩ, chuyên viên pháp y Henry Scovill xác định nạn nhân đã chết cách đây gần một tháng. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định khi cách đây gần một tháng, cảnh sát Ypsilanti có nhận được thông tin một cô gái trẻ tên Mary Fleszar, 19 tuổi mất tích.

Theo kết luận ban đầu, nạn nhân bị đâm khoảng 30 nhát vào ngực. Xương chân bị gãy do tác động của một vật cứng. Nạn nhân đã bị đánh đập dã man trước khi chết.

Xác nạn nhân đã được di chuyển ít nhất 3 lần trước khi được phát hiện tại khu vực hàng rào. Chắc chắn hung thủ đã quay lại đây.

Một chiếc dép nhựa được tìm thấy tại hiện trường được xác định là của Fleszar. Cách đó không xa, dưới tấm tôn rách, các nhân viên cảnh sát tìm thấy chiếc áo thun màu cam và chiếc váy chấm bi của nạn nhân mặc hôm rời khỏi nhà. Chiếc áo có nhiều vết rách trước ngực.

Nạn nhân xấu số được chuyển đến nhà tang lễ gần đó. Ngay trước ngày tang lễ diễn ra, nhân viên ở đây cho biết có một thanh niên trẻ lái chiếc xe Chevy màu xám xanh đến thăm cái xác. Người này tự xưng là người nhà của nạn nhân và muốn chụp ảnh. Nhân viên ở đây đã từ chối điều đó theo yêu cầu của cảnh sát. Họ phát hiện người này không mang theo máy ảnh.

Người thân của Fleszar không biết người này là ai và mục đích của hắn là gì. Hắn không xuất hiện tại tang lễ của Fleszar. Cảnh sát nghi ngờ đó chính là hung thủ.

Nghi phạm

John Norman Collins bị nghi ngờ có liên quan đến 15 vụ giết người ở Michigan, nhưng cảnh sát chỉ có được bằng chứng để chứng minh hắn ta có liên quan đến 7 trong số 15 vụ đó. Collins nằm trong danh sách những kẻ giết người hàng loạt nguy hiểm ở Michigan. Điểm chung trong các vụ giết người của Collins là nạn nhân bị bóp cổ, bất tỉnh do bị đánh vào đầu trước khi bị lạm dụng, quân áo của nạn nhân bị cởi bỏ và dễ dàng tìm thấy gần hiện trường. Tất cả các nạn nhân đều là nữ, tóc dài, màu nâu.

Cảnh sát đã có trong tay danh sách những cô gái được coi là nạn nhân của Collins.

Chuyện gì đã xảy ra với Fleszar? Collins có liên quan đến cái chết của cô? Mời các bạn đón đọc  Kẻ giết người điển trai (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM ngày 18/7/2014.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Kẻ giết người điển trai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN