Học sát thủ trong phim kinh dị, gã trai hành động máu lạnh hòng "sở hữu" người tình trong mộng

Không yêu được cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ, gã đàn ông mất nhân tính 2 lần âm mưu sát hại người chồng nhưng bất thành.

Người ta vẫn thường nói không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Không ít người ở trong trường hợp oái oăm đó đã tự mình gây ra những hành động thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả đời. Loạt bài Bi kịch tình đơn phương sẽ đưa đến cho đọc giả những bài học cho bản thân .

Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Năm 2012, Vivek Kumar Aggarwal (37 tuổi, sống ở Ấn Độ) lần đầu tiên tiếp xúc với một cô gái làm công ty bất động sản. Tờ Hindustimes cho hay, Vivek nhìn thấy nữ nhân viên này khi cô đang ở văn phòng và yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Thời điểm đó, Vivek đang làm việc gần văn phòng của cô gái. 

Người đàn ông này không chỉ yêu mà còn muốn cưới cô làm vợ. Ban đầu, anh ta theo dõi cô gái ở khắp nơi mà cô gái này không hề hay biết. Thậm chí, Vivek tìm cách để có được số điện thoại của cô gái. Sau khi có đươc số trong tay, người đàn ông này nhắn tin và gọi điện. Cô gái không quan tâm và sau đó chặn liên lạc để anh ta không thể gửi tin nhắn. 

Việc cô gái chặn nhận tin nhắn như lời từ chối thẳng thừng. Vậy nhưng, Vivek vẫn theo đuổi cô và ôm mộng sẽ chiếm được trái tim của nữ nhân viên công ty bất động sản.

Học sát thủ trong phim kinh dị, gã trai hành động máu lạnh hòng "sở hữu" người tình trong mộng - 1

Chân dung Vivek Kumar Aggarwal.

Tháng 12/2012, cô gái kết hôn. Điều tưởng chừng như bình thường đó lại trở thành sự việc khiến Vivek bị tổn thương. Đây là nguồn cơn khiến Vivek nảy sinh âm mưu kinh hoàng giết chồng của người tình trong mộng. Suốt 5 năm trời, Vivek vẫn thầm thương trộm nhớ như thuở ban đầu. 

Lấy cảm hứng từ phim?

Ngày 4/2/2017, Vivek Kumar Aggarwal cầm súng bắn vào chồng của cô gái mà anh ta theo đuổi. Vậy nhưng, may mắn là viên đạn không trúng nạn nhân và người này không bị thương. Sau đó, người chồng gửi đơn lên cảnh sát về sự việc đã xảy ra. 

Nhưng đó chưa phải là tất cả, mục đích chưa đạt được khiến Vivek thực hiện âm mưu lần 2. Ngày 20/4/2017, vợ chồng cô gái sống sót sau khi bị một người đàn ông đi xe máy tấn công suýt chết. Người chồng trúng đạn ở vai nhưng không gặp nguy hiểm.

Sự việc được báo cáo với cảnh sát để truy tìm kẻ gây ra sự việc. Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định, đối tượng gây ra sự việc là Vivek Kumar Aggarwal.

Trong khi thực hiện âm mưu của mình, người đàn ông này cũng cố gắng làm sao để cô gái không bị thương. Vivek cho biết, nếu viên đạn trúng vào người tình trong mộng và khiến cô tử vong, anh ta sẽ tự tử.

Theo tờ Hindustimes, trong quá trình cảnh sát đang điều tra, Vivek thậm chí còn dán một lá thư ở nhà của người tình trong mộng. Anh ta tự xưng là anh trai của một cô gái bị chồng của tình trong mộng của Vivek làm cho có thai khiến cô gái tự tử. Trong bức thư, Vivek tự bịa đặt rằng cuộc sống của cô gái đó bị hủy hoại do mang thai.

Mục tiêu mà Vivek muốn là bức thư sẽ phá hoại cuộc sống hôn nhân của người tình trong mộng. Anh ta cố gieo rắc sự hoài nghi đối với con rể trong tâm trí cha mẹ cô gái. Anh ta nghĩ rằng sau khi đọc bức thư, người tình trong mộng sẽ đệ đơn ly hôn. Sau khi ly hôn, anh ta sẽ có cơ hội cầu hôn cô. 

Nhưng mọi hành động của Vivek không qua mặt được cảnh sát. Vivek thay đổi nơi ở, dùng thuốc ngủ để tự tử nhưng cảnh sát đã phát hiện và đưa vào viện kịp thời. Sau khi xuất viện, Vivek bị bắt giữ.

Tại đồn cảnh sát, Vivek khai, bản thân là fan của nam diễn viên Bollywood Shah Rukh Khan. Nghi phạm đã từng xem bộ phim Darr nhiều lần. Darr là bộ phim tâm lý kinh dị từng được biết đến nhiều vào năm 1993 ở Ân Độ. Việc nam diễn viên si mê một cô gái trong phim là nguồn cảm hứng để anh ta ấp ủ âm mưu kế hoạch giết chồng của người phụ nữ mình yêu.

------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch tình đơn phương vào 13h ngày 29/4.

Mẹ không chịu cưới trai trẻ, bé gái bị ”yêu râu xanh” giở trò đồi bại trong nhà 

Chỉ vì bị từ chối lời cầu hôn, gã trai 22 tuổi đã cưỡng bức con gái của “người tình trong mộng“ rồi siết cổ nạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Hindustimes, NDTV) ([Tên nguồn])
Bi kịch tình đơn phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN