Kẻ ăn cướp gặp tên ăn trộm

Chúng đi cướp xe, để cuối cùng bị tên trộm khác lấy mất thì lại cả gan đi... báo công an.

TAND TPHCM xử phúc thẩm ngày 3/8 đã tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm 8 năm tù giam đối với Cao Xuân Bảo Khánh (SN 1991, ngụ quận 4-TPHCM) về tội “Cướp tài sản”.

Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo khác cùng bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù giam và không có kháng cáo.

Khoảng 1 giờ ngày 18/9/2011, Võ Mạnh Hùng (SN 1991) ngồi uống cà phê tại vỉa hè gần chân cầu Ông Lãnh (quận 4-TPHCM) cùng với Bùi Phi Tài (SN 1991), Nguyễn Văn Khoa (SN 1990) và Cao Xuân Bảo Khánh.

Tại đây, Hùng rủ cả nhóm đi tìm những người đua xe nhập vào, rồi dùng roi điện bắt “con mồi” đưa tiền. Bọn chúng còn bàn tính: nếu nạn nhân đưa tiền thì “tha”, nếu không đưa thì “mời” về đội CSGT quận 4, nếu nạn nhân sợ quá bỏ chạy thì lấy xe đem bán.

Theo kế hoạch, cả nhóm đi “dạo” quanh khu vực quận 6 và quận 4 để tìm “con mồi” nhưng không gặp nên chuyển hướng sang quận 7. Khi đến khu vực siêu thị Lotte Mart, băng cướp phát hiện anh Lại Văn Long đang chở anh Từ Hải Hoàng trên xe Airblade nên bám theo.

Đến dốc cầu Kênh Tẻ (quận 7), cả hai ép xe anh Long vào lề đường. Ngay lập tức, cả bọn dùng roi điện thị uy khiến nạn nhân sợ hãi bỏ xe lại chạy. Chiếc xe máy cướp thành công được gởi tại một bãi giữ xe ở quận 4.

Đến ngày 20/9/2011, Hùng đến bãi lấy xe ra và thay biển số, đem gởi ở bãi khác. Đến 11 giờ ngày 25/9/2011, Hùng lấy xe đã cướp được đi sang nhà bạn chơi thì bị kẻ gian lấy trộm. Khi kẻ cướp đến công an trình báo mất trộm xe thì bị bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Miên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN